thethaovanhoa.vn

Vũ Anh Tuấn: “Tốt thí” & ngã rẽ cuộc đời

25/06/2009 14:04 GMT+7

Vũ Anh Tuấn từng được coi là “đời thừa”, nhưng kể từ ngày rời HA.GL, Tuấn như “cá gặp nước” ở Đồng Tháp. Anh thăng hoa rực rỡ và trở thành một trong những tiền vệ chơi hay nhất V-League…

(TT&VH) - Vũ Anh Tuấn từng được coi là “đời thừa”, nhưng kể từ ngày rời HA.GL, Tuấn như “cá gặp nước” ở Đồng Tháp. Anh thăng hoa rực rỡ và trở thành một trong những tiền vệ chơi hay nhất V-League…

Chuyện “tốt thí”…

Nói như thế có phần hơi nghiệt ngã cho Tuấn, nhưng sự thật là như thế. HA.GL đã đánh đổi Tuấn (và Ngọc Nguyên) cho Đồng Tháp để Quý Sửu và Văn Pho mới về với họ sẽ không lên đường nhập ngũ sau khi đã lấy của Đồng Tháp 4 trụ cột.

Vũ Anh Tuấn từng được cả Dusit, ông Chatchai, và mùa trước là ông Anant rất mê với cái “kèo trái” của anh. Họ muốn giữ anh lại phục vụ cho những kế hoạch dài hơi. Bản thân Tuấn cũng không muốn rời khỏi phố Núi, nơi có gia đình, nơi đã dạy anh đá bóng và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Nhưng không có lựa chọn, Tuấn về vùng lũ với một đống câu hỏi và cả núi những lo lắng.

Ngã rẽ cuộc đời

Ở môi trường làm bóng đá vì thương hiệu, bắt bóng đá phải đẻ ra tiền như HA.GL, thật không dễ để tìm được một chỗ đứng, trừ phi anh phải là một người có tài năng thực thụ, hoặc có sẵn trên mình cái tem thương hiệu. Ở nơi “đất chật nhiều sao” ấy, người ta đúc kết rằng, các tài năng trẻ vươn lên hơi hiếm… Cùng lứa với Anh Tuấn, giờ chỉ còn 2 người thường được sử dụng. Thái Dương phải 1 năm đi biệt phái ở Bình Định. Dương chỉ được trọng dụng bởi anh có chút thương hiệu khi ông “Tô” gọi lên tuyển.
 
Vũ Anh Tuấn là phát hiện lớn nhất của V-League 2009
 
Với Tăng Tuấn dù có cái “mác” vua phá lưới U21 QG (2006), nhưng để có một suất dự bị, cầu thủ gốc Thanh Hoá phải mất một thời dài xách nước đập đá. Vũ Anh Tuấn cũng thế, năm 18 tuổi, anh được đôn lên đội, mãi đến mùa 2008, Tuấn mới có cơ hội được ra sân. Nhưng vận đen dường như đeo chân vào chân anh. Tuấn vừa vật lộn với chứng giãn dây chằng kinh niên ở vùng lưng, sau đó lại bị cái đầu gối hành hạ. Đầu mùa giải năm nay, Tuấn mới bắt đầu hồi phục và lấy lại cảm giác chơi bóng đỉnh cao. Nhưng “DreamTeam II”của “Gỗ” không có chỗ cho một thương binh.

Nhưng, ở đời ai học được chữ ngờ, khi cái sự đối xử “nghiệt ngã” ấy lại vô tình trở thành bước ngoặc lớn trong cuộc đời cầu thủ của anh.

Thăng hoa vẫn nặng một chữ tình

Phút 75, ở trận đấu với HA.GL, Tuấn giơ tay xin thầy Lộc thay anh ra. Tuấn bảo: “Cầm súng chống lại đội bóng nơi mà mình trưởng thành quả là điều nghiệt ngã”. Đó là thời điểm mà Đồng Tháp đang dẫn HA.GL 2-1 và giành thế thượng phong trên sân. May mắn ở phút bù giờ cuối cùng Thonglao đã xuất thần giật lại 1 điểm. Tan trận thầy “Chai”, anh “Sít” và tất cả đồng đội lại vỗ vai bắt tay chúc mừng Tuấn. Tuấn đáp lại bằng ánh mắt lặng lẽ rồi cúi mặt đi sang phần bên kia kĩ thuật, để lại một khoảng trống, một cái nhìn luyến tiếc cho những người ngồi trên băng ghế kĩ thuật phía đối diện.

Phải, Tuấn đang chơi cực hay, đang thăng hoa cùng Đồng Tháp, đó mới là lúc người ta nhớ đến anh. Hồi giữa mùa, thầy “Chai” một mực muốn lấy anh về (cùng với Ngọc Nguyên), nhưng Tuấn đã không đi theo tiếng gọi danh vọng. Bởi anh nghĩ mình còn mắc một món nợ ân tình với Thầy Lộc và các đồng đội. Nếu không có Đồng Tháp thì khó có Vũ Anh Tuấn ngày hôm nay và sẽ ít ai biết đến một Vũ Anh Tuấn với những pha đi bóng lắt léo bằng que trái, cùng những chuyền bóng dọn cỗ. Và còn được thầy “Tô” trao cho anh một chỗ ở ĐTVN.

Cho đến bây giờ, Tuấn đã có 2 bàn cho Đồng Tháp và kiến thiết gần chục đường chuyền thành bàn cho các đồng đội. Tuấn trở thành một mắt xích không thể thiếu của đội bóng Đồng Tháp Mười. Và cuối năm nay Vũ Anh Tuấn sẽ là 1 trong những cánh chim đầu đàn của U22VN đi chinh phục giấc mơ vàng SEA Games tại Lào.

Tài năng, sự cầu tiến, một tương lai sáng lạn đang chờ Vũ Anh Tuấn phía trước.
 
ĐAM SAN
 

“Có bí quyết gì đâu, sự khác biệt chẳng qua là Đồng Tháp chú trọng thể lực. Cái nắng ở đây cháy da, khét thịt, lúc mới đến em mới chạy đã đứng thở dốc, dần dần cứ ra sân tập lúc 2h30, 3h kém. Trên anh em bảo nhau tự giác, tập chính rồi tập thêm, thế là thể lực cứ lên vùn vụt. Đồng Tháp có thể nói là vô địch về thể lực, yếu như em mà chạy tốt 90 phút thì phải biết là đội khoẻ như thế nào…” Vũ Anh Tuấn tiết lộ bí quyết giúp anh thăng hoa.

 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN