thethaovanhoa.vn

Ibrahimovic đổi số 8 sang số 10: Thử thách cho “Ibra 10”

11/07/2009 12:30 GMT+7

Từ mùa giải 2009-10, Zlatan Ibrahimovic sẽ từ giã số 8 để chuyển sang khoác áo số 10 ở Inter. Việc “nâng cấp” này mang lại cho ngôi sao sáng giá nhất Serie A điều gì?

(TT&VH) -  Từ mùa giải 2009-10, Zlatan Ibrahimovic sẽ từ giã số 8 để chuyển sang khoác áo số 10 ở Inter. Việc “nâng cấp” này mang lại cho ngôi sao sáng giá nhất Serie A điều gì? Vinh dự, sự tin tưởng, sức ép kỳ vọng hay gánh nặng lịch sử? Không, không phải những thứ đó. Áo số 10 sẽ chỉ mang lại cho Ibra một thách thức không dễ vượt qua: dớp thất bại.

Số 10 đầu lĩnh…

Dường như bóng đá càng phát triển, chiếc áo số 10 càng mất giá. Ý nghĩa của con số hoàn hảo ấy càng ngày càng không được coi trọng như thời cách đây 10 năm, 20 năm, với những đại diện kiệt xuất như Maradona, Platini, Baggio, Matthaus hay Zidane, Bergkamp. Phần lớn các cầu thủ khoác áo số 10 ở châu Âu hiện nay không chơi ở vị trí “số 10” kinh điển, đồng thời vai trò của họ trong đội cũng không phải là trái tim, là linh hồn như cách mà những số 10 huyền thoại từng nắm giữ. Cả Kaka lẫn C.Ronaldo, những số 10 gần đúng nghĩa nhất, đều đã từ chối số áo này ở Real Madrid để chọn những số xa lạ với họ, 8 và 9. Thế mà ở Inter, Ibrahimovic, người chưa bao giờ chơi đúng với vai trò một số 10 nguyên thủy, sẽ bắt đầu khoác lên mình chiếc áo có con số viên mãn ấy.

Mùa tới Ibra sẽ mặc áo số 10 của Inter, giống như tại đội tuyển Thụy Điển.

Nhưng ở Inter, số 10 ít khi đi cùng với sự thừa nhận về một cầu thủ đầu lĩnh, nhất là trong triều đại của ông chủ Massimo Moratti. Những số 10 nổi danh trong lịch sử của Inter có Sandro Mazzola, Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna hay Lothar Mattheus, nhưng người gần nhất tỏa sáng là Matthaus cũng đã hiện diện cách đây 20 năm, với cú đúp tuyệt vời ở mùa giải 1988-89. Trong triều đại của Moratti, số 10 đúng nghĩa nhất là Roberto Baggio, nhưng thiên tài có túm tóc đuôi ngựa này chỉ gia nhập Inter khi đã 31 tuổi và không thể hiện được gì nhiều, cũng chẳng phải là cầu thủ quan trọng nhất (mà là Ronaldo). Anh chỉ ở lại Inter 2 năm (1998-2000) trước khi “về tỉnh” chơi cho Bologna rồi Brescia. Với Baggio, Inter thậm chí còn không lọt vào nhóm các đội dẫn đầu Serie A. Trước “Robby”, số 10 của Inter thuộc về “Ro béo” trong một mùa giải, còn trước nữa là của Marco Branca, một tiền đạo không hề nổi bật, người hiện đang làm GĐTT của Inter, chuyên lo việc chuyển nhượng.

Và số 10 thất vọng

Sau Baggio, số 10 của Inter lần lượt được trao cho tiền đạo người Ireland Robbie Keane, một trong những bản hợp đồng đáng buồn nhất của Moratti, rồi đến Nicola Ventola, chân sút chưa bao giờ được xem là tài năng như anh từng được kỳ vọng như vậy. Khi Adriano trở lại từ Parma năm 2004, anh khoác chiếc áo số 10 và giữ nó cho đến khi quyết định “cắt đứt quan hệ” với Inter do bất mãn hồi tháng Tư vừa qua. Nhưng bất chấp đã ghi cho Inter đến 74 bàn thắng, Adriano hầu như không có đóng góp gì vào những chức vô địch gần đây của đội bóng áo sọc xanh-đen. Mùa giải bùng nổ nhất của anh, 2004-05, lại là mùa giải duy nhất Inter không giành được danh hiệu vô địch trong 5 năm qua. Cũng giống như những số 10 trước đó, Adriano phải rời Inter theo cách chẳng vinh quang gì.

Tổng kết lại, hóa ra Ronaldo lại chính là số 10 thành công nhất của Inter thời Moratti, với chiếc Cúp C3 và 25 bàn thắng Serie A ở mùa 1997-98, mùa giải đầu tiên của anh ở Italia. Nhưng khi đó, “người ngoài hành tinh” phải chọn số 10 một cách bất đắc dĩ, bởi số 9 “thương hiệu” của anh khi đó đã thuộc về Ivan Zamorano, chân sút người Chile (mùa sau đó, Zamorano tự nguyện nhường áo số 9 cho Ronaldo, lấy số 18 và số 10 là của Baggio, đến từ Milan). Bây giờ, số 10 là nguyện vọng của Ibrahimovic hay chỉ một sự ép buộc của Inter? Không rõ, chỉ biết rằng Ibra chỉ khoác áo số 10 ở đội tuyển Thụy Điển, nơi anh chưa từng có thành công đáng kể nào. Ở Ajax hay Inter, Ibra đều khoác áo số 8, còn trong hai mùa chơi cho Juventus, anh mặc áo số 9, và đó đều là những số áo mang đến cho anh vinh quang ở cả Hà Lan lẫn Italia. Giờ đây, chuyển sang một số áo dường như được đính thêm hai chữ THẤT BẠI, liệu chân sút “mỗi mùa một Scudetto” này có thể thay đổi được vận mệnh lịch sử của chiếc áo đen đủi ấy?

Hôm qua, tại trại tập huấn Appiano Gentile của Inter, Ibra đã thổ lộ với báo chí rằng “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc ở đây, vui như những ngày mới đến từ Juventus vậy. Nhưng còn tương lai, hãy chờ xem. Điều gì sẽ đến, sẽ đến”. Xem ra Ibra vẫn chưa nguôi ý định ra đi, dù cả Real Madrid lẫn Barcelona đều đã ngoảnh mặt với anh. Để tránh phải đối mặt với thách thức “nỗi ám ảnh số 10”, hay để tiếp tục bôi thêm tiếng xấu cho số áo đẹp đẽ ấy ngay khi anh chưa mặc nó chính thức một ngày nào?

Mourinho lại “móc máy” Ancelotti

Ngay ở buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi tái xuất, Jose Mourinho đã “nói móc” Carlo Ancelotti, người được kỳ vọng sẽ làm được hơn những gì mà HLV người Bồ từng đạt được ở Chelsea: “Ở London, họ nghĩ ông ta (Ancelotti) là một Thái tử Charles mới? Tôi chỉ biết có 1 Thái tử Charles mà thôi”. Khi được truyền thông Anh hỏi có muốn chúc “người bạn cũ” Ancelotti gì không, Mourinho cười phá: “Ông ta không phải bạn tôi”.
 
Vĩnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN