Bộ ba chuyên làm mưa của nhà trời là thần sấm, thần gió và thần rồng vừa đi công tác ở hạ giới về. Ngọc Hoàng liền cho gọi vào báo cáo công việc.
(TT&VH cuối tuần) - Bộ ba chuyên làm mưa của nhà trời là thần sấm, thần gió và thần rồng vừa đi công tác ở hạ giới về. Ngọc Hoàng liền cho gọi vào báo cáo công việc.
Thần sấm vốn nóng tính nên không đợi chỉ định đã bước lên trước tâu:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, chúng thần theo lệnh người đã xuống vùng đất hình chữ S. Miền Bắc, miền Trung cần mưa vì gió Lào thổi dữ. Tuy nhiên chúng thần chỉ có thể thỏa mãn một phần trước sự khô khát của vùng này mà không thể “mưa trên diện rộng”, hoặc “có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to” như muôn dân muốn. Chuyện đó sẽ giành cho tháng 8. Kẻ có mưa thì mừng, người tiếp tục khô khát thì oán thán, chuyện đó cũng thường và là nỗi khổ của những người làm dâu trăm họ như chúng thần. Có điều làm chúng thần kinh ngạc là nắng nóng đến 40 độ C mà có vài ba nơi vẫn tổ chức đá bóng vào lúc 15h30, cầu thủ thì thở như bễ lò rèn và đi bộ đá bóng. Người làm bóng đá của mấy địa phương này cần được Ngọc Hoàng ghi danh để biểu dương vào dịp cuối năm.
Minh họa: Lê Trí Dũng
Vua trời gật gù phán:
- 40 độ C và gió Lào, ta nghĩ đến Tôn Ngộ Không vốn được thử thách qua lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, qua Hỏa Diệm Sơn của Bà La Sát cũng phải lắc đầu chứ chả chơi. Gan của mấy BTC những nơi các ngươi vừa nói còn to hơn.... gan trời. Ngoài chuyện đó ra hạ giới còn chuyện gì đáng quan tâm không?
- Bẩm có - Thần rồng bước lên tâu - Chuyện là ở phía Nam mảnh đất hình chữ S này có một cơn mưa lạ, nhưng không phải do chúng thần tạo ra, cũng không nằm trong “kế hoạch 2” của thiên đình. Chuyện là thế này ạ. Có một đội bóng hạng chuyên nghiệp của vùng đất này đang trong tình trạng khô khát về... điểm, nguy cơ xuống hạng đe dọa từng ngày. LĐBĐ thành phố, các HLV lo như sắp... cháy nhà. Họ phải thi đấu với đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG. Đội bóng này được mệnh danh là “siêu máy bay phản lực”, tất cả các đội giỏi nhất đều thua từ 3 đến 4 trái. Song điều kỳ diệu đã xảy ra và chúng thần không sao giải thích được.
Cái “siêu máy bay phản lực” ấy bỗng nhiên... hết dầu, cả đội chơi như mơ ngủ, những cầu thủ được HLV ĐTQG nhắm đến lại chơi tệ không tưởng được và đội khách thua 2-3 rất dễ dàng. Người hâm mộ của đội thắng hồ hởi cười nói với nhau rằng chiến thắng của đội nhà là một cơn mưa kịp thời. Có người mê truyện Thủy Hử nói rằng HLV đội khách chính là ông “cập thời vũ” Tống Công Minh. Ông Tống thường có mặt đúng lúc khi người khác gặp nạn và ra tay cứu giúp. “Cập thời vũ” có nghĩa là cơn mưa kịp thời đấy ạ. Chúng thần cho rằng Ngọc Hoàng nên triệu ông HLV của đội khách lên trời để sung vào đội quân làm mưa của nhà trời.
Vua trời phán: - Được. Để ta xem xét
Li Ti