
Phát hiện công trình tiền tỷ kém “chất lượng”, ba phóng viên bị đe doạ
Một công trình kè hơn 1 tỷ đồng chưa đưa vào nghiệm thu đã bộc lộ chất lượng kém. Ba phóng viên của 3 tờ báo đang tác nghiệp tại hiện trường đã bị đơn vị thi công đe doạ.
(TT&VH) - Tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên -Huế), một công trình kè hơn 1 tỷ đồng chưa đưa vào nghiệm thu đã bộc lộ chất lượng kém. Ba phóng viên của 3 tờ báo: Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam và Đất Việt đang tác nghiệp tại hiện trường đã bị đơn vị thi công đe doạ.
Nhằm chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quang sạch đẹp, xây dựng xã điểm thành trung tâm thị tứ của huyện, huyện Quảng Điền xã quyết định dùng nguồn ngân sách địa phương đầu tư tại xã Quảng Thành kè hoá lại hệ thống kênh mương bờ sông Tây Thành.
Kè đang bị hư hỏng nghiêm trọng
Công trình Kè sông Tây Thành dài hơn 600 m được khởi công từ tháng 3/2009 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2009 với tổng mức đầu tư 1,15 tỷ đồng, do doanh nghiệp xây dựng Hoàng Linh thi công. Sắp đến ngày hoàn thành mà công trình đã có nhiều biểu hiện bộc lộ kém chất lượng: nhiều vết rạn nứt kéo dài dọc thân kè; tại nhiều mảng chân kè, vôi vữa xây xong chỉ cần dùng tay bóp nhẹ đã vỡ vụn… Nghiêm trọng hơn, một mảng lớn chân kè đã bị vỡ vụn, rơi xuống dòng sông Quảng Thành. Chiều ngày 30/6/2009, Ông Quách Nhơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, vừa là đơn vị làm chủ đầu tư giải thích về nguyên nhân này: trong quá trình thi công, xe đổ đất đắp lề đánh xe vào quá sát kè, khiến kè bị nứt vỡ(?). Nhiều ngày qua do bận họp Hội đồng nhân dân nên xã cũng chưa đi kiểm tra tình hình kịp thời…
Theo phản ánh của các hộ dân sống quanh đây, khoảng nửa tháng trước, bờ kè này cũng đã từng bị sụt lún và gãy đổ nhiều đoạn. Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công dù đã làm lại nhưng đến nay vẫn vậy!
Được biết, xã Quảng Thành là vùng thấp trũng, về mùa mưa bảo luôn ngập sâu trong nước. Liệu khi mùa mưa bão sắp đến gần, bờ kè này sẽ chống chọi được bao lâu hay lại cuốn theo dòng nước bạc?…
15h ngày 30/6/2009, sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Nguyễn Phương ở báo Đất Việt cùng 2 phóng viên khác của 2 báo: Tiền Phong và Pháp luật Việt Nam có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, ghi hình. Tại đây, một số thanh niên tự xưng là công nhân của doanh nghiệp xây dựng Hoàng Linh đã đến cấm các phóng viên ghi hình tại hiện trường và đòi tịch thu máy ảnh. Nhưng các phóng viên trên phớt lờ, bỏ qua và đi về UBND xã Quảng Thành.
15h30, tại trụ sở UBND xã Quảng Thành, trong khi các phóng viên đang làm việc với ông Quách Nhơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, trao đổi về chất lượng công trình kè Tây Thành thì bất ngờ có một thanh niên chạy xồng xộc vào la lối: “Ai vừa gọi vào số máy 0905856565? Các anh đưa máy ảnh ra đây?”. Rồi nhìn thẳng về phía cánh phóng viên nói tiếp: “Công trình đang thi công, vào ra cần phải được cấp phép, các anh đến đó quay phim chụp ảnh, quân tui đến đập đánh ráng chịu…”. Sau đó, anh thanh niên này còn lớn tiếng và dành rất nhiều điều tục tĩu, đe doạ đánh đập các phóng viên. Thấy tình hình căng thẳng, ông Quách Nhơn vội can: “Mi đập nhà báo khác chi đập tau!”. Lúc đó, anh thanh niên này mới chịu đi ra ngoài và không quên nói với lại vài câu chửi đổng.
Nguyễn Phương, Phóng viên báo Đất Việt bức xúc: sau này hỏi ra mới biết thanh niên đó tên là Nguyễn Thế Học, hiện đang là GĐ doanh nghiệp xây dựng Hoàng Linh và là con rể của ông Cao Xuân Phụ, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền. Hành động khiếm nhã, thiếu văn hoá, xem thường mọi người nơi ngay tại trụ sở UBND xã của Nguyễn Thế Học thật đáng lên án, nhất là hành vi đe doạ, xúc phạm đến danh dự của nhà báo khi đang tác nghiệp. Nhà báo chúng tôi cần được pháp luật bảo vệ.
Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an xã Quảng Thành công an huyện Quảng Điền, đã cử lực lượng “hộ tống” các nhà báo về thành phố Huế an toàn.
Quang Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN