Suốt một tháng ròng sau vụ chiêu mộ ngôi sao Diego, Juventus vẫn chưa có bất cứ bước tiến mới nào trên thị trường cầu thủ. Họ bị lạc lối trong mớ bòng bong “bán, mua”, hay nói đúng hơn, là quay cuồng với dấu hỏi “tiền đâu?”.
(TT&VH) - Nhằm khởi đầu công cuộc tái thiết Juve một cách thuận lợi, tân HLV Ciro Ferrara đã yêu cầu các sếp chuyển nhượng phải hoàn thành công việc trước ngày 5/7, để ông có được đội ngũ hoàn chỉnh cho chuyến tập huấn trước mùa ở Pinzolo (từ 9-21/7). Thời hạn đó đã qua được hai ngày và cũng chỉ còn hai ngày nữa là Juve lên đường, nhưng mong mỏi của Ferrara vẫn chỉ là mong mỏi. Suốt một tháng ròng sau vụ chiêu mộ ngôi sao Diego, Juventus vẫn chưa có bất cứ bước tiến mới nào trên thị trường cầu thủ. Họ bị lạc lối trong mớ bòng bong “bán, mua”, hay nói đúng hơn, là quay cuồng với dấu hỏi “tiền đâu?”.
So với một số đội bóng có tham vọng khác như Inter, Milan hay Roma, công tác hoàn thiện đội ngũ trước mùa của Juventus xem ra dễ thực hiện hơn cả. Họ không phải lo mất ngôi sao như Inter, không phải gia cố từ trên xuống dưới giống Milan, lại càng không rơi vào cảnh thiếu người như Roma (thậm chí ngược lại, đội hình Juve “thừa mứa” đến mức họ sẵn sàng mang 2, thậm chí là 3 người đổi 1 nếu được chấp nhận). Hiện “Lão phu nhân” chỉ phải lo bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp cao (ưu tiên hàng đầu) và một hậu vệ trái, thay cho những người chưa đủ “trình” và cũng để phù hợp hơn với sơ đồ chiến thuật mới có trung tâm là tân binh Diego, 4-3-1-2. Nhiệm vụ đã rõ ràng và những mục tiêu mua sắm cũng được “khoanh vùng” hết sức cụ thể, nhưng suốt một tháng qua (và có thể cả một tháng tới), những quan chức chuyển nhượng của đội bóng áo sọc trắng – đen vẫn chỉ loanh quanh trong “chợ cầu thủ” một cách mất phương hướng. Tất cả chỉ vì thiếu tiền.
Juve vẫn mãi dừng chân sau vụ Diego
Không có tiền là chuyện dễ hiểu khi Juve đã vội vã dốc túi tới 24,5 triệu euro để mua Diego ngay từ đầu hè, ở vụ chuyển nhượng mà lẽ ra họ chỉ mất chừng 15 triệu euro nếu tỉnh táo hơn. Đến lúc này, những lời hứa của các ông chủ về một khoản ngân sách dồi dào dành cho mua sắm đã lộ rõ chỉ là hứa suông, khiến kế hoạch của Juve bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong thời buổi mà người ta khát tiền mặt hơn bất kỳ thứ gì khác, chiêu gán người mà Juve từng thực hiện thành công ở vụ mua Amauri đình đám hồi năm ngoái đã không còn tác dụng. Udinese đã từ chối người của Juve ở vụ D’Agostino, Fiorentina cũng chưa có phản ứng nào về lời dạm hỏi Marchionni + Grygera + 17 triệu euro mà Juve đặt ra để đổi lấy Felipe Melo, trong lúc dự định đem Camoranesi đổi Grosso đã tắc ngay từ đầu. Điều nguy hiểm là vì thiếu tiền, Juve bị phân tâm bởi hai mục tiêu bổ sung, khi thì muốn dồn cho vị trí hậu vệ trái (Dossena, Grosso, Pasqual), lúc lại quyết tâm theo đuổi tiền vệ trung tâm (D’Agostino, Felipe Melo, Ledesma), khiến “xôi hỏng, bỏng không”.
Trên lý thuyết, số tiền mặt ấy Juve có thể có dễ dàng nếu “chịu khó” bán đi cả lô cầu thủ hạng xoàng như Tiago, Almiron, Poulsen, Zebina… nhưng trên thực tế, việc đẩy đội ngũ này ra đi còn khó hơn cả nhiệm vụ chiêu mộ thêm nhân tài. Cho đến nay, Juve mới chỉ bán được một người duy nhất là Mellberg tới Olympiakos, trong khi số cầu thủ cần phải thanh lý lớn hơn con số 5. Tuy nhiên, không chỉ vì chẳng có mấy đội muốn mua người của Juve, cũng không phải chỉ vì mức lương cao ở Juve đã khiến các cầu thủ này không muốn ra đi, mà chính là sự thiếu quyết đoán của Juve đã đẩy hầu hết thương vụ bán người đi vào bế tắc.
Chưa thấy bất kỳ phát ngôn nào từ phía những người có thẩm quyền của Juve nói rằng họ muốn bán người này, người kia. Ngay cả những cầu thủ vô dụng như Zebina cũng còn dám tự tin tuyên bố vào tương lai ở Juve, điều mà có lẽ ngoài anh ra, chẳng ai nghĩ đến. Trong khi đó, tân HLV Ferrara cũng không thấy có đóng góp gì trong việc hoàn thiện đội ngũ mà ông sẽ dẫn dắt, phó mặc hoàn toàn vào tay GĐTT Secco, người chưa bao giờ được xem là có tài mua bán cầu thủ. Nhà cầm quân mới của Juve có vẻ đang thể hiện hình ảnh của một kẻ phục tùng hiền lành, thứ mà cả Deschamps và Ranieri đã không có được trong những ngày làm việc ở sân Olimpico.
Nếu không có một cú sốc chuyển nhượng thật sự trong hai ngày tới, Juve sẽ phải hành quân đến Pinzolo (ở tỉnh Trento, vùng núi phía Đông Bắc Italia) để lập trại vẫn với đội hình vừa thừa vừa thiếu, đồng nghĩa với việc Ferrara chưa thể áp dụng được ý tưởng của mình một cách hiệu quả nhất. Trong khi ấy, những hậu duệ của “bố già” Moggi vẫn phải tìm cách “xoay” tiền bằng việc bán cầu thủ, mà đó xem ra mới là nhiệm vụ khó khăn hơn ở thời điểm này.
Vĩnh Nguyên