thethaovanhoa.vn

T&T HN thắng 5 trận liên tiếp: Bỗng nhiên Trời thương

09/07/2009 13:05 GMT+7

T&T HN dưới thời Triệu Quang Hà đã từng làm tất cả để vận rủi không đeo đuổi họ. Nhưng họ không có may mắn. Còn bây giờ, sung đang rơi tới tấp vào miệng.

(TT&VH) - T&T HN dưới thời Triệu Quang Hà đã từng làm tất cả để vận rủi không đeo đuổi họ. Nhưng họ không có may mắn. Còn bây giờ, sung đang rơi tới tấp vào miệng.

Chiến thắng của T&T.HN trước TP HCM với tỉ số 5-1 cũng có phần may mắn. Đúng lúc đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn đã kiệt lực sau mấy lượt gắng sức, thì chân sút tốt nhất của họ là Mario vắng mặt và Tuấn “nhím” đã sai lầm về chiến thuật khi chọn cách chơi đôi công trong tình trạng quân của ông thể lực kém.

Chiến thắng trước HAGL với tỉ số 2-0, T&T HN cũng may mắn khi đối phương vốn đã vắng Thonglao, lại quá vô duyên trong khâu dứt điểm. Chỉ cần HAGL hôm ấy ghi bàn trước và tận dụng một nửa số cơ hội ở hiệp một, T&T HN sẽ khó có đủ 3 điểm mang về.
 
T&T HN (phải) đang gặp may khi các đối thủ cứ chuẩn bị gặp họ là mất quân
 
Khi T&T HN đánh bại Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đang ở đáy của cuộc khủng hoảng và rất nhiều người tin xứ Thanh chỉ muốn thua nữa để họ được chia tay với XMCT và HLV Triệu Quang Hà. May mắn ở đây là T&T.HN không phải gặp Thanh Hóa ở thời điểm Nguyễn Văn Tiến trở lại.

Khi T&T HN thắng ĐTLA, bàn thắng san bằng tỉ số của Văn Quân là cú sút rất “rùa” bóng đập chân và đổi hướng. Từ đó, T&T HN mới hết bế tắc và bí bách về lối chơi. Ở đây may mắn chỉ trở nên nhỏ bé khi người ta lý giải rằng, nếu không có cú sút thì sẽ chẳng có may mắn đến.

Và T&T HN quật đổ Thể Công 1-0 ở Hàng Đẫy là một chiến thắng rất may, khi đội chơi tốt hơn đã không thể thắng.

May mắn vẫn chưa hết. Cuối tuần này, T&T HN sẽ được đón một Đồng Tháp vừa bị chặt hết vũ khí tấn công, khi Timothy và Samson đã bị thẻ đỏ ở vòng trước. Trời đúng là đang rất thương kẻ nhà giàu!

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN