thethaovanhoa.vn

U-21 Đức – U21 Anh 4-0: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay...

01/07/2009 10:51 GMT+7

Một năm trước là chức VĐ giải U-19 Châu Âu. Một tháng trước là chức vô địch giải U-17. Rạng sáng qua, người Đức đã hoàn tất việc thống trị tuyệt đối các giải đấu cấp độ trẻ ở lục địa già.

(TT&VH) -  Một năm trước là chiến thắng 3-1 trước Italia trong trận chung kết giải vô địch U-19 châu Âu. Một tháng trước là chức vô địch giải U-17, sau thắng lợi 2-1 trước Hà Lan. Rạng sáng qua, người Đức tiếp tục đè bẹp Anh để hoàn tất việc thống trị tuyệt đối các giải đấu cấp độ trẻ ở lục địa già.

Mưa bàn thắng ở Malmo

Có nằm mơ thì người Anh cũng khó mà tin được rằng một đội bóng đã không thể chiến thắng nổi đội hình “siêu dự bị” của họ ở vòng bảng lại có thể “giã” cho đội hình chính tan nát đến như thế trong trận chung kết. Thế mà điều ấy đã xảy ra, một cách nhanh chóng và hoàn hảo đến không ngờ. Cơn mưa bàn thắng được U-21 Đức trút vào lưới U-21 Anh có sự đóng góp của nhiều yếu tố bên phía “Tam sư trẻ”, từ sự lỏng lẻo của hàng thủ với lá chắn Scott Loach, bắt thay Joe Hart bị treo giò, đến tinh thần yếu kém của cả tập thể khi bị đối thủ ra đòn vào những thời điểm quyết định.

U-21 Đức đăng quang sau chiến thắng "4 sao" trước U-21 Anh

hủ thành trẻ của Watford đã chơi như một gã hề trong 2/4 bàn thua của U-21 Anh. Lần thứ nhất, anh đẩy quả phạt rất vô hại từ khoảng cách 35m của Mesut Oezil bên phía U-21 Đức vào lưới nhà. Lần thứ hai, Loach dễ dàng bị “xỏ kim” bởi một cú đá khá “hiền” của Wagner, chân sút chơi thay Ashkan Dejagah bị treo giò. Bị Gonzalo Castro mở tỉ số từ phút 23 (lại là Castro, người từng mở tỷ số trong trận hòa 1-1 giữa hai đội ở vòng bảng) cùng với hai pha “bắt gà” ấy của Loach, U-21 không thể gượng dậy nữa. Tuy nhiên, chẳng thể đổ lỗi cho một mình anh chàng thủ môn tội nghiệp ấy, bởi hàng phòng ngự và tuyến giữa mới là “thủ phạm” chính, khiến cho U-21 Anh dễ dàng bị nghiền nát sau những pha phản công sắc như dao của người Đức.

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Lần lên ngôi đầu tiên của Đức ở giải vô địch U-21 châu Âu cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng: Họ đã chính thức thâu tóm mọi danh hiệu vô địch cấp độ trẻ ở lục địa già (U-17, U-19 và U-21). Điều đó nói lên rằng cứ hai năm một lần, bóng đá Đức lại sản sinh ra một thế hệ đủ khả năng đứng trên đỉnh châu Âu ở lứa tuổi của họ. Điều ấy cũng nói lên rằng người Đức sẽ không phải quá lo lắng về tham vọng trẻ hóa triệt để đội tuyển quốc gia. Với nguồn lực kế cận dồi dào như thế, kế hoạch tương lai của Đức ở EURO 2012 hay World Cup 2014 cũng có thể được đảm bảo duy trì một cách liên tục và xuyên suốt.

Tuy nhiên, điểm mạnh của U-21 Đức không chỉ nằm ở lực lượng (về mặt này, họ chưa thể sánh với Italia, Anh hay Tây Ban Nha), mà là tư duy già dặn trước tuổi và tâm lý thi đấu điềm tĩnh đến lạnh lùng. U-21 Anh có thể tự hào với một dàn cầu thủ dù tuổi đời còn trẻ nhưng chẳng thiếu kinh nghiệm đỉnh cao (Micah Richards, Theo Walcott..), song khi đứng chung trong một đội ngũ, họ lại biến “Tam sư trẻ” thành một bản thể yếu kém về kỷ luật chiến thuật và trên hết, bản lĩnh thi đấu thua xa U-21 Đức. “Tam sư trẻ” đã áp đảo và tạo ra không ít cơ hội đầu trận, nhưng chỉ cần một bàn thua, mọi thứ bắt đầu chệch choạc. Khi tỉ số là 2-0, đội ngũ ấy rối loạn. 3-0, U-21 Anh chạy như thể họ đã đánh mất lý trí. Cuối cùng, 4-0, họ buông xuôi và tuyệt vọng hoàn toàn.

Bí quyết để U-21 Đức đánh bại U-21 Anh - đội bóng mà mới chỉ bảy ngày trước đã cầm hòa họ chỉ với đội hình B, thực ra nằm ở khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu đến cùng. Không thể tìm thấy những phẩm chất ấy trong mỗi bước chạy “công tử” của người Anh. Trái lại, sự bền bỉ và cầu tiến đã đi theo U-21 Đức trong suốt chặng đường tới vinh quang, và 90 phút ở Malmo chỉ là hệ quả tất yếu của một quá trình rèn luyện và tiến bộ không ngừng. Giờ đây, người Đức có quyền mơ về tương lai ở EURO 2012. Thêm một chức vô địch châu Âu nữa của đội tuyển quốc gia, một chu kỳ chiến thắng hoàn hảo sẽ được hoàn tất. Và ngày mai bắt đầu từ hôm nay...
 

Giải VĐ U-21 châu Âu 2009

Vô địch: U-21 Đức

Á quân: U-21 Anh

Giải ba: U-21 Thụy Điển và U-21 Italia

Vua phá lưới: Markus Berg (U-21 Thụy Điển, 7 bàn)

Bảng vàng U-21 châu Âu

Vô địch Quốc gia

5 lần Italia

2 lần Anh, TBN

Liên Xô, Hà Lan

1 lần Nam Tư, Pháp

Czech, Đức

5 chức vô địch gần đây

Năm Vô địch

2009 Đức

2007 Hà Lan

2006 Hà Lan

2004 Italia

2002 Czech
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN