Trước thời điểm bước vào vòng 18 V-League 2009, HA.GL lại có biến động khi HLV trưởng Chatchai đã xin rút lui để về nước...
(TT&VH Online) - Trước thời điểm bước vào vòng 18 V-League 2009, HA.GL lại có biến động khi HLV trưởng Chatchai đã xin rút lui để về nước, để lại cuộc hợp tác còn dang dở giữa HLV người Thái này và đội bóng phố Núi.

Cuộc "tái hôn" giữa HA.GL và HLV Chatchai mùa giải năm nay là một câu chuyện khá ly kỳ. Sau khi tin tưởng giao quyền cho HLV trẻ Dusit dẫn dắt đội 1 vào cuộc ở V-League 2009, chỉ sau 2 vòng đầu ở giải VĐQG, bầu Đức đã phải tuyên bố thay HL trưởng, gấp rút mời người cũ Chatchai sang nắm "Gỗ". Ông Chatchai có mặt, "Gỗ" chơi khởi sắc trở lại với trận thắng ĐT.LA ở vòng 1/8 Cup QG, nhưng thật bất ngờ sau đó "vị tướng" người Thái này lại quay về nước, để cho học trò Dusit tự xoay xở ở "Gỗ" nhiều trận sau đó.

Ông Chatchai tiếp tục đến Pleiku, bầu Đức đã đặt nhiều hy vọng vào khả năng cầm quân của chuyên gia lão làng này để đưa HA.GL thẳng tiến ở V-League 2009. Cách đây không lâu, ông Chatchai vẫn rất tin tưởng vào cơ hội vô địch của HA.GL, thậm chí còn nhấn mạnh "nếu không vô địch, tôi sẽ ra đi...". Nhưng sau trận thua tơi tả trước SHB.ĐN ở vòng 16 thì đội quân của ông Chatchai xem như đã chính thức bị chặn đứng tham vọng lấy lại ánh hào quang mùa này.

Hiện chức danh HLV trưởng của "Gỗ" tạm thời vẫn đang để trống và trợ lý Dusit được phân công phụ trách công việc huấn luyện ở đội 1, chứ lãnh đạo HA.GL không đôn Dusit lên chính danh làm thuyền trưởng thay ông thầy đồng hương. Sự xáo trộn ngay sau vòng 17, rồi nay rơi vào cảnh trên danh nghĩa không có HLV trưởng khiến HA.GL giống như "rắn mất đầu". Cái vòng quay Dusit- Chatchai-Dusit (tạm thời) ở khu vực kỹ thuật HA.GL càng khiến ghế HLV ở đội bóng phố Núi thêm phần "li kỳ". Mục tiêu vô địch xem như đã tan thành mây khói, "Gỗ" giờ giống như một số đội khác chỉ đá cho xong mùa giải và người ta không biết bầu Đức sẽ tính nước cờ nào sau mùa bóng "thất bát" ở V-League năm nay?
Minh Dương