thethaovanhoa.vn

Trước cuộc đối đầu TP.HCM – SLNA: Hiệu ứng “chim cánh cụt”

27/06/2009 15:41 GMT+7

Với sự vắng mặt của Đắc Khánh và Trọng Hoàng (do thẻ phạt), SLNA sẽ cụt cả 2 cánh, cho trận đấu với TP.HCM trên sân Thống Nhất vào chiều mai (28/6).

(TT&VH) - Với sự vắng mặt của Đắc Khánh và Trọng Hoàng (do thẻ phạt), SLNA sẽ cụt cả 2 cánh, cho trận đấu với TP.HCM trên sân Thống Nhất vào chiều mai (28/6).|

1. Bộ đôi ấy cực kỳ quan trọng, bởi họ đã luôn có mặt từ đầu mùa giải. Nhưng thực ra, thì không phải đợi đến khi đội bóng xứ Nghệ mất đôi cánh, họ mới nghĩ đến một viễn cảnh không có lợi. Về lý thuyết, SLNA chỉ cách cột mốc trụ hạng số điểm hơn 2 trận thắng nữa và họ có quyền lựa chọn… trận thua. Mỗi lần SLNA hành quân vào TP.HCM, những hình ảnh không mấy tích cực về nghi án mua chức vô địch cách đây 9 năm, lại hiện về. Tất cả nghi can trong vụ án trọng điểm ấy đều trắng án, nhưng một sự hoài nghi vô hình nào đó vẫn cứ mãi đeo đẳng.

Huy Hoàng (phải) nếu chơi kín kẽ, thì hàng thủ của Sông Lam cực chắc! - Ảnh:VSI

SLNA mất quân, nhưng TP.HCM cũng không khá hơn, với sự vắng mặt của đội phó Minh Chuyên và cầu thủ chạy cánh Văn Hùng, cùng lý do thẻ phạt. Một tuần trước, thầy trò Lư Đình Tuấn từng có trận đấu hay nhất từ đầu giải, để giành 3 điểm tuyệt đối khi gặp ứng viên số 1 cho chức vô địch – SHB.ĐN. Nhưng ngay cả khi đó, thì đại diện duy nhất ở V-League của thành phố mang tên Bác, vẫn bị xem thường, bởi ai cũng dễ dàng nhận thấy, trận cầu ở vòng 17, SHB.ĐN đá không hết chân.

2. Trận lượt đi ở Vinh, TP.HCM chơi trên chân đội chủ nhà SLNA, nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm, sau khi họ mất cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình là Salatiel. Chấn thương vỡ mắt cá chân của cầu thủ người Brazil (Salatiel bị thanh lý hợp đồng sau đó không lâu), là một phần nguyên do khiến đội bóng rơi vào tình cảnh kiệt quệ. Nhiều người trách, Huy Hoàng quá ác ý với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến và xem nhẹ đạo đức nghề nghiệp. Nhưng cần để ý, ở tình huống va chạm chừng 10 phút trước đó, chính Salatiel đã đánh cùi chỏ rách môi Hoàng “lác”, mà không chìa một cái bắt tay xin lỗi nào. Ông trọng tài chính trận đấu đó cũng làm thinh, mặc cho miệng Huy Hoàng toe toét máu.

Giờ, Huy Hoàng đã sắp bước sang tuổi 30, nhưng vẫn là trụ cột, phong độ của đội đi lên theo anh. Chiều mai, nếu bộ đôi trung vệ Xuân Thắng – Huy Hoàng vẫn chơi đúng với sức của mình, thì “chim cánh cụt” vẫn có thể bay.

TÙY PHONG

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN