B.Bình Dương- ĐT.LA 1-1: 7 phút cuối, “hồn” mới nhập về
06/07/2009 09:32 GMT+7
B.BD chỉ hiện hồn là ĐKVĐ ở 7 phút cuối cùng. Và thành quả là các học trò của ông Chung đã giật lại 1 điểm để gỡ lại chút danh dự tưởng chừng đã trôi về thế giới bên kia…
* Bàn thắng: Văn
Khải (38’) - Mbabazi (88’)
(TT&VH) - B.BD chỉ hiện hồn là ĐKVĐ ở 7 phút cuối cùng. Và thành
quả là các học trò của ông Chung đã giật lại 1 điểm để gỡ lại chút danh dự tưởng
chừng đã trôi về thế giới bên kia…
Đó là 7 phút mà “Gạch” đã gần như
kéo hết về sân nhà, gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của B.BD;
là 7 phút “Gạch” như một con hổ mất hết nanh vuốt vì đuối sức. Là 7 phút, cái
“tôi” của nhà ĐKVĐ mới được đánh thức và họ đã dồn lên chơi kiểu “được ăn cả ngã
về không” nhằm đòi lại danh dự…. Còn 88 phút trước đó chỉ gói gọn trong 2 chữ:
Thất vọng và đáng quên.
Hôm qua, vẫn sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, nhưng
ông Chung đã có một vài điều chỉnh. Phong Hoà đá tiền vệ trung tâm bên cạnh
Trường Giang. Vắng mặt Huỳnh Kesley, Mbabazi được sắp đá chính và chơi trên đỉnh
của hàng công. Quang Thanh trở lại và án ngữ bên cánh phải.
Phía bên kia,
người đồng nghiệp Jose Luis cũng quyết xây cao hàng thủ, ông bố trí Quang Trãi,
Rocha, Thanh Giang, Minh Thông và Quốc Huân thành bức tường nhằm ngăn chặn mọi
ngã đường hướng về khung thành Santos. Thế nên, chẳng có gì khó hiểu khi trận
chiến cao điểm ở Gò Đậu đã biến thành một trận đấu có chất lượng chuyên môn
không như mong đợi.
Mbabazi (trái) đã cứu nhà
ĐKVĐ khỏi trắng tay trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt
B.BD chơi
khá đơn điệu, những miếng đánh ở biên dễ bị chặn đứng. Từ ngày vắng hình bóng
Kesley, những pha bật tường trung lộ trở nên xa xỉ. “Gạch” cũng không hơn, họ
chơi cù cưa, nằm chờ đối phương hở sườn để phóng những đường chuyền cho Antonio
và Rodrigo xoay sở. Một trong những tình huống đó, “Gạch” đã có một dịp ăn mừng.
Nó đến từ một tình huống cả Helio và Trương Văn Hải, thay Như Thành tái phát
chấn thương (12’), đã giăng cái bẫy việt vị, nhưng con mồi đã không sập. Và Văn
Khải ở thế đối mặt khung thành đã làm rung lưới Thế Anh
(38’).
HLV Mai
Đức Chung có một loạt điều chỉnh ở hiệp nhì. Ông đưa Đức Thiện vào thay Anh Đức
(60’). Rồi ông rút Helio để đưa “sếu vườn” Nkemi vào sân. Vũ Phong được kéo vào
chơi tiền vệ trung tâm, Phong Hòa trở lại vị trí hậu vệ phải và Quang Thanh được
kéo vào chơi cặp trung vệ cùng Văn Hải. Phương án giải cứu nhà vô địch bằng cái
đầu của Nkemi gần như phá sản; bởi những cú treo bóng từ biên, cứ đến vòng 5m50
là bị đánh bật hoặc không lọt qua đôi tay của “Tốt”. Họa may đôi ba lần, B.BD
tạo được những tình huống ăn bàn, đó là những pha tự xử, như cú sút xa như kẻ
chỉ của Philani. Rồi nỗ lực của Đức Thiện, nhưng nó cũng giống như mũi tên, viên
đạn lạc đường.
Bên kia chiến tuyến, ông Jose cũng
liên tục thay người, Hồ Hải Phong thay Văn Khải, Bolima thay Rodrigo. Việt Thắng
thay cho Antonio. Có con người mới, song lối chơi của “Gạch” vẫn không đổi. Tuy
nhiên, đối thủ đáng sợ nhất - thể lực lại bắt đầu hiện ra. Bóng lăn đến qua phút
80, một số cầu thủ của “Gạch” bắt đầu đi bộ trên sân. Không bỏ lỡ thời cơ, ông
Chung xua quân đổ sang bên phần sân đối phương làm cuộc tổng tiến công, vì thế
ĐT.LA chỉ biết co mình chống đỡ. Cái gì đến rồi phải đến, một phút sơ sẩy,
Santos đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú xoay người và dứt điểm của Mbabazi
(88’). Thừa thắng xông lên, B.BD tiếp tục tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng hết
Đức Thiện, Vũ Phong lại quá vô duyên để hạ “Gạch”. Hòa trận thứ 2, B.BD đã thật
sự chới với, thế nhưng những câu trả lời của ông Chung và học trò thì vẫn rơi
vào thinh không…
TỊCH
ĐIỀN
Phút 77, thủ môn Santos lao ra
phá bóng và đã va chạm khá mạnh với Đức Thiện. “Tốt” nằm vật vã ngoài đường biên
ngang. Thấy thế, Philani tranh thủ ném biên thật nhanh vào khung thành bỏ trống,
B.BD đã có cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, trọng tài Dương Văn Hiền đã thổi còi ngừng
trận đấu. Các cầu thủ B.BD xúm lại phản đối vì họ cho rằng đó là tình huống hợp
lệ…