thethaovanhoa.vn

Dusit & Hữu Thắng

28/06/2009 08:43 GMT+7

Nếu như Hữu Thắng vẫn được xem là anh cả, của lứa “thế hệ vàng” BĐVN, thì Dusit cũng là “đại bàng”, ở thế hệ cầu thủ hay nhất Thái Lan, trong vòng 20 năm qua. Dusit chứ không phải Kiatisuk!

(TT&VH) - Nếu như Hữu Thắng vẫn được xem là anh cả, của lứa “thế hệ vàng” BĐVN, thì Dusit cũng là “đại bàng”, ở thế hệ cầu thủ hay nhất Thái Lan, trong vòng 20 năm qua. Dusit chứ không phải Kiatisuk!

Trước Huỳnh Đức, Thắng “Mạch” và Cường “ổi” (Nguyễn Mạnh Cường) chia nhau chiếc băng đội trưởng trên Tuyển. Cả 2 đều chơi trung vệ và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các đồng đội. Khác với Cường, Thắng trầm tính, ít nói và sống biết trước sau. Sức của Hữu Thắng, có thể chơi đỉnh cao đến tận sau này, cùng với Sơn, Đức hay Công Minh, nhưng trung vệ đội trưởng SLNA đã nghỉ ngang.

Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó có việc SLNA thiếu hụt nghiêm trọng ở băng ghế huấn luyện. Xong cái chính là Thắng muốn thoát ra khỏi chốn thị phi, khi sự nghiệp cầu thủ của anh vốn đã không ít những tai tiếng. Và mặc dù chỉ làm tuyến trẻ SLNA (trước khi nhận lời về dẫn dắt T&T HN), nhưng tiếng nói của Hữu Thắng trên đội 1 vẫn nặng ngàn cân. Đó cũng là lý do mà lãnh đạo SLNA muốn cách ly Thắng, dù anh đủ năng lực để làm bóng đá chuyên nghiệp một cách ngon lành. Hồi tháng 11 năm ngoái, Thắng cũng đã hoàn tất chương trình HLV bằng A của AFC ở Thành Long và điều đó chứng tỏ, anh đã sẵn sàng cho công việc sau này.
 
Dusit và Hữu Thắng có điểm chung là không xuất sắc nhất nhưng là thủ lĩnh thực sự
 
Từng nhiều dịp tiếp xúc với cầu thủ Thái, từ Vimon, đến Issawa, Nirut, Thonglao…, mới thấy tầm ảnh hưởng của Dusit lên lứa các cầu thủ đồng hương lớn như thế nào. Dusit chính là sự đảm bảo cho hầu hết các cái tên Thái, sang lập nghiệp và thành danh ở V-League, từ độ 10 năm đổ lại. Không sinh ra ở Bangkok, nhưng cứ đến thủ đô Thái Lan, hỏi Dusit Chalermsan, một đứa trẻ cũng có thể đọc vanh vách cả sự nghiệp, chứ Kiatisuk Senamuang chưa chắc họ đã biết. Tình huống tựa như Huỳnh Đức và Hồng Sơn, trong mắt các đồng nghiệp nước bạn vậy. Đức nổi tiếng và có “số má” hơn, nhưng lại không thể khéo léo bằng Sơn.

Có chút lợi thế hơn so với đồng nghiệp Hữu Thắng, Dusit đã làm trợ lý ở HA.GL, ngay cả khi còn thi đấu, cho đến trước khi được cất nhắc làm lái trưởng hồi đầu mùa giải năm nay. Và sau khi thầy Chatchai thôi vị, Dusit một lần nữa trở lại với vai trò HLV trưởng. Cũng tựa như Thắng, Dusit rất được lòng anh em, trong và ngoài phòng thay đồ. Dusit lên nắm quyền, sinh lực của HA.GL khí khái lắm. Toàn đội đang rất háo hức ra sân, để gỡ gạc lại thể diện cho anh “Sít” và để chứng minh rằng, HA.GL vẫn cứ là đội bóng lớn. Tất nhiên, cũng phải đợi “Boss” Đức bật đèn xanh cái đã, bởi công việc ở HA.GL, không phải cứ giỏi là có thể làm được việc.

Chiều nay, Dusit và Hữu Thắng sẽ có dịp so găng, trong một trận cầu nhiều cảm xúc. Chắc chắn thế!

TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN