thethaovanhoa.vn

Tranh giải ba Confed Cup 2009: Chiến thắng nhọc nhằn 3-2 của Tây Ban Nha

28/06/2009 22:34 GMT+7

Vượt qua chủ nhà Nam Phi lần thứ hai ở Confederations Cup 2009, các nhà vô địch châu Âu giành giải ba an ủi song họ còn rất nhiều điều phải làm trên con đường khẳng định vị trí số 1 thế giới và chinh phục World Cup 2010.

(TT&VH Online) - Vượt qua chủ nhà Nam Phi lần thứ hai ở Confederations Cup 2009, các nhà vô địch châu Âu giành giải ba an ủi. Song chiến thắng nhọc nhằn này một lần nữa cho thấy họ còn rất nhiều điều phải làm trên con đường khẳng định vị trí số 1 thế giới và chinh phục World Cup 2010.
 

Vào trận với tư thế cửa dưới, Nam Phi chơi phòng ngự phản công với đội hình được chủ động bố trí thấp, tập trung người ở phía trước khu vực 16m50 nhằm ngăn chặn những pha đánh trung lộ vốn là thế mạnh của Tây Ban Nha.

Lối chơi đó đã tỏ ra có hiệu quả. Dù nhường quyền kiểm soát bóng về tay Tây Ban Nha nhưng những đợt phản công của Nam Phi tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Kết quả là đến phút 73, Nam Phi đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Katlego Mphela sau pha phối hợp xuất sắc của đồng đội dẫn tới quả tạt từ cánh trái như đặt cho anh ghi bàn.  
Mphela bất ngờ mở tỷ số cho Nam Phi

Phút 87, một thoáng sơ hở của hàng phòng ngự Nam Phi đã đem lại cho Guiza cơ hội dứt điểm trong khu vực 16m50’ sau khi nhận đường chuyền từ giữa sân của đồng đội.

Chưa kịp bàng hoàng sau bàn thua, Nam Phi đón nhận một bàn thua nữa. “Siêu dự bị” Guiza có bóng ở bên phải sát khu vực 16m50 tung chân vuốt bóng rất hiểm vào góc xa tung lưới đội chủ nhà.

Rõ ràng sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu trong những phút cuối cùng của “Bafana” cùng với sự chói sáng bất ngờ của Guiza đã giúp TBN thoát khỏi thảm họa thứ hai liên tiếp sau trận thua mất mặt trước người Mỹ ở bán kết. 
"Siêu dự bị" Guiza tỏa sáng

Nhưng khi phần thắng tưởng đã thuộc về Tây Ban Nha và nhiều CĐV Nam Phi đã chán nản và lục tục bỏ về thì “cứu tinh” Mphela lại xuất hiện. Anh đã cứu vớt niềm hy vọng của người Nam Phi bằng pha sút phạt cực mạnh tung lưới Casillas ở phút đấu bù giờ.

Sang hiệp phụ thứ nhất, ưu thế về thể lực giúp Nam Phi triển khai bóng tốc độ và có nhiều cơ hội dứt điểm rõ ràng song đều không thắng được thủ thành Casillas trong khi hàng phòng ngự Tây Ban Nha tỏ ra khá sơ hở.
 

Ngay đầu hiệp phụ thứ hai, Alonso đã lập công cho Tây Ban Nha. Cú đá phạt cứa lòng trong chân phải hiểm hóc của tiền vệ này đã ghim quả bóng chìm vào góc trái khung thành của Khune. Chiến thắng tạm giúp HLV Del Bosque thoát khỏi búa rìu dư luận nhưng rõ ràng các nhà vô địch châu Âu còn rất nhiều việc phải phải làm trên con đường chinh phục World Cup 2010.

Đội hình thi đấu:

Nam Phi: 16.Itumeleng Khune, 4.Aaron Mokoena, 2.Siboniso Gaxa, 14.Matthew Booth, 3.Tsepo Masilela, 10.Steven Pienaar (9.Katlego Mphela 65’) 6.Macbeth Sibaya, 8.Siphiwe Tshabalala (5.Benson Mhlongo 83’), 13.Kagisho Evidence Dikgacoi, 12.Teko Modise (11.Elrio van Heerden 69’), 17.Bernard Parker

Tây Ban Nha: 1.Iker Casillas, 11.Joan Capdevila, 2.Raul Albiol, 3.Gerard Pique, 19.Alvaro Arbeloa, 14.Xabi Alonso, 18.Albert Riera Ortega, 20.Santi Cazorla, 12.Sergi Busquets (16.Llorente 80’), 9.Fernando Torres (17.Daniel Guiza 56’), 7.David Villa (21.Silva 56’)

Thẻ vàng: Busquets (38’), Pienaar (46’), Pique (76’), Albiol (83’), Masilela (108'), Llorente (114') 

Ghi bàn: Mphela 73’, 90 + 3’ – Guiza 87’, 88’, Alonso 106'

Thống kê kỹ thuật:

Nam Phi

Tiêu chí

Tây Ban Nha

8

Sút bóng

9

8

Sút cầu môn

7

0

Sút ngoài cầu môn

2

12

Phạm lỗi

16

3

Phạt góc

4

3

Việt vị

5

2

Thẻ vàng

4

0

Thẻ đỏ

0

5

Thủ môn cản phá

5

 
QK
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN