Sau “thắng lợi vẻ vang” khi phát hành tập sách Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí hồi tháng 1/ 2009, Lê Hoàng “xung phong lần nữa” nên in tiếp Thư của trứng gà gửi chứng khoán vừa được NXB Trẻ và Phương Nam Book ấn hành.
Nghe tên sách, dễ hiểu lầm tác giả giỏi viết thư vì mỗi cuốn dày hơn 400 trang. Thật ra không phải vậy, cả hai cuốn sách này chính là tiểu phẩm của Lê Hoàng - còn có bút danh là Lê Thị Liên Hoan - tập hợp các bài của anh trên một số tờ báo. Tuy nhiên, những ai chưa đọc, sẽ đọc hoặc đã đọc tiểu phẩm Lê Hoàng rồi thì cũng nên mua trọn bộ 2 cuốn sách này. Và khi đã đọc hoặc sẽ đọc tiểu phẩm Lê Hoàng, thì cũng nên nhớ rằng anh là đạo diễn để không quên xem những bộ phim anh đã hoặc sẽ làm, bởi đạo diễn mới là “nghề chính” của anh.