Sân Nha Trang, K.KH – Thể Công: 3-0
K.Khánh Hòa: Hoàng Tuấn; Như Thuần; Thiện Hảo; Xuân Bình; Duy Nam; Văn Phong; Essuman; Tấn Tài; Jonathan; Quang Hải; Nyom Nyom.
Thể Công: Mạnh Dũng; Tuấn Tùng; Minh Đức; Anh Tuấn; Xuân Thành; Abbey; Phước Tứ; Quốc Long; Bảo Khanh; Gilson; Lima.
Đầu trận, K.KH đang ép sân đội khách.
Phút 25, Quang Hải bị hậu vệ Thể Công kéo ngã trong vòng cấm, chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Đào Văn Phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Khánh Hòa vượt lên dẫn trước 1-0.
Phút 40, các hậu vệ Thể Công nhường nhau để Tấn Tài thoát xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Mạnh Dũng, đưa K.KH vươn lên dẫn trước 2-0.
Phút 59, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 3-0 sau cú sút xa đập chân cầu thủ Thể Công làm tung lưới thủ thành Mạnh Dũng của Duy Nam
Cuối trận, các cầu thủ chủ nhà liên tiếp sử dụng tiểu xảo nhằm câu giờ, buộc trọng tài phải rút ra rất nhiều thẻ vàng cảnh cáo. Trận này, Thể Công đã kém may mắn khi có tới 3 cú sút chạm xà ngang K.KH.
Sân Cao Lãnh, TĐCS. ĐT - XM.HP: 0-1
TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Chí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Quý Sửu; Văn Mộc; Phước Thạnh; Samson; Timothy.
XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Achaw; Minh Đức; Bật Hiếu; Minh Châu; Văn Nam; Thanh Tùng; Trọng Nghĩa; Ngọc Thanh; Văn Thành; Elenildo.
Phút 3, từ khoảng cách 25m, Aniekan sút phạt cực kỳ nguy hiểm, bóng đi sạt xà ngang khung thành đội khách.
Phút 5, Elenildo tranh bóng với hậu vệ đội chủ nhà và bị ngã trong vòng 16m50. Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và trên chấm 11m, chính Elenildo dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho cho XMHP.
Phút 16, Samson sút chệch cột dọc từ khoảng cách gần 20m, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho Đồng Tháp.
Cuối hiệp 1, khán giả Đồng Tháp đã nhiều lần phản ứng trọng tài do đã bỏ qua nhiều pha bóng tiểu xảo của các cầu thủ XMHP.
Hiệp 2, thế trận đang giằng co, hai đội có những pha vào bóng quyết liệt.
Phút 83, đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 9 người khi bộ đôi Samson và Timothy bị trọng tài rút thẻ đỏ sau những pha va chạm với các cầu thủ Hải Phòng.
Phút 90+4, Minh Hưng của Đồng Tháp đi bóng và bị ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã không thổi phạt đền cho đội chủ nhà. Ngay lập tức, BHL Đồng Tháp phản ứng kịch liệt vói quyết định của trọng tài. Ngay sau đó, trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Tuy vậy, sau khi kết thúc trận đấu, khán giả có mặt trên sân Cao Lãnh không chịu rời sân do phản ứng gay gắt với trọng tài. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đã phải chạy vào trong sân bóng để đảm bảo an toàn.
Sân Gò Đậu, B.BD – ĐTLA: 1-1
B.Bình Dương: Thế Anh; Như Thành; Hoàng Vương; Phong Hòa; Vũ Phong; Quang Thanh; Trường Giang; Helio; Philani; Anh Đức; Mbabazi.
ĐT.LA: Santos; Quốc Huân; Văn Hiệp; Quang Trãi; Rocha; Thanh Giang; Minh Phương; Minh Thông; Antonio; Văn Khải; Rodrigo.
Hòa B.BD, ĐT.LA đã có trận hòa thứ 11 sau 19 vòng. Ảnh: Quang Nhật, TTXVN
Phút 10, ĐT.LA suýt có bàn mở tỷ số sau pha sút phạt rất khó chịu của Santos. Rất may cho đội chủ nhà là thủ thành Thế Anh đã kịp đổ người cản phá cú sút phạt sở trường của người đồng nghiệp.
Phút 13, B.BD chịu tổn thất đầu tiên khi đội trưởng Như Thành buộc phải rời sân và nhường chỗ cho lão tướng Văn Hải.
Phút 38, Văn Khải phá bẫy việt vị rồi vượt qua nốt thủ môn Thế Anh để sút bóng dễ dàng vào lưới trống, mở tỷ số cho ĐTLA.
Phút 46, từ một pha phản công nhanh, Mbabazi đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi tạt bóng rất đẹp vào trong vòng cấm, nhưng ở tư thế khá thuận lợi, tiền vệ Trường Giang lại đánh đầu vọt xà ngang rất đáng tiếc.
Phút 56, Phong Hòa có pha chọc khe rất tinh tế cho Quang Thanh băng xuống bên cánh phải, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của thủ quân B.BD lại đi không chính xác trong tình huống đối mặt với Santos.
Phút 63, Philani thử tài thủ môn Santos bằng một cú sút chân trái rất căng trong tư thế cực khó từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 77, tiền đạo vào sân thay người của B.BD, Đức Thiện thoát xuống rất nhanh bên cánh trái và đối mặt với Santos, nhưng lại sút hụt bóng trong tư thế vô cùng thuận lợi.
Phút 85, Mbabazi đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng một pha che người và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm.
Cuối trận, B.BD chơi ép sân khiến ĐT.LA chỉ còn biết chịu trận, nhưng vô số cơ hội ngon ăn mà đội chủ nhà tạo ra đều bị bỏ lỡ, buộc đội bóng đất Thủ phải chia điểm trước ĐT.LA.
Sân Chi Lăng, SHB.ĐN – Thanh Hóa: 2-1
SHB.Đà Nẵng: Văn Hạnh; Văn Học; Quang Cường; Hải Lâm; Nguyên Sa; Thanh Phúc; Phước Vĩnh; Cesar; Nguyễn Rogerio; Rafael; Gaston.
Thanh Hóa: Mạnh Hà; Osita; Đình Tùng; Hữu Thắng; Hà Đức; Văn Tuấn; Thành Luân; Văn Thắng; Sỹ Thanh; Alejandro; Rogelio.
Phút 14, cựu cầu thủ của Thể Công, Rafael dứt điểm chuẩn xác đưa Đà Nẵng dẫn trước 1-0
Phút 33, đến lượt Cesar lập công, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Phút 58, hy vọng được nhen lên cho Thanh Hóa khi Đình Tùng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng xứ Thanh. Tuy vậy, đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Sân Thiên Trường, M.Nam Định – QK4: 6-1
M.Nam Định: Quang Huy; Thanh Tùng; Văn Biển; Trọng Lộc; Ngọc Lung; Danh Ngọc; Văn Quý; Văn Duyệt; Chinedu; Amaobi; Okoro.
Quân khu 4: Ngọc Tân; Hải Anh; Mạnh Hà; Quang Hướng; Văn Dũng; Trọng Phú; Sơn Hà; Văn Lâm; Moses; Mota; Adbcio.
Phút 19, từ đường chuyền bên phần sân nhà của QK4, tiền đạo Adbcio phá bẫy việt vị bên cánh trái trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội khách. Trong tình huống này, trung vệ Chinedu của Nam Định đã mắc lỗi nặng.
Không chịu thua trước đối thủ đang chật vật như QK4, Nam Định đã đẩy cao đội hình Tấn Công và họ đã được đền đáp. Phút 45, Amaobi bị Hải Anh của QK4 phạm lỗi trong vòng cấm, Nam Định được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Trọng Lộc quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Chưa hết, phút 49, Chinedu ném biên mạnh vào trong để Okoro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Nam Định.
Nam Định giành chiến thắng tưng bừng trong trận "chung kết ngược" với QK4
Đầu hiệp 2, HLV Vũ Quang Bảo quyết định tung Lazaro vào sân.
Phút 60, Trọng Lộc chuyền cho Philip Okoro dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng thành Nam.
Phút 82, Amaobi đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Nam Định sau quả phạt góc của Danh Ngọc.
Phút 87, Danh Ngọc dẫn bóng từ ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 5-1 cho đội chủ nhà. Chưa hết, phút bù giờ đầu tiên, tiền đạo vào sân thay người trong hiệp 2, Vanwyk ghi bàn thắng ấn định chiến thắng kinh hoàng 6-1 cho Nam Định trước QK4.
Sân Hàng Đẫy, T&T HN – TP.HCM: 5-1
T&T Hà Nội: Hồng Sơn; Đại Đồng; Trọng Bình; Trọng Hải; Đại Đồng; Hồng Minh; Sỹ Cường; Cristiano; Benecio; Endene; Công Vinh.
TP.HCM: Khoa Điển; Minh Chuyên; Ngọc Tùng; Văn Hùng; Trung Tuấn; Kim Long; Chí Thắng; Ngọc Quang; Ngọc Bảo; James; Jackson.
Phút 4, Lê Công Vinh đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0 sau pha chọc khe của Endene.
Phút 17, Endene chuyền bóng để Trọng Hải ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho T&T HN.
Dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ T&T HN chơi khá thoải mái, trong khi TPHCM chật vật trong việc triển khai bóng đến cầu môn đối phương. Trời mưa sân trơn đã ảnh hướng khá nhiều đến lối chơi của hai đội.
Phút 46, Trọng Hải hoàn thành cú đúp trong trận đấu này, đưa T&T HN dẫn trước TPHCM 3-0.
