Đội bóng áo lính QK4 đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn và bi đát. Chỉ cần 1 trận thua nữa thôi họ sẽ cân bằng kỷ lục 7 trận thua liên tiếp của Khánh Hòa ở mùa giải 2002.
(TT&VH) - Đội bóng áo lính QK4 đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn và bi đát. Chỉ cần 1 trận thua nữa thôi họ sẽ cân bằng kỷ lục 7 trận thua liên tiếp của Khánh Hòa ở mùa giải 2002. Mùa giải đó KH đã xuống hạng, còn QK4 thì sao?
QK4 đã từng là 1 đội bóng rất mạnh mẽ và có tinh thần quyết chiến quyết thắng, bởi vì họ là những người lính đá bóng. Nhưng bây giờ thì đang suy sụp vì thất vọng và chán nản. Chắc cũng có những người đã buông xuôi. Cũng có những thời điểm QK4 đã gồng mình lên để phát huy sức mạnh tinh thần, nhưng khi có vấn đề nào đó xảy ra họ rất dễ sụp đổ. Suy cho cùng, đó cũng là điều dễ hiểu bởi họ cũng chỉ là những con người bình thường.
Tâm lý của QK4 lúc này có lẽ cũng như tôi và các cầu thủ Thể Công 2004. Tình thế của QK4 cũng giống với Thể Công 5 năm về trước. Họ đang đi 1 con đường rất riêng, khác với xu thế của bóng đá thời đại. QK4 muốn chứng tỏ không cần quá nhiều tiền, nhưng với tinh thần và quyết tâm của người lính họ sẽ vẫn thành công. Có những lúc tưởng như QK4 đã làm được điều đó khi đã viết nên 1 câu chuyện lãng mạn, 1 cuộc phiêu lưu kỳ thú khi kết thúc lượt đi đã đứng chót vót ở vị trí thứ 3 trên BXH. Nhưng V- League quả là khắc nghiệt, QK4 đã phải nhanh chóng trở về với thực tại, với những hạn chế của mình. Bây giờ trước mắt họ là cả muôn vàn khó khăn. Không những phải cố gắng để ổn định lại nội bộ, QK4 còn phải chịu những đòn đánh hội đồng của các đại gia lắm tiền nhiều của đang muốn chứng tỏ sức mạnh của đồng tiền.
QK4 (phải) đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn và bi đát.
Trận đấu tới gặp HAGL sẽ là 1 trong những thử thách cuối cùng của QK4 ở mùa giải này. Nếu tiếp tục thất bại, họ sẽ càng thu hẹp cơ hội của mình. Trước HAGL giống như con mãnh hổ đang bị thương, sẽ vùng lên dữ dội để bảo vệ danh dự của mình, QK4 sẽ có cơ hội để triển khai lối đá phòng ngự sở trường của mình. Nhưng quan trọng nhất là họ phải lấy lại được tinh thần, thoát khỏi chuỗi trận thua liên tiếp nên kể cả kiếm được 1 điểm trong trận đấu này cũng là rất tuyệt vời. Nó sẽ là bước đệm để QK4 có thể trở lại…
Suốt cả tuần vừa rồi, giới văn nghệ sỹ nói riêng và những người yêu nghệ thuật nói chung đều rất đau lòng và tiếc nuối vì sự ra đi quá sớm của người đạo diễn đầy tài hoa nhưng bạc mệnh: Huỳnh Phúc Điền. Một con người đến cuối cuộc đời vẫn luôn lạc quan, yêu đời và có những sức sống thật mãnh liệt… Điều đó thật đáng để mỗi con người chúng ta suy ngẫm và nhìn nhận lại chính bản thân mình, để tìm ra cách để vươn lên trong cuộc sống… Ở hoàn cảnh này tôi rất mong QK4 sẽ sớm tìm lại chính mình. Bây giờ là lúc họ cần phải thể hiện được những phẩm chất kiên cường, bất khuất của Bộ Đội Cụ Hồ.
QK4, đừng tuyệt vọng!
Đặng Phương Nam