thethaovanhoa.vn

Vì sao không thể tịch thu đồng hồ?

03/07/2009 06:42 GMT+7

(TT&VH) - Đêm. Ở đồn cảnh sát, chuông điện thoại reo. Trực ban nhấc máy:
 
- A lô! Ai đó?
- Tôi là Rabin đây. Mấy giờ rồi?
- 1 giờ đêm.
- Cảm ơn!
Năm phút sau, chuông lại reo:
- A lô, Rabin đây, mấy giờ rồi?
- Nhưng ông vừa mới hỏi xong?
- Từ lúc ấy đã một lát trôi qua rồi.
- Thôi được, 1 giờ 5.
- Cảm ơn!
Mười phút sau, chuông lại reo.
- Rabin đây. Mấy giờ rồi?
- Này ông Rabin, đừng quấy rầy tôi nữa. Hãy tới đây lấy chiếc đồng hồ chết tiệt ông vừa bị tịch thu đi!
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN