thethaovanhoa.vn

Plasil gia nhập Bordeaux: Mua về để... dự bị?

10/07/2009 13:30 GMT+7

Tiền vệ người Czech đã chính thức gia nhập Bordeaux từ Osasuna với giá chuyển nhượng ba triệu euro và sẽ gắn bó với đội bóng xứ rượu vang trong bốn năm.

(TT&VH) -  Tiền vệ người Czech đã chính thức gia nhập Bordeaux từ Osasuna với giá chuyển nhượng ba triệu euro và sẽ gắn bó với đội bóng xứ rượu vang trong bốn năm. Jaroslav Plasil là bản hợp đồng thứ ba của Bordeaux trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, sau Cedric Carrasso từ Toulouse và Yoann Gourcuff từ Milan.

Có lẽ nhiều người vẫn nhớ Plasil. Rất khó quên hình ảnh một chàng trai tóc vàng có vóc dáng mảnh khảnh và khuôn mặt luôn điềm tĩnh đến kỳ lạ đã chơi bóng như một quý ông ở tuyến giữa của một Monaco từng lọt vào tới trận chung kết Champions League mùa giải 2003-2004. Đội bóng Công quốc năm ấy được dẫn dắt bởi Didier Deschamps, đã trình diễn một thứ bóng đá quyến rũ tuyệt vời với sự bùng nổ hai bên cánh của Ludovic Giuly và Jerome Rothen, khả năng săn bàn thính nhạy của Fernando Morientes và tài cầm nhịp của Plasil. Tiền vệ người Czech không phải là cầu thủ chơi nổi bật nhất, nhưng những đóng góp thầm lặng của anh lại mang tính quyết định đến thành công của Monaco năm 2004.

Plasil (phải) tái hồi Ligue 1

Mùa giải kỳ diệu ấy nhanh chóng lùi vào dĩ vãng. Monaco bắt đầu tụt dốc không phanh bởi nạn chảy máu tài năng (Giuly, Morientes, Rothen…lần lượt ra đi). Plasil cũng rời đội bóng Công quốc để sang chơi cho Osasuna vào năm 2007. Trong hai mùa bóng trên đất Tây Ban Nha, anh luôn là một trong những vị trí chơi ổn định hàng đầu, nhưng chưa bao giờ tìm lại được phong độ trước kia ở Monaco. Bước lùi trong sự nghiệp ấy tưởng chừng đã đẩy tiền vệ người Czech vào quên lãng. Thế nhưng giờ đây những hy vọng mới đang đến. Nước Pháp đã đón chào anh trở lại, trong màu áo của nhà đương kim vô địch Ligue 1 Bordeaux.

Song, con đường phía trước Plasil không hẳn được phủ toàn một màu hồng. Anh chắc chắn sẽ phải đối diện với cuộc cạnh tranh khá khốc liệt trên hàng tiền vệ Bordeaux. Plasil có thể chơi tốt ở ba vị trí: Tiền vệ trái, tiền vệ trung tâm và hộ công. Song ở tả biên, Bordeaux đã có Silva Wendel, ở trung lộ và vị trí ngay sau tiền đạo mũi nhọn, họ sở hữu Yoann Gourcuff. Nếu Laurent Blanc cho đội bóng xứ rượu vang chơi 4-2-3-1, Plasil có thể được xếp đá cạnh Alou Diarra - “máy quét” của Bordeaux. Nhưng vấn đề là trong mùa giải vừa qua, sơ đồ này chỉ được sử dụng nhiều khi Marouane Chamakh được xếp đá mũi nhọn duy nhất do Fernando Cavenaghi chấn thương.

Vì vậy, có thể tin rằng xuất phát điểm của Plasil ở Bordeaux sẽ là... ghế dự bị. Cụ thể, anh sẽ là giải pháp dự phòng cho Yoann Gourcuff mỗi khi tiền vệ này có dấu hiệu quá tải hoặc tệ nhất là không thể ra sân vì chấn thương hay thẻ phạt. Lối chơi của Plasil không thể bùng nổ bằng, nhưng những phẩm chất kỹ thuật và đặc biệt là tư duy chơi bóng của anh có thể đáp ứng được yêu cầu mà Blanc đòi hỏi cho vị trí hộ công. Tiền vệ người Czech cũng có thể lùi về vạch trung tâm, nhận bóng từ Diarra và tổ chức tấn công, làm giảm gánh nặng sáng tạo cho Gourcuff mỗi khi hai anh được xếp đá cùng nhau. Tóm lại, vụ mua Plasil có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa lối chơi, qua đó gia tăng sức mạnh cho đội bóng của HLV Blanc.

Đây là thương vụ thứ ba của Bordeaux trong mùa Hè này, nhưng nếu xem đó là bản hợp đồng... đầu tiên có lẽ cũng chẳng sai. Gourcuff đã hòa nhập với lối chơi của đội bóng xứ rượu vang từ mùa trước, Cedric Carrasso thì mới dính chấn thương nặng ngay trong buổi tập đầu tiên và sẽ vắng mặt ít nhất là trong giai đoạn đầu của mùa giải. Vì vậy, nỗ lực gia cố tuyến giữa mới chỉ là bước đầu trong tiến trình làm mới chính mình của Bordeaux để bảo vệ danh hiệu vô địch. Họ còn ít nhất hai việc phải làm: Xây dựng lại trung tâm hàng thủ sau sự ra đi của Souleymane Diawara và tìm thêm một tiền đạo nữa có tố chất chơi rộng, bởi hai chân sút đáng tin cậy nhất ở Chaban - Delmas hiện nay có lối đá quá giống nhau, đều dựa vào tì đè và xoay trở trong không gian hẹp, chứ không thể đóng vai trò kết nối với tuyến tiền vệ.

Chưa hết, Blanc cũng cần có thời gian để thử nghiệm những phương án chiến thuật khác nhau với những người mới đến. Tuy nhiên, ngoài việc hàng thủ cần một người thay thế Diawara, sẽ khó mà tin rằng sẽ có nhiều đổi thay ở tuyến tiền vệ và tiền đạo, với những con người đã chơi rất ổn định mùa giải vừa qua. Song khi mà từ nay cho đến khi mùa giải mới bắt đầu còn vỏn vẹn một tháng nữa, khối lượng công việc còn lại để hoàn thiện thêm Bordeaux có lẽ sẽ vẫn khiến Blanc phải “vắt chân lên cổ” mà chạy.

Jaroslav Plasil

Sinh ngày 5/1/1982

Cao 1m83

CLB đã khoác áo: Hradec Kralove (1998-2000, 4 trận/0 bàn); Monaco (2000-2007, 122/5); Creitel (2002-2003, 14/0); Osasuna (2007-2009, 66/8), Bordeaux (từ 2009).

Đội tuyển Czech: Từ 2004, 44 trận/3 bàn.
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN