thethaovanhoa.vn

Old Trafford: Trong cơn "túng quẫn"

08/07/2009 21:40 GMT+7

Mọi thứ với Alex Ferguson vào lúc này dường như đều là không đủ, bởi khi không còn Ronaldo thì “nanh vuốt của Quỷ” là điều người ta phải hồ nghi.

(TT&VH Online) - Dù Man Utd đã xác định bán ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo cho Real từ đầu mùa giải trước, song những động thái được thể hiện gần đây lại không cho thấy “Quỷ đỏ” đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Để bây giờ, Sir Alex phải loay hoay trước muôn vàn phương án thay thế.

Ronaldo nói lời giã biệt, ngay sau đó đến lượt chân sút người Argentina, Carlos Tevez vẫy tay chào. Tất cả xảy đến với Man Utd như thể “họa vô đơn chí”, khiến cho ngài Alex Ferguson lúng túng đến độ phải viện đến một dấu hỏi lớn có tên “Michael Owen”. Tuy nhiên, đó dường như vẫn chưa phải là viên gạch cuối cùng trong công cuộc tái thiết lại hàng công “Quỷ đỏ”. Họ vẫn đang trông ngóng từng động thái của Real hòng thu nạp thêm một món “hàng thải” nữa, Klaas-Jan Huntelaar.
 
M.U muốn săn “hàng thải” Klaas-Jan Huntelaar từ Real Madrid

Thực ra, Man Utd đã để mắt tới chân sút người Hà Lan này từ rất lâu. Nhưng đó là thời điểm họ còn chưa rõ mình có chiến thắng trong thương vụ Dimitar Berbatov hay không. Còn giờ đây, rõ ràng sự xuất hiện của một trung phong thực thụ nữa trong đội hình là không thực sự cần thiết, nhất là khi Man Utd sẽ phải chi kha khá cho thương vụ này.

Thế nhưng, những động thái mới nhất của Man Utd vẫn đang cho thấy một quyết tâm cải tổ bằng mọi giá. Ngoài việc đánh tiếng sang Real, Alex Ferguson còn cụ thể hoá tham vọng bằng việc bán đi những tiền đạo trẻ đầy triển vọng: Lee Martin sang Ipswich Town và Fraizer Campbell sắp chuyển “hộ khẩu” sang Hull City. Đây chẳng khác nào bước “dọn chỗ” để Man Utd đón thêm một tân binh mới cho hàng tiền đạo.

Cũng phải thôi, bởi đơn giản nhà đương kim vô địch Premier League đã bị tước mất thứ vũ khí lợi hại nhất trong những năm thống trị vừa qua. Sự phụ thuộc quá lớn vào khả năng ghi bàn của Ronaldo đang khiến cho Alex Ferguson trở nên hoài nghi vào tất cả những tên tuổi hiện có trong tay, bất luận những Rooney, Berbatov hay tính cả Owen đều thuộc loại “nội công thâm hậu”. Khoảng trống mà Ronaldo để lại trong đội hình đã lớn, nhưng những tính toán trong tâm trí của Sir Alex thời hậu CR7 còn lớn hơn. Và đó mới là vấn đề.
 
Không còn Ronaldo, Sir Alex sẽ có nhiều bài toán mới

Trong hai năm qua, một mình Ronaldo đã ghi đến 68 bàn trên mọi mặt trận, gần gấp đôi số bàn thắng mà Rooney ghi được, đủ để cho thấy sức mạnh của Man Utd phụ thuộc vào phong độ của chân sút người Bồ đến đâu. Và khi một thần tài khác, “sát thủ” chuyên ghi những bàn thắng quan trọng là Tevez cũng dứt áo ra đi thì quả thật Fergie lo lắng cũng phải. Bản hợp đồng 30 triệu bảng mang tên Berbatov vẫn chưa có dấu hiệu của việc đầu tư hiệu quả. 14 bàn trong tổng số 43 lần ra sân quả là một hiệu suất đáng thất vọng cho một trung phong như anh.

Giờ đây có lẽ là lúc Alex Ferguson nên đặt trọn niềm tin vào chân sút người Bulgari, thay vì cố tạo nên một môi trường cạnh tranh bằng việc mua về một trung phong có đẳng cấp. Bản thân Berbatov cũng vốn là một tiền đạo chỉ phát huy hết công suất khi được coi là trung tâm của đội bóng, là đích đến của mọi đường chuyền. Đó là những gì người ta vẫn biết về anh kể từ hồi còn phục vụ ở Leverkusen và Tottenham.

Với bộ đôi tấn công Rooney – Berbatov, nếu cần bổ sung sức mạnh đã có Owen, Man Utd có nhất thiết phải đem về một ngôi sao cỡ Huntelaar?. Những Macheda, hay Danny Welbeck xứng đáng nhận được cơ hội để chứng tỏ mình.

Chỉ có điều, mọi thứ với Alex Ferguson vào lúc này dường như đều là không đủ, bởi khi không còn Ronaldo thì “nanh vuốt của Quỷ” là điều người ta phải hồ nghi. M.U đang rủng rỉnh tiền, nhưng nhiều tiền chưa hẳn đã đồng nghĩa với việc tìm được "hàng chất lượng cao" và đủ sức chinh phục được những danh hiệu.

Mai Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN