Lyon nhắm Gignac thay Benzema: Trong lớp vỏ bằng bê tông
05/07/2009 11:45 GMT+7
Chân sút số một của Toulouse đã được đưa vào danh sách dài dằng dặc các ứng viên cho vị trí mà Karim Benzema bỏ lại ở Lyon.
(TT&VH) - Chân sút số
một của Toulouse đã được đưa vào danh sách dài dằng dặc các ứng viên cho vị trí
mà Karim Benzema bỏ lại ở Lyon. Thế nhưng, điều đáng buồn là mức độ khả thi của
vụ chuyển nhượng này cũng giống hệt các vụ trước kia: Đều khá…vô
vọng.
Tội nghiệp cho Lyon. Họ đã chuẩn bị
cho sự ra đi của Benzema từ khá lâu, nhưng sự lo xa ấy không đi cùng với tính
toán hiệu quả. Chủ tịch Jeans-Michel Aulas đã đặt giá 10 triệu euro cho
Guillaume Hoarau của PSG, để rồi nhận được tin anh này đã gia hạn hợp đồng thêm
bốn năm với đội bóng thủ đô. Ông cũng đã “dạm ngõ” Lisandro Lopez của Porto,
nhưng phải rút lui trong im lặng khi đương kim vô địch Bồ Đào Nha “thách cưới”
quá chát: 25 triệu euro. Đối với mục tiêu Loic Rémy của Nice, người ta thừa biết
đó chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của đội bóng chủ sân Gerland, bởi anh chính là
“hàng thải” mà Lyon đã tống đi cách đây hai mùa.
Thật ngạc nhiên là Andre
- Pierre Gignac lại không có trong danh sách ấy từ đầu. Chân sút của Toulouse
chính là người đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 mùa giải vừa qua và chỉ
chịu xếp sau một Yoann Gourcuff quá xuất sắc trong cuộc đua đến giải thưởng Cầu
thủ hay nhất mùa. Công thức thành công của Toulouse cực kỳ đơn giản: Một hàng
thủ chắc như thành đồng và những bàn thắng của Gignac. Họ là đội bóng để thủng
lưới ít nhất Ligue 1 mùa qua (27 bàn), ít hơn đội xếp thứ nhì là Lyon hai bàn và
bỏ xa nhà vô địch Bordeaux (34 bàn). Trong số 45 bàn thắng họ ghi được, 24 bàn
là của Gignac, tức nếu hoàn toàn dựa trên con số thống kê, anh chiếm hơn một nửa
sức công phá của đội bóng.
Lyon nhắm Gignac thay
Benzema
Một
thương vụ bế tắc nữa?
Nếu như Toulouse không đoạt được một suất
dự Cúp UEFA nhờ chiếm vị trí thứ tư mùa trước, hoặc nếu Gignac không chơi hay
đến mức che phủ cả hàng công của đội bóng như thế, việc anh ra đi ngay mùa Hè
này là hoàn toàn có thể. Thế nhưng, tầm ảnh hưởng bao trùm của Gignac hiện nay ở
Toulouse có thể sẽ khiến Ban lãnh đạo của đội bóng không dám mạo hiểm để anh đi,
mặc dù việc đẩy đi những cầu thủ hay nhất của họ là điều có tiền lệ. Một năm
trước, chân sút số một của Toulouse khi ấy là Johan Elmander đã bị bán sang
Bolton rất chóng vánh, nhưng vấn đề là anh chỉ ghi được 11 bàn thắng và quan
trọng hơn, tiền đạo Thụy Điển không có khả năng thường xuyên đóng vai người hùng
như Gignac.
Gignac đã được Toulouse treo biển “Không phải để bán”. Chưa
hết, việc Chủ tịch Aulas và cố vấn Bernard Lacombe của Lyon “nhanh nhảu” quảng
cáo trên tờ L’Equipe rằng họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với anh cũng khiến
những ông chủ của Toulouse “nóng mắt”. Điều ấy khiến cho vụ chuyển nhượng vốn đã
có tính khả thi thấp nay lại càng mù mịt. Thậm chí Aulas còn đổ dầu vào lửa khi
cho rằng vụ Gignac hiện nay chẳng khác gì chuyện ông ta bán Benzema, bởi “khi
một cầu thủ đã trưởng thành và mong muốnđược chơi cho một đội bóng giàu tiềm lực
hơn, họ phải được ra đi”.
Phát ngôn ấy không sai. Thậm chí, Aulas có thể
tự hào rằng mình đã tạo điều kiện để cho tên tuổi của Michael Essien, Mahamadou
Diarra trong quá khứ và Karim Benzema hiện tại được nâng tầm. Thế nhưng nếu nhìn
nhận sâu sắc hơn, lời nói ấy mang tính chất ngụy biện cho chính sách “hút máu”
các CLB trong nước mà nhiều năm nay Aulas luôn vun đắp. Đồng ý là Gignac cần một
sân khấu lớn hơn để thi thố tài năng, nhưng có lẽ là chưa phải bây giờ.
Vì sao? Thứ nhất, áp lực phải thay thế Benzema có thể khiến tiền đạo của
Toulouse thui chột nhanh chóng, khi kinh nghiệm chơi bóng của anh mới chỉ gói
gọn trong ba mùa giải chơi ở hạng Nhì và hai mùa trong màu áo Toulouse ở Ligue
1. Thứ hai, Gignac có khả năng ghi bàn, nhưng không toàn diện. Trong 24 bàn anh
ghi được mùa trước, có đến…23 bàn được ghi bằng chân phải và chỉ duy nhất một
lần cái chân trái lên tiếng. Qua một mùa làm quen, chắc hẳn các hậu vệ ở Ligue 1
chẳng kém cỏi đến mức không thể dần “bắt bài” được chân sút một kèo ấy. Gignac
cần thêm thời gian để có thể hoàn thiện mình hơn nữa.
Và chính vì vậy,
tốt hơn hết là hãy để Gignac nằm yên trong lớp vỏ bọc bằng bê tông hiện nay mà
Toulouse tạo ra để bảo vệ anh…
Phạm
An
Nhịp sống Ligue
1
Landreau chấn thương mặng
Lille vừa phải đón nhận một tin sốc thực sự: Thủ thành
Mickael Landreau - tân binh đầu tiên của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm
nay (từ PSG) - đã dính chấn thương nặng ở đầu gối ngay trong buổi tập đầu tiên
với CLB mới và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng, theo chẩn đoán của bệnh
viện La Pitie Salpetriere ở thủ đô Paris. Như vậy, với việc Gregory Malicki -
thủ thành số một của Lille mùa vừa qua - vừa chia tay đội bóng do mãn hạn hợp
đồng, Lille đang phải chạy đôn chạy đáo để tìm thêm một “Người gác đền” nữa
trong thời gian chờ Landreau bình phục. Mục tiêu mà họ nhắm tới là Ludovic
Butelle của Valencia, song có lẽ họ sẽ không mua đứt anh mà chỉ đề nghị đội bóng
TBN cho mượn.
Ronald Zubar về Wolves
Chiến dịch thay máu lực lượng ở Marseille đang được đẩy
cao tốc độ. Sau khi rao bán tiền vệ Lorik Cana, giờ đây đội bóng thành phố cảng
miền Nam lại đẩy đi trung vệ Ronald Zubar - trụ cột của hàng phòng ngự Marseille
mùa vừa qua. Điểm đến là CLB mới thăng hạng lên Premier League Wolves, giá
chuyển nhượng là 2,5 triệu euro. Sự ra đi của trung vệ người Pháp xuất phát từ
việc Marseille đã gần như hoàn tất các thỏa thuận chuyển nhượng Souleymane
Diawara từ Bordeaux. Ronald Zubar năm nay 23 tuổi, từng là thành viên của đội
U-21 Pháp và trước khi đến Marseille, anh chơi cho Caen. Anh đã đá 72 trận cho
đội bóng thành phố cảng miền Nam, ghi được hai bàn thắng.
Makelele gia hạn hợp đồng
Tiền vệ 36 tuổi Claude Makelele, đội trưởng của PSG, đã
gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô Paris đến mùa Hè 2010. Điều này đã xóa bỏ
hoàn toàn mọi đồn đoán về tương lai của anh, xuất hiện từ cuối mùa giải trước về
khả năng giải nghệ trong mùa Hè này. Theo một số nguồn tin, nguyên nhân khiến
Makelele tiếp tục gắn bó với PSG xuất phát từ việc HLV Paul Le Guen ra đi để
nhường lại vị trí cho Antoine
Kombouare.