thethaovanhoa.vn

Chỉ có một Ronaldo

06/07/2009 10:35 GMT+7

Khi khoác lên mình chiếc áo số 9 trong lễ ra mắt ở sân Santiago Bernabeu vào đêm nay, Ronaldo cần phải hiểu rằng chiếc áo ấy từng gắn liền với tên tuổi của một Ronaldo khác, "Rô béo".

(TT&VH) - Với cá tính “ngỗ ngược” cộng với phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới, Cristiano Ronaldo không chịu kém cạnh ai bao giờ. Nhưng khi khoác lên mình chiếc áo số 9 trong lễ ra mắt ở sân Santiago Bernabeu vào đêm nay, ngôi sao người Bồ Đào Nha cần phải hiểu rằng chiếc áo ấy từng gắn liền với tên tuổi của một Ronaldo khác, và anh sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn “đứng tên” cùng chiếc áo ấy.

Hồi đầu năm nay, khi Cristiano Ronaldo còn khoác áo M.U, gian hàng chính thức của Quỷ đỏ đã tung ra những chiếc áo T-shirt mang dòng chữ: “Chỉ có một Ronaldo mà thôi” (There’s only one Ronaldo), với ý đồ nâng cao tên tuổi của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Điều đó đã vấp phải sự phản đối của CLB Corinthians, khi ấy mới ký hợp đồng Ronaldo sau khi cựu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hồi phục chấn thương đầu gối. Vì thế, họ đã phản pháo bằng việc tung ra một chiéc áo khác, mặt sau có số 9 cùng chữ “Tôi đã trở lại, Ronaldo”, còn mặt trước thì viết: “Chỉ có một Ronaldo, đó là người đã lập hat-trick vào lưới M.U ngay tại Old Trafford, đã 3 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã giành 2 chức vô địch World Cup, là cây ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời, đã có 3 lần trở lại không tưởng”.

Ronaldo sẽ phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua sức ép

Quả vậy, cho đến trước khi Cristiano Ronaldo tới Bernabeu, các CĐV Madrid cũng chỉ biết đến một mình Ronaldo người Brazil có biệt danh là “El Gordo” (Gã béo). Trong 4 năm rưỡi khoác áo Real (từ 2002, chuyển sang Milan tháng 1/2008), tiền đạo người Brazil không phải là ngôi sao được yêu mến nhất ở sân Bernabeu; thậm chí anh còn nhiều lần bị la ó bởi sự lười biếng thể hiện ở vẻ ngoài ngày càng phát tướng của mình. Thế nhưng, cái bóng mà Ronaldo tạo nên trong màu áo trắng vẫn là rất lớn, mà cú hat-trick vào lưới M.U kể trên (tứ kết Champions League 2002-03) là một ví dụ điển hình. Còn nhớ khi ấy, tờ Marca đã căng tràn tấm hình Ronaldo dang rộng đôi tay trên trang bìa, đồng thời chạy hàng tít “Ronaldo: Ông Vua của những trận đấu lớn”.

Đó không hề là một lời tán tụng mang tính phô trương. Giờ đây, ngay cả khi hai chiếc đầu gối đã chằng chịt những vết sẹo thì “Rô béo” vẫn luôn khẳng định được phẩm chất đặc biệt của một cầu thủ đã tiệm cận mức “vĩ đại”. Tuần trước, Ronaldo đã cùng Corinthians giành Cúp quốc gia Brazil, và đó đã là danh hiệu thứ 2 mà tiền đạo răng thỏ giành được cùng với đội bóng này sau chức vô địch Paulista hồi tháng 5/2009. Trong những trận chung kết của cả hai giải đấu kể trên, Ronaldo đều để lại dấu ấn đậm nét. Phẩm chất ấy vẫn luôn được thể hiện xuyên suốt trong cả sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo. Trong số 12 trận chung kết ở mọi cấp độ mà “Người ngoài hành tinh” từng tham dự, đội bóng của anh mới chỉ có 2 lần thất bại, còn riêng anh thì đã ghi tới 13 bàn thắng!

Đấy là những con số thống kê phi thường mà hẳn còn lâu nữa (hoặc chẳng bao giờ) Cristiano Ronaldo có thể vươn tới được. Không ai phủ nhận rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng là một tài năng đặc biệt. Nhưng để trở thành một cầu thủ vĩ đại như “R9” (Ronaldo là người đi tiên phong trong việc đăng ký thương hiệu theo kiểu lấy chữ cái đầu của tên gọi gắn với số áo), “CR9” vẫn cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Ai cũng hiểu một ngôi sao lớn thì cần phải tỏa sáng ở các trận đấu lớn, thế như Cristiano Ronaldo lại thường không để lại dấu ấn rõ nét trong những trận đấu như thế.

Đấy cũng chính là sự khác biệt giữa Ronaldo và Cristiano Ronaldo. Giờ đây, ngay cả khi hầu hết kết quả tìm kiếm trên google với từ khóa “Ronaldo” đều trỏ về ngôi sao người Bồ Đào Nha, thì sự khác biệt đó vẫn sẽ tồn tại. Phải chăng vì lẽ đó mà trong chiếc áo trắng có gắn số 9 mà ngôi sao đến từ M.U nhận từ tay huyền thoại Di Stefano, thì đằng trước chữ “Ronaldo” sẽ gắn thêm cả một chữ “C”. Bởi thế giới bóng đá sẽ chỉ ghi nhận một Ronaldo mà thôi.

Ronaldo ở Real Madrid

2002-03

Liga: 31 trận, 23 bàn

Champions League: 12 trận, 7 bàn

2003-04

Liga: 32 trận, 24 bàn

Champions League: 9 trận, 4 bàn

2004-05

Liga: 34 trận, 21 bàn

Champions League: 10 trận, 3 bàn

2005-06

Liga: 23 trận, 14 bàn

Champions League: 2 trận, 0 bàn

2006-07

Liga: 7 trận, 1 bàn

Champions League: 4 trận, 2 bàn
 
H.Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN