thethaovanhoa.vn

Vinh danh người dũng cảm bắt cướp

09/07/2009 08:34 GMT+7

Ngày 8/7, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã gặp gỡ biểu dương và thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Toàn Thắng 1 triệu đồng vì đã có thành tích dũng cảm bắt đối tượng cướp giật.

(TT&VH) - Ngày 8/7, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi đã gặp gỡ biểu dương và thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Toàn Thắng 1 triệu đồng vì đã có thành tích dũng cảm bắt đối tượng cướp giật dây chuyền vàng vào ngày 7/7/2009.

Anh Nguyễn Toàn Thắng sinh năm 1968, trú tại số nhà 80/15, phố Đinh Lễ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7/7/2009, khi anh Thắng đang đi ăn sáng, vừa đến đường Tống Duy Tâ, cùng phường Lam Sơn, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh: cướp…cướp…, anh Thắng liền lao xe máy đuổi theo. Đến đường Lê Hoàn, anh Thắng đuổi kịp tên cướp và dùng chân đạp vào xe làm đối tượng ngã xuống đường. Tên cướp vứt xe máy chạy bộ. Anh Thắng tiếp tục đuổi theo và đã tóm gọn tên cướp cùng toàn bộ tang vật gồm: 1 dây chuyền vàng và 1 xe máy dùng để đi cướp giật, bàn giao cho Công an phường Lam Sơn.

Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đăng Lượng, sinh năm 1985 ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Do chơi bời lêu lổng nên Lượng đã bỏ nhà ra các tỉnh phía Bắc và tham gia vào một nhóm cướp giật tại thành phố Thanh Hóa. Nạn nhân là chị Trịnh Thị Tú, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Sáng 7/7, khi chị Tú đang đi xe máy trên đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, bất ngờ bị tên Lượng đi xe máy áp sát vào người và cướp giật của chị một sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Anh Thắng đã xin được đóng góp số phần thưởng 1 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo” của UBND phường Lam Sơn.

L.Đ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN