thethaovanhoa.vn

Tây Ban Nha: Sếp tình báo mất ghế vì “ham chơi”

04/07/2009 16:04 GMT+7

Trong vai trò người lãnh đạo tối cao cơ quan tình báo, lẽ ra Alfredo Saiz phải ẩn mình để điều hành việc bắt gián điệp nước ngoài. Nhưng ông này lại thích “tung tẩy” xứ người bằng máy bay công, tiêu xài thoải mái bằng tiền thuế của dân.

(TT&VH) - Trong vai trò người lãnh đạo tối cao cơ quan tình báo Tây Ban Nha lẽ ra Alfredo Saiz phải ẩn mình để điều hành việc bắt gián điệp nước ngoài. Nhưng ông này lại thích “tung tẩy” xứ người bằng máy bay công, tiêu xài thoải mái bằng tiền thuế của dân. Sau khi sự việc được phát giác, ngày 2/7 Saiz đã phải đâm đơn từ chức.

Giám đốc tình báo Alfredo Saiz vừa mất ghế
Những bức ảnh nhạy cảm
Giữa tháng 6. tờ El Mundo đã tung lên trang nhất hàng loạt bức ảnh chụp Alfredo Saiz đang đi săn cá kiếm tại Senegal. Trong một bức ảnh nhà lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc gia (CNI) với khuôn mặt lộ vẻ mãn nguyện đang sờ vào vây lưng của một con cá kiếm to đùng vừa được kéo lên tàu câu cá "Blue Albatross". Chủ nhân "Blue Albatross" là Marcel Calendini, một người Pháp sống tại Dakar.
 
Theo El Mundo, các bức ảnh chỉ ghi lại một phần những trò vui của Saiz, gồm câu các loại cá lớn, săn bắn, lặn sâu dưới đáy biển. Điều đáng nói là ông thỏa mãn niềm đam mê của mình tại nhiều địa điểm tuyệt đẹp trên thế giới bằng tiền thuế của dân. Tờ báo dẫn các nguồn nội bộ của CNI cho biết Saiz đã thực hiện tổng cộng sáu chuyến câu cá, săn bắn và lặn biển ở Mexico, Senegal, Mali, Maroc trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2008.

Một lần Saiz đã sử dụng máy bay phản lực Falcon của Không quân Tây Ban Nha để đi từ Madrid tới Dakar, Senegal. Chuyến đi đắt giá này chỉ nhằm để ông trùm tình báo thỏa mãn thú vui câu các loại cá lớn.

Năm 2004, Saiz đã tới Mexico dự một cuộc họp liên quan tới lĩnh vực tình báo, nhưng ông lại sử dụng chuyến đi đó để săn cá dưới nước tại Cancun. Giải trình trước Quốc hội sau khi El Mundo công bố các bức ảnh, Saiz biện bạch rằng cơ quan mật vụ nước chủ nhà đã bao cấp cho chuyến đi săn của ông.

Tháng 2/2006, Saiz thực hiện một chuyến săn cá dưới nước khác ở Mexico. Tháng 7/2006, Saiz lấy lý do đi dự hội nghị tình báo, trở lại Senegal để rồi lại mải mê trong cuộc đi săn. Chi phí kỳ nghỉ do bộ phận CNI ở châu Phi thanh toán.
Tháng 7/2007, ngứa ngáy chân tay, ông trùm tình báo lại tới Bamako, Mali, để đi săn. Ông sử dụng một chiếc Fokker 27 của Không quân Tây Ban Nha. Tháng 7 năm ngoái, Saiz đến Maroc cùng một người bạn để nghỉ ngơi và có vài chuyến lặn biển. Cuối tháng đó một mình Saiz lại quay về Senegal để câu cá.
Trả giá
 
CNI là cơ quan tình báo của Tây Ban Nha đã trực tiếp điều tra các vụ đánh bom khủng bố Madrid hồi tháng 3/2004 làm 191 người thiệt mạng. Alfredo Saiz nắm quyền điều hành CNI từ năm 2004. Gần đây, Saiz tiếp tục được Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero giao giữ trong trách điều khiển cơ quan này, đủ để thấy ông rất được tin cẩn.

Nhưng các cáo buộc của El Mundo đã đánh sụp sự nghiệp của Saiz. Ông buộc phải xuất hiện trong một phiên điều trần trước Ủy ban quốc phòng của Quốc hội để thanh minh: "Tôi chưa từng dùng tiền công để đi săn hoặc câu cá" - Saiz nói - "Những cáo buộc đó đều xuất phát từ nguồn tin vô danh. Chúng là một tập hợp các thông tin sai lạc không có chứng cứ".

Antonio Rubio, tác giả loạt bài về Saiz, phản pháo lại rằng biết El Mundo chuẩn bị tung đòn, ông trùm tình báo đã ra lệnh cho các nhân viên dưới quyền xóa hết những lời đề tặng ông ghi trên sổ lưu niệm của tàu Blue Albatross. Saiz yêu cầu sửa những tấm hình chụp cảnh ông câu cá tại Senegal. Sử dụng photoshop, nhân viên kỹ thuật của CNI đã lấy mặt của một nhân viên mật vụ tháp tùng Saiz để “đóng thế” cho sếp. Tuy nhiên, El Mundo đã có tấm ảnh gốc, trong đó độc giả có thể thấy mặt Saiz rõ rành rành. Có tin Saiz còn sử dụng các máy phát hiện nói dối để xem ai trong CNI đã “xì đểu” vụ này cho báo chí.

Bức ảnh gốc về cuộc câu cá do El Mundo công bố (trên) và bức ảnh mặt ông Saiz đã bị sửa (dưới)
 
Trong cú “chưởng” mới nhất, El Mundo cáo buộc Saiz đã sử dụng thợ điện, thợ mộc và các công nhân khác của CNI để trang trí lại ngôi nhà của ông ở Madrid. Ông còn đưa hai cháu trai và hai hai con của bạn vào làm tại CNI. Kết quả là đảng đối lập đòi chính phủ xem xét vụ việc. Tuần trước chính Bộ trưởng Quốc phòng Carmen Chacon đã yêu cầu mở cuộc điều tra nhằm vào Saiz trước khi ông này đâm đơn xin "về vườn".

Tuyên bố khi đệ đơn từ chức ngày 2/7, Saiz bác bỏ các cáo buộc lạm dụng công quỹ. Ông khẳng định ông “về bế cháu” là để tránh ảnh hưởng xấu tới uy tín của CNI cũng như làm hỏng hình ảnh của chính quyền Zapatero. Song báo chí nói rằng ông từ chức vì sức ép nội bộ của CNI. Với sự ra đi của Saiz quyền điều hành CNI được chuyển qua tay tướng Felix Sanz Roldan, người từng nắm ghế Tham mưu trưởng liên quân Tây Ban Nha.

 
Gia Bảo 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN