thethaovanhoa.vn

Valdano thừa nhận thất bại vụ Ribery và Xabi: Góc tối của dải ngân hà

09/07/2009 12:24 GMT+7

Perez mua Ronaldo để bán áo. Nhưng Valdano và Pellegrini thì còn cần cả những Ribery hay Xabi Alonso để có thể đua tranh với Dream Team của Barca. Vậy mà họ lại thất bại trong những thương vụ tưởng chừng đơn giản này.

(TT&VH) -  Florentino Perez mua Cristiano Ronaldo để bán áo. Nhưng Jorge Valdano và Manuel Pellegrini thì còn cần cả những Franck Ribery hay Xabi Alonso để có thể đua tranh với Dream Team của Barca. Vậy mà họ lại thất bại trong những thương vụ tưởng chừng đơn giản này, và chung quy tất cả là tại C.Ronaldo.

Ngay trong ngày Cristiano Ronaldo ra mắt theo kiểu Hollywood, trước hơn 80 ngàn khán giả ở sân Bernabeu, CEO Jorge Valdano, cánh tay phải của Perez, thừa nhận rằng Real gặp khó khăn trong các thương vụ mua Ribery và Xabi Alonso. Lý do được Valdano đưa ra là mức giá mà Bayern Munich và Liverpool đòi hỏi đều quá cao. Cách đây hai ngày, Bayern tuyên bố sẽ chỉ bán Ribery với giá 80 triệu euro, đồng thời đưa ra thời hạn là 9 ngày để Real thực hiện thương vụ đó. Còn trong vụ Xabi, dù mức giá mà Liverpool đặt ra không được tiết lộ, song theo Valdano thì “Real không thể chấp nhận mức giá ấy” (theo tờ Marca thì con số ấy là 47 triệu euro).

Rõ ràng, chiến dịch mua sắm của Real mùa Hè này không suôn sẻ như nhiều người vẫn nghĩ, và không phải cứ Perez muốn là được. Mà nếu suy xét kỹ thì chính Perez đã đẩy Real vào hoàn cảnh như vậy. Việc nhà tư bản ngành xây dựng này bỏ tiền tấn ra để mua C.Ronaldo và Kaka đã phá giá thị trường. Vì thế, bất cứ CLB nào cũng muốn nâng giá thật cao mỗi khi Real đến gõ cửa, mà vụ Ribery là một ví dụ điển hình.

Xabi không thể hội ngộ với Albiol ở Real?

Real có quá nhiều lợi thế để ký hợp đồng với ngôi sao người Pháp, thông qua vai trò của Zidane, rồi mối quan hệ của Perez với người đại diện của Ribery. Giả sử nếu giá chuyển nhượng không bị đẩy lên cao như bây giờ, Real hoàn toàn có khả năng mua Ribery với giá 55-60 triệu. Song giờ, có lẽ họ đành chào thua với cái giá 80 triệu.

Không phải là Real không còn tiền, như lời của Beckenbauer, mà với một vị chủ tịch có đầu óc “con buôn” như Perez thì có họa điên mới chi từng ấy để mua về một cầu thủ có giá trị thương mại thấp như “Gã mặt sẹo”. Cho dù chính cố vấn của Perez là Zidane đứng ra đảm bảo rằng sự có mặt của Ribery sẽ giúp ích rất nhiều cho Real xét trên khía cạnh chuyên môn. Song liệu một cầu thủ xấu trai như Ribery có thể giúp Perez bán được bao nhiêu chiếc áo đấu, thu về bao nhiêu hợp đồng quảng cáo?

Tương tự, trong vụ Xabi Alonso, dù Real đã giở đủ chiêu, trong đó có việc kèm cả Negredo, một tiền đạo mà HLV Rafa Benitez cũng quan tâm, song kết quả thu lại được cũng là bằng không. Valdano thừa nhận, Real vẫn cần một cầu thủ đá cặp với Lass Diarra ở khu trung tuyên, để “dọn rác” cho các ngôi sao Kaka và C.Ronaldo. HLV Pellegrini sẽ không thể bắt hai siêu sao nói trên (nhưng Ribery thì lại sẵn sàng làm điều ấy) lùi về tham gia phòng ngự, mà Perez cũng không muốn thế.

Nghĩa là giờ, đội hình Real còn quá nhiều khiếm khuyết, thiếu sự cân bằng, trong khi ngày tập trung thì đang tới gần. Điều đó sẽ gây khó khăn cho HLV người Chile trong việc lắp ghép đội hình, cũng như tìm ra một sơ đồ chiến thuật mang tính ổn định cao, yếu tố cực kỳ quan trọng để làm nên thành công. Không một đội bóng nào có thể giành chức vô địch chỉ nhờ những siêu sao tấn công, mà thất bại thảm hại của Galactico 1.0 trong giai đoạn 2003-2006 là một minh chứng. Đội hình Real hiện giờ có thể đá PS thì hay, nhưng để đánh bại một đội bóng đã được xây dựng hoàn chỉnh như Barca của Pep thì e rằng hơi khó.

Phương án B: De Rossi hay Fabregas?

Không mua được Ribery và Xabi, Real đã quay sang khởi động phương án B bằng cách hỏi mua Danielle De Rossi của Roma. Nhưng theo những thông tin mới nhất thì Roma không muốn chia tay ngôi sao được coi là quan trọng nhất của họ, thậm chí còn hơn cả Totti (mùa vừa qua nghỉ nhiều do chấn thương). Theo tờ Marca, trong trường hợp không mua được De Rossi thì Real sẽ sẵn sàng chồng 60 triệu euro để chiêu mộ Cesc Fabregas của Arsenal. Tuy vậy, Cesc lại không phải là một chuyên gia phòng ngự và nếu anh tới Bernabeu thì sẽ rất dễ dẫm lên vị trí của Kaka. Hiện Real còn một số tiền vệ trung tâm, song không ai thực sự đủ tin cậy. Mahamadou Diarra mới bình phục chấn thương, De la Red đau tim, Javi Garcia không đủ trình, trong khi Lass Diarra cũng chưa phải là một Makelele mới.
 
H.Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN