Sau khi bước lên đỉnh vinh quang ở Roland Garros và cân bằng kỷ lục 14 Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras, Roger Federer thổ lộ rằng anh có thể thi đấu suốt phần còn lại của sự nghiệp mà không phải chịu bất kỳ một sức ép gì.
(TT&VH cuối tuần) - Sau khi bước lên đỉnh vinh quang ở Roland Garros và cân bằng kỷ lục 14 Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras, Roger Federer thổ lộ rằng anh có thể thi đấu suốt phần còn lại của sự nghiệp mà không phải chịu bất kỳ một sức ép gì. Và khi niềm vui đã trở lại, anh càng khó có thể bị đánh bại.
Có người đã nói đùa rằng để cho trận đấu thêm phần hấp dẫn bởi sự cân bằng, có lẽ Federer nên mặc nguyên bộ áo lạ mắt kiểu nhà binh của anh để thi đấu với Garcia Lopez trong trận đấu vòng 2 vừa qua, vì chỉ có thế nó mới hạn chế bớt khả năng di chuyển cũng như những cú đánh của anh.
Federer chưa bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng đối với bất cứ một đối thủ nào, song quả thực trận đấu vừa rồi giống như cái cách anh đi hết một điệu Valse vậy. Chỉ mất 89 phút cho chiến thắng 6-2, 6-2, 6-4, tay vợt người Thụy Sĩ đã thi đấu với một tinh thần đầy thoải mái, những bước chạy thanh thoát, và những pha điều bóng của một ảo thuật gia khiến đối phương bở hơi tai ở vạch vôi cuối sân. Những pha giao bóng có độ chính xác đến 94% của anh (45/48) rõ ràng là thứ vũ khí thượng hạng, và nó thể hiện một sự thoải mái cực kỳ về tinh thần. Hai vòng với 6 set toàn thắng mà không phải chơi loạt tie-break nào, đó là một minh chứng. Còn nhớ, trên con đường đi tới chức vô địch Roland Garros, Federer đã trải qua những giây phút cực kỳ khó khăn trước Tommy Haas và Del Potro, với những cuộc so tài kéo dài tới 5 set.
Federer có rất nhiều cơ hội VĐ Wimbledon 2009
“Thực ra tôi vẫn chưa chơi với phong độ cao nhất, nhưng về mặt ổn định thì không thể phủ nhận, và đó là điều cần thiết ở trận đấu này. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại thắng dễ đến thế”, Federer thừa nhận “Tất nhiên, phải coi chừng những đối thủ kế tiếp nữa. Họ sẽ vào trận với tinh thần không có gì để mất, chắc chắn thế”. Tại vòng 3, đối thủ của Federer là Kohlschreiber (27), tay vợt vừa vượt qua một cuộc marathon thể lực khi hạ Ivo Minar 6-4, 3-6, 4-6, 6-2, 8-6.
Quà tặng con
Ở Roland Garros vừa qua, cũng như rất nhiều Grand Slam, Federer luôn có một nguồn động viên cực lớn về mặt tinh thần từ trên khán đài. Đó là sự cổ vũ từ phía người bạn đời Mirka Vavrinec. Tại Wimbledon này, hình bóng quen thuộc ấy không còn xuất hiện nữa bởi bà xã của anh đang chuẩn bị đến ngày khai hoa nở nhụy. Theo các bác sĩ thì phải đến đầu tháng Tám, Mirka mới sinh, nhưng tình trạng của cô hiện tại không thích hợp với việc có mặt ở sân đấu để cổ vũ cho chồng.
“Mirka không được khỏe mạnh 100%, có lẽ chỉ khoảng 95%. Bởi thế chúng tôi đều thống nhất rằng cô ấy cần nghỉ ngơi hơn là ngồi phơi mặt dưới ánh nắng trên khán đài của các sân quần”, Federer khẳng định. Và chính vì thế, dù không có mặt Mirka Vavrinec trên khán đài, anh vẫn đầy động lực thi đấu. Một chức vô địch tại đây, Grand Slam thứ 15 trong sự nghiêp, sẽ là món quà cực kỳ ý nghĩa dành tặng đứa con đầu lòng.
Còn một lý do nữa khiến Federer thi đấu với một tâm trạng thoải mái như vậy vì khắc tinh lớn nhất của anh là Rafael Nadal đã không thể tham dự vì chấn thương. Cánh cửa vô địch rõ ràng là đang rộng mở. Người ta đang nói nhiều về hiện tượng Murray (muray-mania), nhưng sau khởi đầu vất vả vừa rồi, có thể thấy chặng đường chinh phục mặt cỏ của tay vợt số 1 xứ sương mù còn nhiều gian truân lắm.
Phương Chi