Thứ Hai tới (6/7), Milan sẽ bắt đầu tập trung tại Milanello để chuẩn bị cho mùa giải 2009-10, trước khi sang Mỹ sau đó nửa tháng. Đó chắc chắn sẽ là một Milan không có gì mới như các tifosi chờ đợi.
(TT&VH) - Thứ Hai tới (6/7), Milan sẽ bắt đầu tập trung tại Milanello để chuẩn bị cho mùa giải 2009-10, trước khi sang Mỹ sau đó nửa tháng. Đó chắc chắn sẽ là một Milan không có gì mới như các tifosi chờ đợi. Bởi vì, cho đến thời điểm này Rossoneri vẫn chỉ như một gã "nhà quê" trên thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu quan trọng nhất của Milan là một tiền đạo đẳng cấp, nhưng dường như họ đang thể hiện hình ảnh một gã thợ săn vào rừng với đôi tay không.
Trong vòng hai tuần qua, trung tâm huấn luyện Milanello khá sôi động. Một loạt cầu thủ trẻ được mang cho mượn những mùa giải trước đã trở về, cùng những người Milan đã bán đi một nửa giá trị với giá "bèo" để giờ bỏ tiền triệu ra chuộc lại. Ngoài ra, các quan chức ở San Siro còn tậu về một lúc hai chân sút "khủng" trong độ tuổi thiếu niên: Zigoni và Berreta. Tổng cộng, đã có không dưới 10 "tân binh" đổ bộ xuống Milanello theo nhiều dạng khác nhau. Tuy nhiên, những con người ấy không thể mang đến bầu không khí "trong lành" cho Milanello, bởi phần lớn đều ở dạng tiềm năng, và rất khó tìm một vị trí trong đội hình chính mùa giải sau.
Liệu Milan có mua được Fabiano?
Inter đang bế tắc trên thị trường chuyển nhượng nhưng nhà VĐ Serie A đã có hai tân binh Milito và Thiago Motta. Juventus đang bị vướng vào vòng lẩn quẩn D'Agostino, nhưng ít nhất "Lão phu nhân" vẫn đang nắm trong tay bản hợp đồng đắt giá nhất lãnh thổ Italia kỳ chuyển nhượng này, với 24,5 triệu euro cho Diego. Còn Milan? Di Gennaro và Abate có thể tỏa sáng tại Reggina và Torino, nhưng để hy vọng bộ đôi này mang đến hơi thở mới thì Milan còn phải chờ dài dài. Có lẽ, bộ đôi Adriano Galliani - Ariedo Braidao cũng thấu hiểu điều này, nên đã liên hệ với ít nhất 4 chân sút đã gây được tiếng vang tại châu Âu thời gian qua.
4 mục tiêu, 0 chữ ký?
Sau những Dzeko và Adebayor, Milan đang tiến hành đàm phán về trường hợp của Huntelaar - kẻ thất thế sau nửa năm cập bến Santiago Bernabeu, và đặc biệt là Luis Fabiano. Nếu như thương vụ cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước Dzeko gần như đã đổ bể, trong khi Adebayor và Huntelaar vẫn đang khá mơ hồ (ít nhất 2 lần Milan quan tâm đến họ), thì Fabiano là mục tiêu được chú ý nhất của Milan, bởi chiến lược "Brazil hóa" từ ghế huấn luyện đến đội hình mà Berlusconi hướng đến. Danh hiệu Vua phá lưới Confed Cup 2009 mà Fabiano vừa giành được và là chân sút ghi bàn tốt nhất thế giới trong màu áo ĐTQG (8 bàn, tính đến trước 30/6) đủ để khiến Milan thèm khát.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Milan đang gặp phải là kinh phí. Cuộc đào thoát của Kaka đã mang về cho Milan 65 triệu euro, nhưng số tiền này không chảy vào túi CLB, mà được dùng để trang trải các khoản nợ - hệ quả của một mùa giải dự UEFA Cup và trắng tay ở Serie A. Vì vậy, Milan không có được nhiều tài chính để "đi chợ", dù TGĐ Galliani từng không ít lần lớn tiếng số tiền bán Kaka đủ để xây dựng một đội bóng mới với khát vọng chiến thắng. Trong vụ Dzeko, Milan đã phải tạm giãn ra khi Wolfsburg nhất quyết đòi 30 triệu euro, tương tự Arsenal ra giá Adebayor. Giờ đây, Milan cũng có thể bị loại khỏi cuộc đua giành chữ ký Fabiano nếu không thể đáp ứng được chi phí như Sevilla đề nghị.
Theo điều khoản phá vỡ hợp đồng, Milan sẽ phải trả 30 triệu euro nếu muốn có Fabiano. Trong hoàn cảnh khó khăn và rất cần tiền để tái cơ cấu, Sevilla đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với mức chi phí thấp hơn. Thế nhưng, lợi dụng yếu điểm này của đối thủ và cũng là khó khăn của chính mình, Milan tuyên bố chỉ chấp nhận trả 14 triệu euro, cùng lắm là thêm 2 triệu nữa theo thành tích trong mùa giải tới và sự đóng góp của chân sút 28 tuổi người Brazil. Cách mà Milan đánh đồng Fabiano với Cissokho, một kẻ vô danh từ Porto mà họ từng chấp nhận trả đến 15 triệu euro cách đây ít lâu (đã đổ vỡ vì… răng của cầu thủ 21 tuổi người Pháp), khiến Sevilla không hài lòng.
Tháng trước, Galliani đã có mặt tại Madrid để đàm phán bán Kaka cho Real, và một lịch trình trở lại Tây Ban Nha đang được vị TGĐ của sắp xếp, với tham vọng đưa Fabiano về San Siro. Nhưng khả năng thành công trong "kế hoạch Fabiano" không thực sự cao, khi M.U cũng đã nhảy vào cuộc đua tranh với Milan. M.U từng bỏ 16 triệu bảng để mua Valencia, thì một con số tương tự (hoặc cao hơn đôi chút) cho một chân sút ở đẳng cấp cao hơn cầu thủ người Ecuador chẳng là vấn đề gì với "Quỷ đỏ". Điều này cũng đồng nghĩa trường hợp Fabiano rồi cũng sẽ đi vào ngõ cụt như Dzeko, nếu Milan tiếp tục đi săn "mãnh thú" với đôi tay không.
Ngọc Linh