Phút 60, Cristiano sút xa nâng tỷ số lên 4-0 cho T&T HN.
Phút 73, từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh phải, Benicio ghi bàn thắng thứ 5 cho T&T HN.
Phút 83, Chí Thắng ghi bàn thắng danh dự cho TP.HCM, đồng thời ấn định tỉ số của trận đấu là 5-1.
Một chiến thắng đậm đà cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Sân Vinh, SL.NA – HA.GL: 2-0
SLNA: Silhavy; Văn Hoàn; Huy Hoàng; Xuân Thắng; Kizito; Công Minh; Như Thuật; Đắc Khánh; Trọng Hoàng; Văn Quyến; Akame.
HAGL: Quốc Việt; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Duy Quang; Thonglao; Moustapha; Việt Anh; Tăng Tuấn; Melo.
Thời tiết tại Vinh khá mát mẻ nên có khoảng hơn 1 vạn khán giả đến sân cổ vũ cho trận đấu này.
Ngay phút thứ 2, Văn Trương của HAGL đốn ngã Văn Quyến gần vạch 16m50. Tiền đạo số 10 của đội chủ nhà đã treo bóng khá nguy hiểm nhưng không có cầu thủ SLNA nào kịp băng vào đón bóng.
Sau ít phút đầu chơi với đội hình thấp để ngăn chặn đòn phủ đầu thường thấy ở các đội chủ nhà, những phút vừa qua, các cầu thủ HAGL dâng cao làm chủ tuyến giữa, đồng thời tổ chức các đợt ép sân với những pha phối hợp nhỏ rất nguy hiểm.
Phút 12, thủ môn Silhavy phá bóng bất cẩn, suýt biếu không một bàn thắng cho đội khách.
Phút 26, SLNA phản công nhanh, Trọng Hoàng và Akame đua tốc độ với hàng hậu vệ đội khách, sau vài pha bật tường đẹp mắt, Trọng Hoàng tung cú sút nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Phút 28, Huy Hoàng phạm lỗi nguy hiểm với 1 cầu thủ HAGL sát vòng cấm. Trên chấm đá phạt sở trường, Thonglao thực hiện cú đá phạt hàng rào cực kỳ nguy hiểm vào góc chết, nhưng thủ môn Silhavy đã xuất sắc đổ người cản phá. Moustapha băng vào đá bồi nhưng vẫn không qua nổi đôi tay của thủ môn người CH Czech.
Phút 33, Thonglao lại có dịp thể hiện tài đá phạt hàng rào, lần này anh sút bóng vào góc cao nhưng một lần nữa thủ môn Silhavy là người chiến thắng. Ngay sau đó, SLNA phản công. Văn Quyến có cú lao người đánh đầu rất đẹp nhưng bóng đi sát góc cao khung thành HAGL.
Phút 37, Văn Quyến nhận đường chọc khe của đồng đội, lừa qua cả thủ môn Quốc Việt rồi đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị. Tốc độ trận đấu đang được đẩy cao trong những phút cuối hiệp 1.
Phút 39, Tăng Tuấn phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng nguy hiểm.
Tốc độ trận đấu trong những phút đầu hiệp 2 diễn ra rất nhanh, cầu thủ hai đội tranh bóng khá quyết liệt. Phút 52, HLV Nguyễn Văn Thịnh thay liên tiếp hai cầu thủ: Hồng Tiến thay Công Minh, Đình Đồng thay Như Thuật.
Phút 63, từ cú tạt rất chính xác của Văn Quyến bên cánh trái, Din Akame đánh đầu khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Quốc Việt đã cản phá thành công.
Phút 65, từ cú đá phạt góc của Đắc Khánh, Văn Quyến đánh đầu đập đất, nhưng rất tiếc là bóng bay vọt xà ngang trong gang tấc.
Phút 69, từ pha đá phạt hàng rào với khoảng cách hơn 25m, Văn Quyến tung cú sút cực đẹp vào góc cao làm tung lưới thủ môn Quốc Việt, mở tỷ số cho SLNA.
Phút 72, từ quả phạt góc do Văn Quyến thực hiện, Akame bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.
HAGL tràn lên ép sân liên tục hòng tìm bàn gỡ và tạo ra rất nhiều sóng gió trước khung thành đội chủ nhà, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội bóng phố núi.
SLNA vừa chống đỡ vừa tổ chức các đợt phản công rất sắc sảo. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng lần lượt Trọng Hoàng, Akame và Huy Hoàng đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra khá cởi mở và sôi nổi.
Phút 84, Văn Quyến rời sân nhường chỗ cho Thành Đạt.
Hiệp 2 của trận đấu có 3 phút đá bù giờ, nhưng mọi nỗ lực của HAGL ghi bàn thắng danh dự đều không có kết quả và đành chấp nhận thua chung cuộc 2 - 0.
Nhóm PV TT&VH Online