thethaovanhoa.vn

SHB.ĐN sẽ nâng cúp ở đâu ?

13/07/2009 11:02 GMT+7

Cứ đá với “tốc độ” này và cả V-League thay nhau “nằm xuống” cho SHB.ĐN bước qua, thì muộn nhất là ngày 2-8 (vòng 23), SHB.ĐN sẽ giương cao chiếc cúp vô địch V-League 2009.

(TT&VH) - Cứ đá với “tốc độ” này và cả V-League thay nhau “nằm xuống” cho SHB.ĐN bước qua, thì muộn nhất là ngày 2-8 (vòng 23), SHB.ĐN sẽ giương cao chiếc cúp vô địch V-League 2009, chính thức với tới giấc mơ 17 năm của bóng đá Đà Nẵng.

Giả thiết trên đã bao gồm cả một điều kiện: Sông Lam tiếp tục thắng như họ đã hạ HAGL và Bình Dương gần đây. Nhưng Sông Lam giờ không còn cứng cựa ở sân khách, thường có sai sót ở hàng thủ, và ở 2 vòng tới, họ phải đá ở Lạch Tray và Thiên Trường. SHB.ĐN cũng đá ở sân khách, nhưng với họ lúc này, cả Việt Nam chỗ nào cũng là Chi Lăng.


Còn sớm hơn, có thể ở ngay vòng tới (vòng 21), SHB.ĐN coi như đăng quang, nếu thày trò Lê Huỳnh Đức thắng ở Gò Đậu trước Bình Dương, còn Sông Lam thất thủ trước XMHP. Khi đó, khoảng cách giữa SHB.ĐN và Sông Lam là 15 điểm và giải chỉ còn 5 vòng nữa. Chỉ số phụ là kết quả đối đầu giữa 2 đội (lượt đi hòa 1-1 ở Chi Lăng, lượt về sẽ đá ngày 9-8), thực ra cũng chẳng có ý nghĩa là mấy, bởi họa có Trời sập thì SHB.ĐN mới thua 5 trận liên tiếp và Sông Lam thắng cả 5 vòng cuối cùng. Còn những đội đứng phía sau coi như không có khả năng bám đuổi, bởi T&T HN mới được 30 điểm và Thể Công có 29.



SHB.ĐN đang một mình một ngựa về đích

Ở đây, nếu có sự lựa chọn, SHB.ĐN sẽ chọn địa điểm nâng cúp ở đâu? Nếu là ngày 2-8 thì họ sẽ đăng quang ngay ở sân nhà Chi Lăng sau trận đấu với M.Nam Định. Nếu là ngày 19-7 tới (vòng 21), họ sẽ bật champagne ăn mừng ở Gò Đậu. Như thế cũng ý nghĩa cũng không kém là bao. Nó sẽ đánh dấu một cuộc chuyển giao quyền lực: biến Bình Dương, đội bóng đã 2 năm vô địch (2007-2008) thành cựu vương, chứng minh ở Việt Nam vẫn chưa có đội bóng nào đủ khả năng vô địch 3 năm liên tiếp.

Có điều, chưa chắc đã có lễ tấn phong SHB.ĐN vào những thời điểm nói trên. Bởi V-League chẳng có gì là không thể. Một đội bóng đã đạt mục tiêu (dù là trụ hạng hay vô địch) đều có thể buông tuồng một cách dễ dàng. Mùa 2004, HAGL vô địch trên sân Lạch Tray và nhờ nắm chắc chiếc cúp nên họ đã thua dễ trước Hải Phòng để chủ nhà trụ hạng.


Cũng chẳng nói đâu xa, chính SHB.ĐN mùa này cũng từng có những kết quả bất thường, bởi họ cũng hiểu dù sao họ vẫn một mình một ngựa về đích.  


Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN