Chiêu Hùng không chỉ nổi danh trên sân khấu kịch cải lương nhiều năm qua mà anh còn là trụ cột không thể thiếu của đội bóng nghệ sĩ TP.HCM. Anh chia sẻ vì say mê trái bóng mà có lần anh bị gãy chân nằm nhà cả năm trời.
Với anh đá bóng không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách để giữ và dưỡng... hơi ca: “Cứ chiều ra sân đá, tối về mới có hơi ca, lại ca không bị hóc. Đặc biệt lúc trước khán giả ở tỉnh chuộng ca vọng cổ hơi dài, nhờ thường xuyên đá banh, sức khỏe tốt mà tui mới có thể “đua” hơi dài cùng các đồng nghiệp khác”, Chiêu Hùng chia sẻ. Cũng vì quá say mê trái bóng mà có lần Chiêu Hùng bị chấn thương gãy chân nằm nhà cả năm trời không hát hò được gì. Vậy mà khi lành lại, anh tiếp tục xách giày ra sân vui cùng trái bóng. Chiêu Hùng cho biết đội bóng đá nghệ sĩ TP.HCM của anh vừa có chuyến thi đấu giao hữu tại Huế theo lời mời của một người bạn và thua 2-3, tuy nhiên “vui là chính mà”.