Khi lục lọi lấy số tài sản là 87 triệu đồng, 3.100 USD và một số dây chuyền vàng vì bị phát hiện, Vân đã dùng dao đâm chết bà Khanh
(TT&VH Online) - Khoảng gần 5h sáng 2/7, Trung tâm CS 113 - CATP nhận được thông tin tại nhà số 36 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có vụ trộm, tên trộm sau khi lẻn vào nhà khua khoắng một số tài sản đã giết chết một nạn nhân là phụ nữ.
Ngay sau đó, lực lượng CS 113 cùng CA phường sở tại đã có mặt tại hiện trường. Nhận định đây là một giết người cướp của, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng. Qua rà soát nhanh, cơ quan chức năng xác định hung thủ chính là người giúp việc của gia đình. Sau 3 giờ khẩn trương truy xét, đối tượng Trần Thị Vân (17 tuổi) quê ở Thanh Hóa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại cơ quan công an, bước đầu Vân thừa nhận mới làm giúp việc 4 tháng nhưng thấy chủ nhà là anh Trương Công Hùng (SN 1963) và vợ là Phạm Thị Hoài An có nhiều tiền nên lợi dụng lúc anh chị đi nghỉ mát ở Sầm Sơn đã nảy lòng tham muốn trộm cắp một khoản rồi trốn về quê. Nhưng do có mẹ vợ anh Hùng là bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942) ở tập thể Tocontap 45 B1 Hàng Bài được vợ chồng anh Hùng nhờ đến trông nhà giúp nên Vân chưa thể hành động. Rạng sáng 2/7, khi lục lọi lấy số tài sản là 87 triệu đồng, 3.100 USD và một số dây chuyền vàng vì bị phát hiện, Vân đã dùng dao đâm chết bà Khanh. Để tạo một hiện trường giả như có trộm, Vân đã gọi điện thoại cho CS 113 thông báo về vụ việc xảy ra. Nhưng hành động đánh lạc hướng của cô ô sin sát chủ này đã không thể qua mắt được cơ quan Công an.