
Khi “thượng đế” đòi ông Chung thay người
Có người nói, cũng phải thông cảm cho ông Chung, bởi từ cái ngày bước trên thảm cỏ xanh Gò Đậu, không hiểu sao, dải thiên hà của B.BD chưa bao giờ đầy đủ những ngôi sao sáng nhất.
(TT&VH) - Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt ông Mai Đức Chung đã 7 lần được cầm sa bàn ở V-League. Trên mặt trận AFC Cup, ông trưởng bộ môn bóng đá cũng đã có 2 lần nếm trải những hương vị ngọt ngào của người chiến thắng. Nhưng dư âm của nó cũng chỉ tựa như hương gió thoảng bay qua ánh mắt các fan hâm mộ đất Thủ.
Có người nói, cũng phải thông cảm cho ông Chung, bởi từ cái ngày bước trên thảm cỏ xanh Gò Đậu, không hiểu sao, dải thiên hà của B.BD chưa bao giờ đầy đủ những ngôi sao sáng nhất. Cái đội hình tưởng chừng như cực khủng, trình độ cứ gọi là sát sàn sạt nhau ấy, giờ lại khiến ông Chung thành một “ông thợ hàn” đi vá víu, thay lắp những mảnh ghép trên sân. Người ta thấy khuôn mặt của ông Chung cau có, khổ sở như thế nào khi Huỳnh Kesley Alves phải vắng mặt vì chấn thương và căn bệnh rối loạn tiền đình, dù những người lấp chỗ cũng không kém cạnh. Nkemi, Philani, Anh Đức, Mbabazi thay nhau đóng thế, tuy nhiên không một ai trong số đó khiến “ông thợ hàn” hài lòng.
Sơ đồ 4-2-3-1 vốn ưa thích của ông Chung giờ cũng như những mảnh ghép vá víu. Đau đầu nhất là vị trí tiền vệ trung tâm, hết trận này đến trận khác, ông Chung cứ đổi người như đổi áo. Ông kéo cả Chí Công vốn đang “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị vào. Lôi Phong Hòa, một hậu vệ biên, vào thử nghiệm. Tất nhiên, có cả Lima và Phùng Công Minh, những người được coi là sinh ra để chơi ở vị trí này. Chưa kể, ông phải cầu viện đến Vũ Phong. Nhưng tất cả đều được chấm thang điểm trung bình hoặc trung bình khá.
Hôm qua, đấu với “Gạch”, ông Chung vẫn loay hoay thử nghiệm với vị trí và từng con người nhưng nó vẫn chưa thành cơm cháo và hình hài gì. Hôm qua, không ít “thượng đế” gào thét đòi ông Chung thay đổi chẳng hạn như đưa Phong Hòa ra khỏi sân vì “Nó có biết đá tiền vệ trung tâm đâu”.
Những “thượng đế” bấy lâu nay vốn chỉ quen và chỉ biết thưởng thức thứ bóng đá vị nghệ thuật đã bắt đầu lên tiếng để phàn nàn về phong cách chơi bóng của ông Chung và của B.BD. Hẳn ông Chung biết khi “thượng đế” đã lên tiếng thì chiếc ghế của ông ngồi giờ chẳng còn phẳng lặng nữa, nhưng làm gì để thay đổi lại là một câu chuyện dài tập, nhất là ở trên “mảnh đất lắm người nhưng nhiều…sao và quan” như Bình Dương.ĐAM SAN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN