Trầy trật vượt qua chủ nhà U-21 Thụy Điển ở loạt sút luân lưu, U-21 Anh giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.
* U-21 Thụy Điển và U-21 Italia đồng giải ba
(TT&VH) - Trầy trật vượt qua chủ nhà U-21 Thụy Điển ở loạt sút luân lưu, U-21 Anh giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Không lâu sau đó, “Tam sư trẻ” đã biết được đối thủ của mình: U-21 Đức, đội đã vượt qua U-21 Italia trong trận bán kết còn lại.
Hú vía
Với sự vượt trội về lực lượng, U-21 Anh được đánh giá cao hơn một bậc so với U-21 Thụy Điển, đội có lợi thế sân nhà, khán giả nhà. “Tam sư trẻ” nhanh chóng cụ thể hóa điều đó bằng thế trận lấn lướt cùng những bàn thắng tương đối dễ dàng. Ngay phút đầu tiên, chính xác là giây thứ 55, lưới của U-21 Thụy Điển đã rung lên từ cú dứt điểm chân trái trong vòng cấm của hậu vệ Martin Cranie sau pha đá phạt góc bên cánh phải của tiền vệ James Milner. Đến phút thứ 38, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về U-21 Anh với tình huống đưa bóng về lưới nhà hiểm hóc của hậu vệ đội trưởng Mattias Bjarsmyr bên phía U-21 Thụy Điển. Trước đó, ở phút thứ 27, một hậu vệ đội trưởng khác là Nedum Onuoha đã nhân đôi cách biệt cho U-21 Anh sau pha khống chế bóng, tỳ người và dứt điểm trong vòng cấm rất cơ bản.
U-21 Anh sẽ gặp U-21 Đức trong trận CK
Tạo được cách biệt quá lớn, U-21 Anh đá có phần lơi chân ở hiệp hai và “Tam sư trẻ” đã phải trải qua những giây phút hú vía vì thái độ khinh địch. Với tinh thần còn nước còn tát, cộng thêm nguồn động lực không nhỏ đến từ các khán đài, U-21 Thụy Điển bất ngờ vùng lên mạnh mẽ từ giữa hiệp hai. Chỉ trong vòng 13 phút, từ phút 68 đến phút 81, đội chủ nhà đã khiến đối thủ phải choáng váng với ba bàn thắng liên tiếp. Tiền đạo Markus Berg tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp nữa sau khi đã từng lập hat-trick vào lưới Belarus và ghi hai bàn vào lưới Serbia. Với tổng cộng bảy lần lập công, chân sút 22 tuổi này gần như sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới, bởi trước trận chung kết, không có cầu thủ nào của U-21 Anh cũng như U-21 Đức ghi được quá... một bàn thắng. Giữa hai bàn thắng của Berg là cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp của tiền đạo Olo Toivonen, làm bó tay thủ môn Joe Hart.
Không chỉ bị đối thủ kéo vào đá hai hiệp phụ, U-21 Anh còn toát mồ hôi khi tiền đạo Fraizer Campbell nhận thẻ đỏ ở phút 104, đẩy các đồng đội vào thế bị động. Tuy nhiên, trong suốt cả hiệp phụ thứ hai, U-21 Thụy Điển đã không tận dụng được lợi thế hơn người để ghi bàn và đành chấp nhận giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền. Milner cùng Berg sút hỏng ngay từ loạt đầu tiên và đến loạt sút thứ sáu, Guillermo Molins đá bật cột dọc, khiến U-21 Thụy Điển đau đớn nhìn đối thủ bước vào trận chung kết mà người Anh đã chờ đợi suốt 25 năm qua, kể từ sau chiến tích năm 1984 mà “Tam sự trẻ” đã thắng U-21 Tây Ban Nha 3-0.
Thắng nhờ hàng thủ
Nếu như trận bán kết thứ nhất, khán giả được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng no nê thì trong trận bán kết thứ hai, người hâm mộ lại liên tục phải xuýt xoa trước những cơ hội bị ngon ăn bị bỏ lỡ, đặc biệt từ bên phía U-21 Italia. “Azzurrini” tỏ ra lấn lướt suốt cả 90 phút, thể hiện qua việc họ tung ra 22 cú dứt điểm (11 trúng đích) và được hưởng 11 quả phạt góc, trong khi con số này bên phía “Mannschaft trẻ” chỉ là 11 (7) và 4. Bên cạnh sự vô duyên của các chân sút, U-21 Italia còn phải đối mặt với “lá chắn thép” Manuel Neuer trong khung thành của U-21 Đức. Thủ môn 23 tuổi của Schalke đã khiến hàng tấn công của đối phương phải nản lòng vì những pha cứu thua không tưởng.
Không chỉ hỗ trợ Neuer trong việc phá tan các cơ hội ghi bàn của U-21 Italia, hậu vệ cánh phải Andreas Beck còn trực tiếp lập công bằng một cú sút xa tuyệt đẹp. Khi hiệp hai mới diễn ra được ba phút, trong một đợt phản công, cầu thủ của Hoffenheim đã dẫn bóng từ khu vực giữa sân trước khi bất ngờ tung ra cú dứt điểm ở khoảng cách chừng 30 m, hơi lệch về phía bên phải khung thành U-21 Italia. Bóng đi căng và hiểm hóc hướng về góc xa, khiến thủ môn Andrea Consigli dù đã đổ người hết cỡ cũng không thể cứu cho “Azzurrini” một bàn thua. Kém về nhiều mặt, nhưng điều quan trọng là U-21 Đức lại hơn U-21 Italia về khả năng tận dụng cơ hội để có được bàn thắng duy nhất của trận đấu.
U-21 Đức sẽ bước vào trận chung kết với U-21 Anh, diễn ra vào đêm mai ở Malmo, mà không có tiền đạo Ashkan Dejagah, bị treo giò vì đã nhận hai thẻ vàng. Bên phía U-21 Anh, tình hình lực lượng còn tệ hại hơn khi thủ môn Joe Hart cùng các tiền đạo Campbell, Gabriel Agbonlahor sẽ phải vắng mặt vì thẻ phạt. Nhưng với đội ngũ hùng hậu còn lại, trận chung kết giải vô địch U-21 châu Âu năm 2009 vẫn hứa hẹn sẽ là trận cầu đỉnh cao giữa hai nền bóng đá Anh và Đức, vốn nhiều duyên nợ và luôn xem nhau là “kình địch”.
Hà Minh Chi
|
Kết quả bán kết:
U-21 Anh - U-21 Thụy Điển 3-3 (pen 5-4) (Cranie 1’, Onuoha 27’, Bjarsmyr 38’ phản lưới - Berg 68’, 81’, Toivonen 75’)
U-21 Italia - U-21 Đức 0-1 Beck 48’
Chung kết:
U-21 Anh - U-21 Đức Vào lúc 01h45 ngày 30/6 (giờ Hà Nội), tại Malmo, Thụy Điển.
Chân sút hàng đầu:
7 bàn- Marcus Berg (Thụy Điển). 3 bàn - Roberto Acquafresca (Italia), Olo Toivonen (Thụy Điển). 2 bàn - Sergei Kislyak (Belarus).
|