thethaovanhoa.vn

Rắc rối quanh vụ Eto'o: Đã đến lúc ngửa bài

02/07/2009 10:40 GMT+7

Eto'o chắc chắn không phải là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Barca. Nhưng những người Barca rồi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được Eto'o. Xét về khả năng gây rắc rối, anh không có đối thủ!

(TT&VH) -  Eto'o chắc chắn không phải là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Barca. Anh cũng chưa phải là tay săn bàn xuất sắc nhất; trên bảng phong thần, tiền đạo người Cameroon (130 bàn) vẫn còn xếp sau Kubala (196) và Cesar (235). Cũng chẳng phải cầu thủ đắt giá nhất; với phí chuyển nhượng 24 triệu euro, Eto'o chỉ đắt thứ 5, còn rẻ hơn nhiều so với Saviola (35,9) hay Overmars (36,6). Nhưng những người Barca rồi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được Eto'o. Xét về khả năng gây rắc rối, anh không có đối thủ!

Cái lý của Eto'o

Đừng vội trách Eto'o, dù những gì đang diễn ra quanh anh khiến người ta tin rằng tiền đạo người Cameroon đang cố tình gây khó dễ cho Barca. Một cầu thủ trong 5 năm qua đã ghi cho Barca tổng cộng 130 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 2 bàn cực kỳ quan trọng trong 2 chiến thắng của Barca ở các trận chung kết Champions League và hơn 100 bàn khác trong 3 chức vô địch Liga của "azulgrana", xứng đáng nhận được nhiều hơn biệt danh "kẻ phá hoại phòng thay đồ" trong cộng đồng cule, một tuyên bố "không còn cần thiết" ở mùa Hè trước và cái cảnh bị đẩy qua tay hết kẻ này tới kẻ khác như một quả bóng cũ ở mùa Hè này. Nếu phải ra đi, Eto'o cần phải (và anh xứng đáng) được ra đi theo cửa chính. Barca muốn bán thì cứ bán, nhưng không nhất thiết phải đối xử với anh tệ đến vậy.

Eto'o sẽ ở lại Barca?

Theo người đại diện Jose Mesalles của Eto'o, hiện vẫn chưa có "lời đề nghị quái vật" nào (180.000 bảng sau thuế) được gửi đến từ Man City cho tiền đạo người Cameroon như những gì ông Chủ tịch Laporta đã nói. Đó thực ra chỉ là một trong số rất nhiều những động thái sử dụng giới truyền thông để làm công cụ hạ thấp giá trị của Eto'o, biến anh thành một kẻ xấu xa, hợm hĩnh và hám lợi trong mắt của cule, từ giới chức đội bóng vừa đoạt cú ăn ba lịch sử. Việc Barca, thông qua trang chủ của họ, đăng thông cáo họ đã đề nghị một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với mức lương giữ nguyên cho Eto'o ngay trước khi Mesalles tổ chức họp báo càng chứng tỏ điều đó. Nếu muốn chứng tỏ "tình yêu" với đội bóng, Eto'o hãy ký đi, đừng lăn tăn về chuyện tiền bạc nữa. Ký đi, rồi cũng sẽ bị bán thôi!

Cái lý của Barca

Barca rõ ràng là chẳng có gì sai, nếu họ muốn bán Eto'o. Hãy đặt câu hỏi họ sẽ mất gì nếu không bán anh ta ngay mùa Hè này và tự đi tìm câu trả lời, rồi bạn sẽ hiểu. Không bán, Barca sẽ không nhận được dù chỉ một xu trong một năm tới, và rõ ràng là những gì họ có khả năng thu được từ Eto'o trong năm đó (chưa kể khoản lương 7,5 triệu euro) còn lâu mới bù được khoản "thâm hụt" từ 25 đến 30 triệu euro nếu bán anh ta. Không bán, Barca sẽ vừa chẳng có tiền vừa chẳng có "chỗ trống" để khởi động kế hoạch tăng cường lực lượng của họ. Không bán, nghĩa là họ chấp nhận giữ trong nhà một quả bom vốn đã dễ nổ lại càng dễ nổ hơn khi mối quan hệ giữa hai bên đã chẳng còn "cơm lành, canh ngọt", trong khi giá trị chuyên môn của "quả bom" ấy chắc chắn là không còn được như xưa để họ phải mạo hiểm.

Đã tới lúc ngửa bài

Ai cũng có lý của mình, nên sẽ là hoài công nếu cố tìm câu trả lời cho câu hỏi "ai đúng, ai sai?". Cách hay nhất, dễ nhất và gọn nhất vào thời điểm này là cả Barca và Eto'o hãy lật hết những quân bài còn lại của họ. Đó là điều mà Man City đã làm. HLV Mark Hughes của đội bóng Anh, không như những gì Mesalles đã nói, vừa công khai thừa nhận họ đã gửi tới Barca lời đề nghị chính thức trị giá 25 triệu bảng. Nhưng Hughes, dù vẫn khẳng định Man City thực sự muốn có Eto'o, đã đưa ra lời khuyến cáo với Barca và Eto'o rằng hãy sớm giải quyết những rắc rối giữa họ, trước khi Man City mất bình tĩnh và chuyển sang mục tiêu khác. Đã tới lúc Txiki ngồi lại với Mesalles, nói thẳng rằng Barca không còn cần thân chủ của ông ta nữa, rằng đã tới lúc Eto'o tìm cho mình một mái nhà mới.

Tiền đạo người Cameroon, khi phút hờn dỗi đã qua, hẳn không dại dột đến mức cứ ôm ấp mãi một bóng hình, khi "người ta" đã không còn muốn anh nữa…

Đợi chờ Guardiola

Người có thể đưa ra lời nói cuối cùng và có trọng lượng nhất trong việc đi hay ở của Eto'o suy cho cùng chỉ có thể là Guardiola. Năm ngoái, chính ông là người đã bảo Eto'o phải đi khiến BLĐ Barca phải chạy khắp nơi tìm chỗ bán, nhưng cuối cùng lại chính ông là người đã quyết định giữ Eto'o lại, sau khi bị phong độ tuyệt vời của anh ta trong đợt giao hữu mùa Hè thuyết phục. Vấn đề là, từ sau ngày 30/5 tới giờ, người ta tuyệt không thấy bóng dáng của Guardiola đâu.
 
V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN