thethaovanhoa.vn

Một nửa thế giới là... đàn ông

30/06/2009 09:38 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Tờ giấy anh để trên bàn đâu rồi? - chồng hỏi vợ.

- Em vứt đi rồi.

- Sao em lại vứt đi?

- Chúng ta đã thỏa thuận: Để bàn của anh khỏi bừa bãi, anh đã bằng lòng để em cho vào máy nghiền tất cả mọi thứ giấy tờ lộn xộn nằm trên mặt bàn quá 24 tiếng đồng hồ.

- Nhưng tờ này anh vừa in cách đây nửa giờ. Ngày mai em mới được bỏ chứ.

- Nghe em nói đã nào: Em đã báo cho anh biết là ngày mai mình không có nhà, em về nhà mẹ cả ngày.
 

Nhìn vợ đầu tóc rối bù, váy áo luộm thuộm từ trong bếp đi ra, chồng kẻ cả hỏi:

- Này, nói thật lòng, em có muốn làm đàn ông không?

- Chắc là không. Thế còn anh?
 

- Có bao giờ anh lắng nghe tiếng nói của lý trí không đấy? - vợ hỏi mỉa.

- Nghe thấy sao được - chồng phản pháo - Lúc nào em cũng nói át cả tiếng của nó còn gì.

Một người đàn ông nhận được cú điện thoại gọi đến văn phòng, anh ta ngạc nhiên nhận ra giọng vợ trách móc mình đã về nhà muộn buổi tối tuần trước. Anh ta lo lắng hỏi:

- Công việc của em tại phòng giải quyết khiếu nại ở siêu thị ổn chứ?

- Rất ổn! Trong vòng hai tiếng đồng hồ, em đã tiếp gần ba mươi người, trong đó bốn người cực kỳ tức giận.

- Vậy tại sao em lại gọi điện cho anh?

- Vì em rất cần nói với một ai đó mà mình không có bổn phận phải nhã nhặn.
 
Anh Vũ 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN