thethaovanhoa.vn

SHB.Đà Nẵng- Thanh Hoá 2-1: Khi Huỳnh Đức hoảng

06/07/2009 10:10 GMT+7

Một trận đấu mà hầu hết thời gian Huỳnh Đức phải đứng gào thét chỉ đạo đến lạc cả giọng. Trong khi đó, HLV Văn Tiến cứ ngồi rít thuốc nhìn quân mình ở hiệp 2 quần cho đội nhà tơi tả.

* Bàn thắng: Rafael 14’, Cesar 33’; Đình Tùng 53’

(TT&VH) - Một trận đấu mà hầu hết thời gian Huỳnh Đức phải đứng gào thét chỉ đạo đến lạc cả giọng. Trong khi đó, HLV Văn Tiến cứ ngồi rít thuốc nhìn quân mình ở hiệp 2 quần cho đội nhà tơi tả.


“Tôi không chấp nhận thái độ thi đấu của cầu thủ SHB.ĐN chiều nay. Chỉ có Rafael là chơi tốt. Chúng tôi đánh mất khu trung tuyến”- HLV Huỳnh Đức phát biểu sau trận đấu. Vậy tại sao ông lại thay Nguyễn Rogerio ra? “ Vì anh ta không chịu đá mà chỉ đi trên sân”.


Đúng là đến hiệp hai, hầu như những chỉ đạo của Huỳnh Đức đều vô dụng với các cầu thủ. Bị chỉ mặt, họ cứ ngó lơ ông thầy uy nghiêm. Thế mới biết, không phải lúc nào học trò cũng nghe lời thầy Đức răm rắp. Như Rogerio khi bị thay ra ở phút 69, anh này tháo lót ống quyển ném ngay trước mặt Huỳnh Đức với thái độ giận dữ. Huỳnh Đức chỉ mặt nhưng Rogerio đâu thèm nhìn ngó và tỏ ý sợ.


SHB.ĐN nhập cuộc với thái độ kẻ cả, thể hiện qua sự vẽ vời và cách cầm bóng và tổ chức tấn công như kiểu đá tập. Trong khi đó, đội khách rúm ró vì quá khiếp hãi đối thủ. Họ tập trung tối đa cho nhiệm vụ phòng thủ. Có lúc đến 6 hậu vệ bịt trước khung thành thủ môn Mạnh Hà. Với sự thiếu tự tin cùng lối chơi như thế, ai cũng nghĩ hai bàn thắng đến sớm của Rafael (14’) và Cesar (33’)  sẽ dự báo một cơn mưa bàn thắng cho chủ nhà. Vậy mà ở những phút còn lại của hiệp 1, họ vẫn tấn công tuy đẹp mắt nhưng dứt điểm thì vô hại đến khó tin.



Đình Tùng khóc cho mình hay cho bóng đá xứ Thanh? Ảnh: Nguyệt Lê

Và rồi khó tin hơn cả là ở hiệp hai lối chơi vốn hừng hực biến mất. Thay vào đó là sự xuống cấp về tinh thần, về tốc độ trận đấu và khả năng phối hợp.Việc dàn xếp tấn công cứ loạn cả lên. Trước khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh vốn nổi tiếng chặt chẽ thì  nay chơi như mơ ngủ. Hiệp 2 mới được 8 phút, tiền đạo Đình Tùng đi bóng như chỗ không người trong vòng cấm trước khi thoải mái tung cú sút hạ gục Văn Hạnh. Bàn thắng thứ 2 của Tùng phút 57 (không được trọng tài công nhận) khiến khán giả nhà bức xúc bởi sự lóng ngóng của hệ thống phòng ngự SHB.ĐN.

Thanh Hoá càng đá càng xuất thần. Họ đẩy cao đội hình, liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Võ Văn Hạnh. Đấy là những thời điểm Huỳnh Đức hoảng thật sự. Phút 57, Đình Tùng cho hàng hậu vệ đối phương “ngửi khói”, đối diện với thủ môn văn Hạnh. Tình thế đó buộc Hạnh không còn cách nào khác là phải phạm lỗi. Tiếc rằng Đình Tùng đã không thắng nổi Văn Hạnh trên chấm phạt đền. Nếu Tùng thực hiện thành công thì đấy là bước ngoặt và rất có thể SHB.ĐN khó trụ vững trong bối cảnh tất cả các vị trí chơi bóng như như người mất hồn.


Càng xui hơn cho xứ Thanh khi ở phút 83, cú dứt điểm bằng chân trái của  Nunes
(36) lại bị cột dọc từ chối. Trong hiệp 2, SHB.ĐN chỉ có một tình huống duy nhất mà họ tiếc, đấy là cú đánh đầu của Merlo đi trúng xà ngang ở phút 68.

Cuối cùng thì chủ nhà vẫn có được 3 điểm trong một buổi chiều chơi bóng không gì tệ hơn. Khán giả Đà Nẵng lại nghi ngờ thái độ thi đấu coi thường đối thủ lẫn người hâm mộ. Chiều qua, không còn ai nhận ra diện mạo của một nhà vô địch, từ lối chơi đến tinh thần dù đối thủ của họ yếu nhất V-League.


Lượt về mỗi mùa giải, thi thoảng SHB.ĐN lại đổ vài  “quả bệnh” như thế, hãi thật!


HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN