thethaovanhoa.vn

Trùm tình báo Anh bị "phơi” đời tư trên mạng

06/07/2009 10:24 GMT+7

John Sawers vừa được bổ nhiệm vào ghế lãnh đạo MI6, cơ quan tình báo đối ngoại nổi tiếng của Anh. Nhưng thay vì bảo mật về đời tư thì vợ ông vô tư tung lên Facebook thông tin nhạy cảm về gia đình.

(TT&VH) - John Sawers vừa được bổ nhiệm vào ghế lãnh đạo MI6, cơ quan tình báo đối ngoại nổi tiếng của Anh. Nhưng thay vì được bảo mật về đời tư như mọi trùm phản gián khác thì bao nhiêu chuyện nhạy cảm và thầm kín của ông lại được tung lên mạng xã hội Facebook cho “cả làng” dòm ngó.

Phơi bày đời tư

 Ông trùm MI6 "tung tăng" trên bãi biển
Trong một sự cố có thể được xem là “lỗ hổng an nin”, phu nhân của John Sawers đã đưa lên Facebook hàng loạt thông tin cực kỳ nhạy cảm liên quan tới gia đình ông. Theo tờ Daily Mail, từ năm ngoái bà Shelley Sawers đã thường xuyên cập nhật thông tin trên trang Facebook. Bà khoe trên mạng rất nhiều thứ riêng tư, từ các kỳ nghỉ của vợ chồng, con cái, các bữa tiệc, sức khỏe của các con thú nuôi cho tới quan điểm chính trị của bà.

Phu nhân trùm tình báo Anh không nề hà tiết lộ vị trí căn hộ của gia đình ở London, nơi ở của ba đứa con của và của cha mẹ chồng. Bà cũng đưa lên 22 bức ảnh chụp cảnh sinh nhật thứ 80 của mẹ John, trong đó có ảnh ông trùm gián điệp đang đứng cạnh bố đẻ, hai con trai và các bạn gái của con. Ngoài ra còn có ảnh cô con gái Corinne, 22 tuổi, mới tốt nghiệp trường Oxford khoa diễn viên và đang có kế hoạch tham gia vở kịch Pack Of Lies.

Ngày 16/6 thời điểm báo chí loan tin ông John vừa được chỉ định làm lãnh đạo MI6, bà vợ tính khí vô tư đã tải lên mạng 19 bức ảnh về kỳ nghỉ của hai vợ chồng cùng một số bạn bè ở West Country. Ngày tiếp theo bà thêm vào 26 bức ảnh khác, gồm một bức có cảnh ông John đang chơi đùa trên bãi biển với chiếc quần bơi hiệu Speedo. Bức khác chụp cảnh ông đang “tạo dáng” cùng vợ con, trò chuyện với mẹ và vài người bạn. Thông qua những bức ảnh, người ta có thể thấy gia đình Sawers không chỉ "kết" với các chính khách, giới ngoại giao mà còn thân thiết với nhiều diễn viên truyền hình nổi tiếng ở Anh như Moir Leslie và Alister Cameron.

Điều gây ngạc nhiên là Shelley không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào đối với tài khoản Facebook của bà, khiến cho các thông tin trong đó có thể lọt vào tay bất cứ ai trong số 200 triệu người sử dụng Facebook và Google. Ngay sau khi tờ Mail báo động với Bộ Ngoại giao về sự cố này toàn bộ các thông tin liên quan tới John Sawers đã bị xóa khỏi mạng.

Tuy nhiên, sự việc trên cho thấy rõ ràng MI6 và cả Bộ Ngoại giao, vốn chịu trách nhiệm điều hành trung tâm tình báo điện tử ở Cheltenham, hoàn toàn không biết John và gia đình ông đang tải những thứ gì lên mạng máy tính toàn cầu.

Thiệt hại hạn chế?

Theo kế hoạch, John Sawers sẽ nắm ghế lãnh đạo MI6 vào tháng 11 tới, trở thành người điều hành mọi hoạt động phản gián của Anh ở nước ngoài. Nhưng những thông tin bà Sawers đưa lên Facebook rõ ràng đã khiến cuộc sống của gia đình ông và thân nhân bị đe dọa.

Được biết, các nhân viên khi bước chân vào Bộ Ngoại giao Anh đều được cảnh báo không đưa thông tin cá nhân lên các mạng xã hội. MI6 còn quy định chặt chẽ hơn khi yêu cầu các nhân viên không được nói về công việc của họ cho bất kỳ ai, trừ người thân cận nhất trong gia đình. John Sawers, hiện đang là Đại sứ Anh ở LHQ, đã khởi nghiệp từ MI6. Nhưng trong suốt 20 năm qua ông hoạt động và đi lên như một chính khách thay vì một điệp viên. Rất có thể đây là nguyên nhân để ông không chú ý tới vấn đề an ninh và để sự cố xảy ra. Sự việc đặt ra câu hỏi về khả năng lãnh đạo MI6 của John, thậm chí tệ hơn là khiến dư luận nghĩ rằng chính phủ đã nhầm khi để ông điều hành một cơ quan nhạy cảm như MI6.


Một số bức ảnh về gia đình Sawers trên Facebook

Edward Davy, một phát ngôn viên của đảng Dân chủ Tự do, đã yêu cầu Thủ tướng Gordon Brown mở cuộc điều tra "vụ Facebook" xem nó có ảnh hưởng tới khả năng trở thành giám đốc MI6 của John hay không. Nghị sĩ đảng Bảo thủ Patrick Mercer chỉ trích John đã tự đẩy mình tới chỗ nguy hiểm. "John Sawers đang nắm một vị trí cực kỳ nhạy cảm, nhưng thông qua việc công bố những dữ liệu liên quan tới gia đình, ông đã mở toang cửa cho những lời chỉ trích và các âm mưu tống tiền" - Mercer nói.

Bộ Ngoại giao Anh đã từ chối bình luận về sự kiện nói trên và cũng không trả lời các câu hỏi liên quan tới "vụ Facebook". Bản thân Ngoại trưởng David Miliband đã bác bỏ những nguy cơ rò rỉ thông tin từ sự kiện mới xảy ra. "Chẳng có gì là bí mật quốc gia khi ta biết ông ấy mặc quần bơi hiệu Speedo" - Milliband nói với đài BBC1. Milliband cũng thể hiện niềm tin của mình vào năng lực của John khi nhận xét ông là "chuyên gia xuất sắc", sẽ đảm đương tốt công việc tại một cơ quan gánh vác nhiều trọng trách như MI6.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN