Lượt đi, QK4 đã bị SHB.ĐN đánh bại với tỷ số đến 2-5. Sự ám ảnh về đội bóng áo màu da cam càng lớn khi thầy trò Huỳnh Đức vừa bị chỉ trích từ trận thua TPHCM ở vòng 17 tuần trước.
(TT&VH) - Lượt đi, QK4 đã bị SHB.ĐN đánh bại với tỷ số đến 2-5. Sự ám ảnh về đội bóng áo màu da cam càng lớn khi thầy trò Huỳnh Đức vừa bị chỉ trích từ trận thua TPHCM ở vòng 17 tuần trước.
Nơi để SHB.ĐN... thanh minh!
BĐVN, thời điểm này chẳng có BHL nào dám ra mặt chỉ huy cầu thủ buông trận này trận kia vì ân tình đôi bên. Nhưng, tình cảm riêng tư của cầu thủ kiểu “ thấy chết ai nỡ đạp họ xuống” là có. Từ đó, dẫn đến thái độ chơi thiếu lửa và phong độ sa sút có thể thấy bàng bạc trong nhiều trận đấu ở quãng lượt về mỗi mùa giải.
Như mới đây, chẳng ai làm được gì SHB.ĐN Nẵng sau trận thua TPHCM cả. Một trận đấu mà trả lời TT&VH bầu Hiển cũng bất ngờ. “ Tôi đã dặn đi dặn lại phải tiếp tục chắt chiu từng trận rồi cơ mà. Tôi muốn không thua 20 trận hoặc hơn thế nữa”. Ông Hiển bất ngờ và hẫng là phải bởi 13 trận liên tiếp trước đó tất cả quây lại nhằm ngắt mạch của SHB.ĐN mà có được đâu.
Lazaro liệu có tỉnh kịp để cứu Quân khu 4 ? - Ảnh:VSI
Báo cáo với bầu Hiển trong cuộc họp mổ xẻ ngay sau đó, SHB.ĐN giải thích 3 nguyên nhân: đối thủ chơi hay, trời mưa và một số vị trí sa sút phong độ. Lấy gì bắt bẻ nào?
Thông thường, phải có mối quan hệ thân thiết đã được xác lập trong quá khứ mới có những trận cầu kiểu bất thường như vậy. Nhưng với QK4 thì SHB.ĐN chẳng có gì cấn cá cả. Hai bên không chơi với nhau, từ BHL đến cầu thủ. Trong quá khứ càng chẳng có gì phải ràng buộc. Đấy là cơ sở thứ nhất để tin rằng SHB.ĐN sẽ lạnh lùng trước chủ nhà.
Người anh em T&T.HN cũng chưa yên khi vòng đấu này gặp lành ít giữ nhiều trên Pleiku. Hạ được đối thủ cạnh tranh trực tiếp với T&T.HN, không có trợ lực như QK4 thì còn gì khiến bầu Hiển sướng hơn. Đấy là cơ sở thứ 2.
Càng bất lợi cho chủ nhà khi thầy trò Huỳnh Đức đang ở thế phải đá thế nào để chứng minh cho thiên hạ biết trận thua vừa qua chỉ đơn thuần là ...bóng đá.
QK4 cần xây lại “thành luỹ”
Không những xây lại mà các chàng trai áo lính phải gia cố từng chi tiết “ thành luỹ” QK4 đang vỡ tứ tung. Tinh thần phải được củng cố gấp. Phải có chiến thuật hợp lý hơn, phải giàu tính bất ngờ hơn trước một đối thủ mạnh như SHB.ĐN mới hy vọng “vượt cạn” thành công. Các cầu thủ không thể vào sân với tinh thần cảm tử quân, mà thiếu cái đầu lạnh.
Như lượt đi, sự tự tin thái quá, không lường hết sức mình khiến cho thế trận bị SHB.ĐN phá vỡ từ rất sớm. QK4 chỉ ghi được bàn thắng nhờ tình huống cố định ( phạt góc), và pha làm bàn may mắn ở cuối trận đấu.
Nếu để thua thêm trận thứ 5 liên tiếp trong gian đoạn quyết định, tinh thần cũng như thành tích của QK4 khó có cơ hội vực dậy. Họ đang và sẽ bị các đối thủ vây ráp như đối thủ kiếm điểm dễ nhất.
Do đó, về khách quan, QK4 cần phải tập hợp được sức mạnh đúng nghĩa cho trận đấu vô cùng quan trọng này, không loại trừ liệu pháp doping tiền nhằm kích thích sự hưng phấn của cầu thủ, vốn lâu nay thua thiệt quá nhiều với đồng nghiệp ở sân chơi V-League.
Cái sân QK4 đang có dấu hiệu sát chủ. Lượt đi, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo lấy được 15 điểm ( thắng 5 thua 2) ở “thành luỹ” của mình. Vậy trong quỹ 6 trận sân nhà lượt về, họ đã để thua đến 2. Vòng 15 để “Gạch” hạ đo ván đến 4-1. Tuần trước, tưởng bỏ túi 1 điểm thì phút 90+2 bị Huỳnh Kesley tước mất trong đau đớn. Như vậy sân nhà sát chủ quá còn gì?
Giá như 4 vòng đấu vừa qua, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo lấy được 1 điểm thì nó cũng giữ cho niềm tin không bị bào mòn. Chiều mai là trận đấu sinh tử với QK4, họ phải dốc vốn cho 90 phút không được phép thua.
Nỗi ám ảnh mang sắc màu da cam!
HỮU QÚY