Bữa tối với người "bạn thân" Florentino Perez chẳng đi đến đâu, và Adriano Galliani buộc phải tuyên bố Milan từ bỏ Huntelaar để tập trung vào Luis Fabiano.
(TT&VH) - Bữa tối với người "bạn thân" Florentino Perez chẳng đi đến đâu, và Adriano Galliani buộc phải tuyên bố Milan từ bỏ Huntelaar để tập trung vào Luis Fabiano. Trong khi đó, kế hoạch xây mới đội hình của HLV Jose Mourinho cũng đang rơi vào bế tắc, khi Inter gần như đã đầu hàng trong thương vụ Deco - Carvalho, những học trò cũ của ông.
Milan từ bỏ Huntelaar, chỉ trông mong Fabiano
Sau khi bất ngờ hoàn thành vụ chuyển nhượng gây chấn động Italia (theo đúng nghĩa đen) mang tên Onyewu, Galliani khẳng định Luis Fabiano là ưu tiên hàng đầu của Milan trong giai đoạn tới. Thừa nhận việc tập trung toàn bộ thời gian và tiền bạc vào chân sút người Brazil cũng đồng nghĩa Milan đã thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Klaas-Jan Huntelaar, kẻ thất sủng ở Real Madrid nhưng khá "hot" trên thị trường châu Âu. Chưa cần biết khả năng thành công của thương vụ Fabiano sẽ đến đâu, nhưng cách từ bỏ Huntelaar đã cho thấy Milan đang như một gã nhà quê bước ra đô thị lớn.
Fabiano là mục tiêu quan trọng nhất của Milan lúc này
Đầu tiên, xét về mặt nghệ thuật đàm phán, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong chuyển nhượng nhưng có vẻ như Galliani và Milan không có. Trước khi bay sang Tây Ban Nha, Galliani tự tin khẳng định nhờ "tình bạn" với Perez ông có thể mang về cho tân HLV Leonardo một bản hợp đồng có chữ ký của Huntelaar trong ngày tập trung (hôm 6/7). Kết quả: "tình bạn" mà Galliani nhắc đến chỉ giúp ông có được 1 bữa chiêu đãi của Perez trên đảo Mallorca. Thất bại trong việc đàm phán với Real, Galliani ra về thầm lặng, để rồi một lần nữa gây chú ý cho các tifosi, vốn đang quay lưng với CLB, bằng tuyên bố quyết "săn" cho được Fabiano.
Yếu tố thứ hai khiến Milan không thể thành công với Huntelaar, người được đánh giá có thể sẽ trở thành "truyền nhân" của Van Basten nếu gia nhập San Siro, không gì khác ngoài chữ "tiền". Trong kế hoạch thanh lý khoảng 10 cá nhân ở Bernabeu, Real đã chấp nhận hạ giá cho Milan, nhờ mối quan hệ được thiết lập tốt hơn sau vụ Kaka. Thế nhưng, khi đề nghị mượn bị từ chối, Galliani cũng không thể đưa ra một mức giá phù hợp mà kỳ kèo vài trăm nghìn euro. Rõ ràng, việc thiếu chi phí đã khiến Milan không thể thành công với mục tiêu tối ưu của mình, bởi khoản tiền bán Kaka đã được dùng để cân bằng tài chính cuối mùa giải trước.
Khi mà Huntelaar đã rời quá xa tầm với, Milan buộc phải tập trung vào Fabiano nhằm nâng tiềm lực trước khi bước vào mùa giải mới. Thế nhưng, một vấn đề đặt ra là Milan có thể sẽ bị Sevilla ép giá. Milan từng khẳng định chi không quá 14 triệu euro cho Fabiano, nhưng trong thời điểm Leonardo cần người, các tifosi phản đối dữ dội, rất có thể Galliani sẽ phải trả một cái giá chót vót cho Sevilla nhằm sở hữu Fabiano. Điều này có thể sẽ khiến Milan đi vào vết xe đổ Ricardo Oliveira, cũng xuất phát từ thành Sevilla (trong màu áo Betis).
Inter đầu hàng vụ Deco và Carvalho
Diego Milito và Thiago Motta lần lượt rời Genoa đề gia nhập Inter, nhưng có thể xem bộ đôi của Chelsea, Deco - Carvalho, mới là những mục tiêu quan trọng nhất mà HLV Mourinho muốn có trong kế hoạch chinh phục Champions League. Tuy nhiên, dù cả hai đều khó tìm được chỗ đứng tại Stamford Bridge, nhưng cho đến giờ nỗ lực đưa họ về Giuseppe Meazza của các quan chức Inter vẫn đang đi vào ngõ cụt. Hai ngày trước, việc Inter đón về tiền vệ trẻ Kerlon từ Chievo, và chuyển hướng sang Andre Santos càng thể hiện sự bế tắc của nhà VĐ Serie A (trước đó, vụ Arnautovic cũng đổ bể).
Đâu là vấn đề chính khiến Inter "đầu hàng" trong cuộc đàm phán với Chelsea? Có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng nguyên nhân chính vẫn là tài chính. Thực tế Inter từng tiến rất gần đến bản hợp đồng với bộ đôi người Bồ Đào Nha, nhưng rồi lời đề nghị quá thấp của Nerazzurri không thể thuyết phục được đối tác. Do khoản tiền mặt không nhỏ đã được chi ra để mua Milito và Thiago Motta khi mùa giải 2008-09 kết thúc (khoảng 30 triệu euro), nên Inter không thể trả nhiều hơn 14 triệu euro cho Deco - Carvalho. Cái giá quá "bèo" này khiến Chelsea buộc phải lắc đầu, trong hoàn cảnh đội bóng thành London cũng chưa có được những bổ sung hợp lý (ngoài Zhirkov).
Bên cạnh đó, việc chưa thể đẩy đi những "cỗ máy ngốn tiền" (đá ít nhưng lương cao) khiến Inter tự động giãn ra trước đòi hỏi của Chelsea. Khi đã có Milito và Motta, chưa kể còn thêm Quaresma và Suazo trở lại sau thời gian cho mượn, quỹ lương của Inter phình to hơn rất nhiều, và độc chiếm vị trí số 1 tại Serie A. Kế hoạch đẩy những Vieira, Suazo, Cruz, Obinna, Maxwell, Burdisso và Mancini chưa thể thành công càng khiến Inter gặp khó khăn về mặt tiền bạc. Vì thế, nếu chấp nhận chi một khoản tiền lớn cho Deco - Carvalho, Inter sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa, chưa kể quỹ lương tiếp tục bùng nổ ở mức cao hơn.
Chỉ còn một ngày nữa Inter sẽ chính thức tập trung (10/7), và rất có thể HLV Mourinho buộc phải bắt tay vào công việc xây mới Nerazzurri với những gì mình đang có trong tay.
Ngọc Linh