thethaovanhoa.vn

Mai Tú Ân cạo trọc đầu “ở tù” để “trả nợ” bản thảo

05/07/2009 17:00 GMT+7

Mai Tú Ân bước vào làng văn khi tuổi đã ngoài 50, với tác phẩm đầu tay viết về chiến tranh thời kháng Pháp, chống Mỹ… và những phận người nghèo khổ, cơ cực, quả cũng là chuyện lạ.

(T&VH) - Bước vào làng văn khi tuổi đã ngoài 50, với tác phẩm đầu tay viết về chiến tranh thời kháng Pháp, chống Mỹ… và những phận người nghèo khổ, cơ cực, quả cũng là chuyện lạ. Tập truyện ngắn Chuyện tình trong hang én (NXB Trẻ, 2008) với 8 truyện ngắn đã ghi cái tên lạ hoắc Mai Tú Ân vào chủ đề văn học vốn khó khăn và nhiều thách thức này.

Đầu tháng 7/2009, bạn bè truyền tin nhau rằng Mai Tú Ân bị “bắt cóc” ở 271/12 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM - đây là chi nhánh của NXB Hội Nhà văn. Với bộ mặt hiền lành dưới gọng kính to tướng, nhà văn Hoàng Đình Quang xác nhận, chi nhánh có chứa chấp một “người tù” đặc biệt, vì tội “nợ” 10% bản thảo. Số là cách đây 6 tháng, Mai Tú Ân có mang tới cho chi nhánh một bản thảo tiểu thuyết khoảng 1.000 trang, với ghi chú là đã viết xong 90%. Vậy nhưng từ đó đến nay, vì lo chuyện “củng cố tiếng tăm” của tập truyện ngắn Chuyện tình trong hang én mà xao nhãng việc viết lách. Nay Mai Tú Ân quyết định cạo trọc đầu và đến “ở tù” tự nguyện tại chi nhánh để hoàn tất. Tiểu thuyết này chưa có tên, là một chuyện tình xảy ra thời Mậu Thân, giữa một sĩ quan quân đội Việt Nam bị kẹt lại trong lòng địch, tình cờ ẩn nấp trong ngôi nhà với một cô gái Sài Gòn, và tình yêu nảy nở. Mai Tú Ân tên thật là Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 25/11/1957 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại TP.HCM.

Như Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN