thethaovanhoa.vn

Man City mua Tevez: Có thêm “sát thủ” vẫn chưa đủ?

13/07/2009 22:18 GMT+7

Hai bản hợp đồng mang tên Gareth Barry và Carlos Tevez đã cho thấy thương hiệu Man City đang lên. Chỉ có điều, hướng đi của Man "xanh" hơi khác một chút...

(TT&VH Online) - Cuối cùng thì những phỏng đoán xung quanh chuyện Carlos Tevez đi đâu, về đâu đã chấm dứt. Tevez tự chọn cho mình một bến đỗ hợp lý là Man City, nơi đang cần những người như anh để tạo dựng tên tuổi, cũng là nơi Tevez có thể khẳng định được khát vọng của mình.

* Tốt cho cả hai

Có nhiều người cho rằng Man City nhiều tiền quá, chẳng biết vung tiền vào đâu nên mới nhắm đến Tevez. Thoạt đầu, tưởng như đó là một nhận định đúng, bởi rõ ràng thứ mà đội bóng này cần nhất là một “bộ óc” mới và những cầu thủ có khả năng làm cân bằng giữa lực lượng tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sâu hơn một chút, sẽ thấy rằng bản hợp đồng tiếng tăm này là cực kỳ cần thiết, đặc biệt vào lúc này, khi Man City đang rất cần bàn đạp để lôi kéo những “hàng khủng” khác.
 
Tham vọng lôi kéo Kaka của Man City ở mùa giải trước đổ bể, thương vụ Eto’o dù đã vào màn chốt hạ vẫn tan thành mây khói, rồi mới đây là những khó khăn trong việc đưa đội trưởng John Terry của Chelsea về sân City of Manchester. Tất cả đều gặp nhau ở một nút thắt, đó là xuất phát điểm quá thấp của đội bóng mới được tập đoàn Abu Dhabi cưu mang này. Những cái lắc đầu chẳng qua chỉ vì danh tiếng còn mờ nhạt, chứ chẳng ai dám chê Man City ít tiền hay nghèo tham vọng cả.
 
Tevez chọn cho mình một bến đỗ mới là Man City
 
Vậy nên, càng mua được thêm những ngôi sao, thì Man City lại càng tiến gần đến nguyện vọng của mình. Có thể thành công còn là chuyện của tương lai, nhưng chắc chắn cái ngày mai ấy phải được xây từ những bước đi từ ngày hôm nay. Và những Robinho, Barry, hay Tevez chính là những viên gạch vàng đầu tiên góp phần xây nên một “đế chế” mới ở Premier League như mong muốn của các ông bầu Man “xanh”. Một đội hình gồm nhiều ngôi sao (dù còn hơi mất cân bằng một chút), song cũng đủ làm cho thương hiệu Man “xanh” trở nên có giá. Thực tế, Mark Hughes chưa một lần từ bỏ Terry, còn đội trưởng ĐT Anh cũng chưa một lần nói lời từ chối. Rõ ràng, Man City không còn là một bến đỗ quá tẻ nhạt, để những ngôi sao có thể mãi làm ngơ.
 
Trong khi đó, quyết định khoác áo Man City của Tevez đã đáp ứng trọn vẹn những gì anh bày tỏ trước đấy. Tevez “yêu” giải đấu này. Vừa được sống với tình yêu, vừa được hưởng 150.000 bảng/tuần, đó quả là một lựa chọn khôn ngoan của tiền đạo đến từ Nam Mỹ. Hơn nữa, ở đây anh có một môi trường thích hợp để cạnh tranh bình đẳng (bình đẳng hơn ở Man Utd), có động lực chiến đấu, có khát vọng vươn lên, giống như cuộc kiếm tìm danh vọng của đội bóng trẻ nhưng rất quyết tâm này.
 
* Phía sau những bản hợp đồng mới
 
Với 25 triệu bảng bỏ ra để chuộc thân cho Tevez, Man City đã chính thức vượt qua được kẻ cạnh tranh khốc liệt Chelsea và đạt được cả những mục đích ngoài chuyên môn khác. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng toàn diện.
 
Man City muốn vươn lên vẫn cần phải mạnh tay hơn nữa, thậm chí phải “tàn nhẫn” hơn nữa. Mà ở đây, có thể cái tên Mark Hughes xem ra không được vừa vặn với chiếc ghế tại Man City cho lắm. Một điều dễ nhận thấy nhất là một đội bóng đang ấp ủ tham vọng như Man City cần phải có một chiến lược gia tầm cỡ hơn.
 
Việc Mark Hughes trụ lại được ở ghế nóng là điều đang bị nghi ngờ?
 
Với một bản thành tích gần như sạch trơn, với một phong cách huấn luyện cũng như chiến thuật không có gì đặc sắc, thì việc Mark Hughes trụ lại được ở ghế nóng là điều đang bị nghi ngờ. Và hiện nay, không phải không có những cái tên khả dĩ đang thất nghiệp, hoặc đang nhấp nhổm đòi ra đi. Có thể kể đến một kiến trúc sư có tài trong lĩnh vực “đổ móng” là Claudio Ranieri, hay đơn giản mà hiệu quả như Roberto Mancini. Và bản thân HLV Luciano Spalletti cũng đang tìm mọi cách để được giải thoát khỏi con tàu Roma trì trệ. Còn, và còn rất nhiều cái tên khác nữa có thể được đánh giá cao hơn Mark Hughes.
 
Nhưng khi chưa thay được “tướng mạnh” thì Man City phải bổ sung "binh hùng" trước đã. Ban lãnh đạo Man City chắc chắn biết họ phải làm gì để cân bằng lực lượng ở các tuyến. Hai cánh của Man “xanh” đang khá mạnh nhờ Bridge, Robinho, Phillips và Richards. Họ cần thêm một hòn đá tảng nữa ở bên cạnh Barry. Trong khi đó, hàng thủ đang để một ô trống, rất vừa vặn với hai chữ: John Terry, nếu Man “xanh” thành công ở phi vụ này.
 
Một khi cứ đều đặn mang về những ngôi sao khác, Man City đã và đang khiến nhiều ông lớn phải "cảnh giác". Hai bản hợp đồng mang tên Gareth Barry và Carlos Tevez (giành trước mũi Liverpool và Chelsea) đã cho thấy thương hiệu Man City đang lên. Chỉ có điều, hướng đi của Man City hơi khác một chút, họ chú trọng xây thương hiệu, trước khi xây nên một bộ khung hoàn chỉnh. Thành hay bại, được khen hay bị chê, còn quá sớm để có câu trả lời, song chắc chắn Man City đã được biết đến nhiều hơn… trên phương diện nào đó.

Mai Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN