thethaovanhoa.vn

“Cuộc chiến” trên xe buýt vì Michael Jackson

28/06/2009 13:19 GMT+7

Sự việc căng thẳng đến mức tài xế phải đỗ xe lại và gọi cảnh sát đến xử lý. Cuối cùng Wideman, 54 tuổi, đã bị bắt giam vì hành động tấn công người khác bằng vũ khí có thể gây chết người.

(TT&VH) - Hôm 25/6, khi đang đi trên một chuyến xe buýt ở North Lauderdale (Mỹ), James Kiernan nhận được tin nhắn về cái chết của Michael Jackson qua điện thoại di động và người đàn ông 60 tuổi này đã loan báo cho các hành khách khác biết.

Sau khi nghe tin, người tài xế đã nói một cách vô tâm: “Lẽ ra Michael Jackson phải ngồi tù từ lâu rồi“, nhưng ông Kiernan “trả miếng” rằng thế giới vừa mất đi một tài năng âm nhạc lớn.

Một hành khách khác tên là Henry Wideman tỏ ý đồng tình với tài xế và sau khi lời qua tiếng lại, người này đã rút dao ra uy hiếp Kiernan.

Sự việc căng thẳng đến mức tài xế phải đỗ xe lại và gọi cảnh sát đến xử lý.

Cuối cùng Wideman, 54 tuổi, đã bị bắt giam vì hành động tấn công người khác bằng vũ khí có thể gây chết người.
 
TV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN