thethaovanhoa.vn

Vòng 19 giải hạng Nhất QG – Cúp Sino 2009: HP.HN lên nhì bảng

05/07/2009 09:25 GMT+7

Tận dụng cơ hội Bình Định sẩy chân trước chủ nhà Cần Thơ, HP.HN đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn trước XMF.Tây Ninh.

(TT&VH) - Tận dụng cơ hội Bình Định sẩy chân trước chủ nhà Cần Thơ, HP.HN đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn trước XMF.Tây Ninh.

Việc Bình Định phải làm khách ở Cần Thơ tại vòng này là cơ hội cực tốt để HP.HN tiến chiếm vị trí nhì bảng, đồng nghĩa với 1 suất thăng hạng trực tiếp. Thế nhưng, tham vọng của đội chủ nhà sớm bị dội 1 gáo nước lạnh khi Đoàn Hoàng Sơn ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ngay ở phút thứ 7 sau 1 pha phối hợp tam giác mẫu mực.

Dĩ nhiên HP.HN buộc phải tràn lên tấn công dữ dội sau khi bị dẫn bàn, và điều đó được thể hiện bằng việc HLV Nguyễn Thành Vinh đã tung tiền đạo Moukouri vào thay trung vệ Etienne ở cuối hiệp 1 để đá với cặp tiền đạo ngoại 100%. Không thể đếm nổi số cơ hội mà HP.HN đã tạo được trước khung thành XMF.Tây Ninh ở 45 phút đầu tiên, nhưng không hiểu tại sao các chân sút chủ nhà đều lần lượt bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.

Phải tới phút 51, nỗi lo lắng của các CĐV HP.HN mới được giải toả khi Thành Trung vuốt bóng bằng chân trái rất đẹp, trúng xà ngang rồi chạm vào lưng hậu vệ XMF.Tây Ninh, mang lại bàn gỡ 1-1 cho HP.HN. Đúng 6 phút sau, từ 1 quả tạt thoạt tưởng có vẻ hơi cao bên cánh phải do Martin thực hiện, Moukouri đánh đầu ở tư thế hơi với nhưng lại thành 1 cú dứt điểm hóc hiểm làm bó tay thủ môn XMF.Tây Ninh.
 
HP.HN (phải) rất nhọc nhằn mới có 3 điểm. Ảnh: Quốc Khánh.
 
Sau khi ghi liên tiếp 2 bàn, HP.HN bất ngờ chơi chùng xuống ở nửa cuối hiệp 2 và để XMF.Tây Ninh có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Viết Nam. Thiếu chút nữa bi kịch đã xảy ra với đội chủ nhà khi cú đánh đầu cực hiểm của Thanh Sơn (XMF.Tây Ninh) ở phút 85 dù đã làm Viết Nam hoàn toàn bó tay nhưng lại trúng cột dọc bật ra.

Ở một số trận đấu khác, trước khí thế bừng bừng của Cần Thơ, Bình Định đã không chịu nổi nhiệt và phải chấp nhận thất bại 1-3. Bình Định bị dẫn trước từ phút 29 và tới phút 62 thì cân bằng được tỷ số, nhưng ngay sau đó, “thần tài” Da Silva của Cần Thơ đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở phút 65 và 75, giúp đội chủ nhà lấy trọn vẹn 3 điểm.

Với thất bại này, Bình Định đã rơi thẳng từ vị trí nhì bảng xuống thứ 4, sau cả Cần Thơ, và đang rất bất lợi trong cuộc đua tranh giành suất lên hạng trực tiếp thứ 2 sau V.Ninh Bình, đội bóng đã thắng TPK.TG ngay trên sân khách với tỷ số 3-1 để tiếp tục củng cố ngôi vị số một của mình trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, 1 ứng viên thăng hạng tiềm năng khác là H.Huế gần như đã hết cửa lên chuyên sau khi bị Than Quảng Ninh cầm hoà 0-0 ngay trên sân Tự Do. Thậm chí, nếu cú tâng bóng kỹ thuật của Eduardo (Than Quảng Ninh) không bị xà ngang cản lại ở phút 75 thì có thể H. Huế đã trắng tay ngay trên sân nhà.

Kết quả cụ thể:

Anđô G. An Giang - STN Quảng Ngãi: 3-1
TP. Cần Thơ - Bình Định: 3-1
TPK Tiền Giang - XM The Vissai NB: 1-3
Sài Gòn United- Hà Nội ACB: 1-2
Hoà Phát HN - XM Fico Tây Ninh: 2-1
Huda Huế - Than Quảng Ninh: 0-0
NHS Quảng Nam - Đồng Nai Berjaya: 0-0
 

Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

V.Ninh Bình

19

14

4

1

46

25

2

HP.HN

19

10

6

3

36

8

3

Cần Thơ

19

9

6

4

33

7

4

Bình Định

19

10

3

6

33

9

5

Than Quảng Ninh

19

9

3

7

30

8

6

Huda Huế

19

7

8

4

29

7

7

XM Fico Tây Ninh

19

7

5

7

26

-5

8

Đồng Nai Berjaya

19

6

6

7

24

4

9

Hà Nội ACB

19

6

5

8

23

-5

10

Ando Group An Giang

19

6

5

8

23

-6

11

Sài Gòn United

19

5

3

11

18

-8

12

TPK Tiền Giang

19

5

2

12

17

-9

13

NHS Quảng Nam

19

2

9

8

15

-13

14

STN Quảng Ngãi

19

1

7

11

10

-22


H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN