
HLV Nguyễn Văn Nhã (Sài Gòn United): Được lăn theo bóng là hạnh phúc rồi
Tưởng chừng như ông Nhã “đen” đã gác kiếm vui thú điền viên. Nào ngờ ông lại tái xuất giang hồ, phiêu lưu cái nghiệp HLV, và lấp xấp trong lần vào Nam hành nghề.
(TT&VH) - Tưởng chừng như ông Nhã “đen” đã gác kiếm vui thú điền viên. Nào ngờ ông lại tái xuất giang hồ, phiêu lưu cái nghiệp HLV, và lấp xấp trong lần vào Nam hành nghề. Nhưng ông bảo: “Sông có khúc người có lúc, được vui buồn với trái bóng thế cũng đã thoả mãn lắm rồi…”
Tôi tiếc khi phải rời Cần Thơ
- Nhiều người bảo Miền Nam là miền đất hứa, đây có phải là lí do để ông Nam tiến và Cần Thơ là bến đậu cho lần tái xuất của ông?
+ Chẳng phải đâu, cái căn bản là tôi có được sự tín nhiệm. Còn công việc thì tuỳ thuộc, có đội yếu, đội mạnh. Nếu may mắn khi anh có trong tay lực lượng ổn định, mọi việc sẽ khoẻ hơn. Còn ngược lại, lực lượng mỏng, gặp điều kiện khó khăn, tất nhiên sẽ phải cùng nhau lao động, làm việc nhiều hơn. Tôi không suy nghĩ gì về miền đất hứa, cũng không suy nghĩ đội bóng nào ở trong Nam ngoài Bắc, họ có “tâm”, tôi không từ chối, thế thôi.
HLV Nguyễn Văn Nhã sau 7 năm vắng bóng giờ lại lấp xấp với nghề - Ảnh: VSI
- Đến bây giờ người ta vẫn cho rằng, ông xin đi khỏi Cần Thơ là nằm ngoài lí do chuyên môn, có lúc nào ông thấy hối tiếc vì đã đến với mảnh đất này không?
+ Nói chung trong suy nghĩ của tôi, tôi chưa bao giờ hối tiếc khi về Cần Thơ. Đây là đội bóng được lãnh đạo quan tâm, đầu tư và có tham vọng lớn. Lực lượng của Cần Thơ rất tốt, các cầu thủ rất chăm chỉ. Tôi chỉ tiếc đã không làm gì được cho đội bóng này. Tôi ra đi, có nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nằm ngoài chuyên môn. Nói thật, cũng chỉ là chuyện một vài cầu thủ không cùng chí hướng. Tôi đã báo cáo và xin lãnh đạo giải quyết dứt điểm những hiện tượng này để công việc của tôi được tốt hơn. Thật tiếc, đã không được hồi âm và tôi xin đi để cho người khác làm tốt hơn.
* Bóng đá “bao cấp”chiến đấu vì danh dự nhiều hơn
-Ông đã từng có những năm tháng gắn bó với bóng đá thời bao cấp. Là người sống trong cả hai thời kì bao cấp- chuyên nghiệp, ông nghĩ đâu là sự khác biệt?
+ Tôi cho rằng bóng đá thời bao cấp có tính tự giác cao, còn điều kiện thì làm sao mà bì được với bóng đá thời nay. Bóng đá bao cấp chủ yếu là sử dụng ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhất định, tất cả các đội bóng đều hưởng theo một khung đã định sẵn. Bóng đá ngày nay, tôi thấy cả điều kiện vật chất và tinh thần đều tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, một phần nào đó tôi vẫn đánh giá tinh thần thi đấu của những trận cầu ngày trước, nó mang tính danh dự, vì màu cờ sắc áo nhiều hơn…
- Ngày trước, người ta thường nhắc đến ông, nhắc đến cái cách mà ông xây dựng lối đá phòng ngự phản công cho CA.HN, bao nhiêu năm rồi phong cách đó có mất đi khi ông đặt chân tới Miền Nam?
+ Tôi có gì đâu, cách chơi phòng ngự phản công đã xuất hiện hồi những năm 70-71. Thế hệ đàn anh đi trước đã sử dụng và thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như đá 4-2- 4 rồi 4- 4-2. ĐTQG cũng từng chơi với sơ đồ 5-3-2 với 1 trung vệ thòng…Nói chung hệ thống nào, với sơ đồ nào cũng phải có con người, phải dựa trên hoàn cảnh cụ thể mới áp dụng được. Cá nhân tôi cũng vậy, theo năm tháng tích luỹ, nó vẫn chưa mất đi, quan trọng là điều kiện, thời cơ để sử dụng vốn liếng mà mình có.
* Chuyện của Sài Gòn United
- Ông về làm GĐKT vậy mà giờ lại ngồi ghế HLV trưởng của Sài Gòn United đúng là con tạo xoay vần, mới đó mà nhanh quá…
+ Đầu tiên lãnh đạo của đội bóng mời tôi về làm GĐKT giúp đội bóng. Hùng (HLV trưởng Văn Sỹ Hùng) xin nghỉ, không còn ai khác, nên tôi được chỉ định lên thay, tôi không thể từ chối. Việc Hùng xin nghỉ, tôi thấy rất phí và tiếc, có lẽ không ai hiểu đội bóng, hiểu các học trò ngoài Hùng, anh ấy đã từng gắn bó với đội từ hạng ba, hạng nhì, rồi hạng nhất.
- Vừa rồi có thông tin Văn Sĩ Hùng đã quay lại, nhưng là để ngồi vào chức danh GĐKT. BĐVN đã không hiếm trường hợp mang tính cục bộ địa phương. Sài Gòn United mang chất Nghệ An. Ông có ngại một ngày nào đó Văn Sĩ Hùng sẽ trở lại nắm cương vị HLV trưởng không?
+ Đó là chuyện bình thường, nếu tôi làm không tốt, tôi sẽ phải nhường chỗ cho người khác là chuyện đương nhiên. Tôi cũng không quan trọng HLV trưởng hay GĐKT, dù vị trí, chức sắc có khác, nhưng trong chuyên môn đều phải bàn bạc với nhau. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để thành tích đội bóng đi lên.
- Ông xa gia đình, xa Hà Nội, hẳn sẽ rất nhớ. Đặt giả sử, nếu kết thúc hợp đồng mà chưa có chỗ dừng chân. Còn ở Hà Nội có một lời mời, hẳn ông không từ chối?
+ Tôi rất nhớ Hà Nội, xa gia đình cũng thấy rất áy náy lắm. Nhưng cũng vì hoàn cảnh, rất may vợ con thông cảm, ủng hộ niềm đam mê cá nhân của tôi. Đó là một điều rất hạnh phúc. Còn chuyện trở về Hà Nội tôi chưa thể nói trước được điều gì …
- Xin cám ơn và chúc ông thành công!
ĐAM SAN (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN