thethaovanhoa.vn

Diễn viên

13/07/2009 14:55 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Nào, bây giờ quay đến cảnh của cô đây - đạo diễn nói với một nữ diễn viên tóc vàng lẳng lơ - Chúng ta sẽ quay cận cảnh. Cô vừa gặp người đàn ông của đời mình. Cô tìm cách thu hút sự chú ý của anh ta. Điều quan trọng nhất là cô phải thể hiện được thật rõ tình cảm...

- Nhưng làm sao tôi thể hiện được tình cảm - cô diễn viên phản đối - nếu trên màn ảnh, khán giả chỉ trông thấy mỗi mặt tôi? 

Sau buổi lễ trao giải Oscar, người vừa nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trả lời phỏng vấn:

- Tôi muốn nói ở đây lời cảm ơn người đã làm cho tôi trở thành nữ thần hiện đại của sắc đẹp.

- Chắc đó là ông đạo diễn?

- Không phải. Đó là người đã phát minh ra chất silicone.

Ở Hollywood, cặp vợ chồng vừa mới kết hôn bước ra cửa ngôi nhà thờ. Trong đám đông đang tung những nắm gạo chúc mừng họ, một phụ nữ nhận xét chua chát:

- Lấy chồng đã đến lần thứ năm rồi, lẽ ra Elizabeth có thể chọn một người đàn ông khác, chứ không nên chọn một người già đến mức chẳng khác gì để làm bố.

- Tôi nghĩ cô ta đã chọn một người giàu đến mức có thể lấy làm chồng - người đứng bên cạnh nói.

- Con mèo của tôi rất cần được điều trị về tâm lý - một người nói với bác sĩ thú y.

- Tại sao ông nghĩ thế?

- Tại thế này. Nó rất thích xem ti vi. Nhưng khi trên màn hình là một phim nào đó trong serie hoạt hình Tom và Jerry, những tiếng meo meo của nó cho thấy rõ nó rất khoái mỗi khi thấy con chuột Jerry thắng.
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN