thethaovanhoa.vn

Scolari tiết lộ về nhóm "quyền lực đen" ở Chelsea

29/06/2009 12:19 GMT+7

Cựu HLV của Chelsea vừa tiết lộ một thông tin gây sốc khi ông buộc tội một nhóm cầu thủ có "quyền lực đen" ở sân Stamford Bridge là nguyên nhân khiến ông bị Chủ tịch Chelsea Roman Abramovich sa thải.

(TT&VH Online) - Cựu HLV của Chelsea, Felipe Scolari vừa tiết lộ một thông tin gây sốc khi ông buộc tội một nhóm cầu thủ có "quyền lực đen" ở sân Stamford Bridge là nguyên nhân khiến ông bị Chủ tịch Chelsea Roman Abramovich sa thải hồi tháng Hai vừa qua.

Chiến lược gia người Brazil hiện đang dẫn dắt CLB Bunyodkor của Uzbekistan đã không ngần ngại chỉ đích danh 3 cái tên trong nhóm "quyền lực đen" nói trên là Didier Drogba, Michael Ballack và Petr Cech. Theo Scolari, 3 trụ cột của The Blues này đã tỏ ra thiếu tôn trọng và bất mãn với phương pháp huấn luyện của ông trong thời gian 8 tháng nắm quyền tại Stamford Bridge.


"Ông chủ thực sự của các đội bóng hiện nay là các cầu thủ, chứ không phải HLV. Các HLV của hầu hết các đội bóng ở châu Âu hiện nay đều không có đủ uy quyền để làm trái với ý muốn của các cầu thủ. Nếu đội bóng thi đấu kém cỏi, người bị sa thải luôn luôn là những HLV và các trụ cột của các đội bóng cũng biết điều này. Đó cũng là vấn đề của tôi tại Chelsea. Drogba, Ballack và Cech đã không chấp nhận phương pháp huấn luyện, hay những yêu cầu của tôi. Chính họ đã khiến tôi bị Chelsea sa thải",
Scolari thổ lộ trên tờ O' Globo của Brazil.



Scolari khi còn dẫn dắt Chelsea

Nhận xét về các học trò cũ mới gia nhập Real Madrid, HLV Scolari tin rằng Kaka sẽ tìm được tiếng nói chung với Cristiano Ronaldo, nhưng ông cũng lưu ý thủ quân Raul Gonzalez mới là người có tiếng nói quyết định tại Bernabeu.

"Kaka là một cầu thủ kỳ lạ, bởi những gì anh ấy đã làm được cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Mặc dù đã có danh tiếng và tiền bạc, nhưng anh ấy vẫn cư xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tôi tin chắc rằng, Kaka và Cristiano Ronaldo sẽ phối hợp ăn ý với nhau trên sân và trở thành những người bạn tốt",
Scolari cho biết.


"Nhưng vấn đề đối với Real hiện tại là Raul. Anh ấy là một công thần và là ông chủ trong phòng thay đồ của đội bóng. Tai họa có thể đến với bất cứ cầu thủ nào nếu người đó không được Raul ưa thích".


Phát biểu về tương lai, cựu HLV của Chelsea và ĐT Brazil thổ lộ: "Hợp đồng của tôi với Bunyodkor sẽ kéo dài 1 năm rưỡi, nhưng qua mỗi 6 tháng, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để đàm phán thêm. Sau đó, tôi sẽ trở lại Brazil và tiếp tục công việc huấn luyện thêm 2 năm nữa trước khi thay đổi công việc hay nghỉ hưu".


Phương Dung (Theo ESPN)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN