thethaovanhoa.vn

Giải VĐ U-21 châu Âu: Anh và Đức “bắt tay” nhau vào bán kết

24/06/2009 10:59 GMT+7

Muốn vào BK, U-21 TBN phải ghi ít nhất bốn bàn vào lưới U-21 Phần Lan và hy vọng U-21 Anh quật ngã U-21 Đức. Tuy nhiên, hai khả năng ấy đều đã không xảy ra khi U-21 Anh và U-21 Đức dắt tay nhau vào BK

(TT&VH) - U-21 TBN chỉ có thể trông chờ vào một kịch bản sống sót trước khi loạt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra: Họ phải ghi ít nhất bốn bàn vào lưới U-21 Phần Lan và hy vọng U-21 Anh quật ngã U-21 Đức. Tuy nhiên, hai khả năng ấy đều đã không xảy ra trên thực tế...

Thất bại 0-2 trước U-21 Anh ở lượt trận thứ hai chính là nguyên nhân đẩy U-21 TBN vào tình thế không thể tự quyết định được số phận của mình trong lượt trận cuối cùng, và buộc phải đặt niềm tin vào “sự giúp đỡ” từ U-21 Anh. Nhưng xem ra “Tam sư” trẻ cũng chẳng hề đếm xỉa tới điều ấy. Đã nắm chắc một suất vào bán kết, HLV Stuart Pearce không ngại ngần biến cuộc chạm trán với U-21 Đức trở thành màn thử nghiệm các cầu thủ dự bị. 10/11 vị trí ra sân từ đầu trong trận thắng U-21 TBN 2-0 đã không có mặt trong đội hình xuất phát trước U-21 Đức (ngay cả tiền vệ cánh Adam Johnson cũng chỉ được coi là một giải pháp thay thế khi Theo Walcott không thi đấu).

Không những thế, hy vọng của người TBN vốn đã mong manh còn nhanh chóng bị “mòn” đi thêm một ít khi Gonzalo Castro lẹ làng thoát xuống mở tỉ số cho U-21 Đức ngay từ phút thứ năm. Bàn thắng ấy đã phần nào đẩy U-21 TBN rơi vào trạng thái tâm lý căng cứng trước U-21 Phần Lan trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Anh và Đức (áo sáng) dắt tay nhau vào BK Giải VĐ U-21 châu Âu

Nếu chỉ xét trên khía cạnh kết quả, thì có thể xem như cục diện của bảng đấu đã sớm ngã ngũ ngay trong 45 phút đầu tiên. Phút 29, khi trung vệ trẻ của Everton Jack Rodwell đánh đầu cân bằng tỉ số cho U-21 Anh thì đúng lúc ấy, Marc Torrejón mới có thể chọc thủng lưới U-21 Phần Lan để khai thông bế tắc cho U-21 TBN. Những nỗ lực cầm bóng và tổ chức tấn công ồ ạt của U-21 TBN trong phần còn lại của trận đấu chỉ đem về thêm vỏn vẹn một bàn thắng và... vô vàn nỗi thất vọng.

Trong khi ấy, U-21 Anh dù chỉ ra sân với đội hình B, đã tỏ ra chẳng hề thua kém lực lượng mạnh nhất của U-21 Đức là bao. Không James Milner, không Theo Walcott, không Gabriel Agbonlahor, người Anh đã có Adam Johnson, Danny Rose và Andrew Driver để mà trông cậy. Tuyến tiền vệ “B” ấy, thật bất ngờ, đã giúp cho U-21 Anh tạo ra một thế trận lấn lướt trước U-21 Đức, nhanh chóng lập lại thế cân bằng sau khi bị dẫn trước và cuối cùng chiếm lấy ngôi nhất bảng một cách đầy thuyết phục.

Điều ấy cũng chứng tỏ tiềm lực dồi dào của thế hệ kế cận cho ĐT Anh vào thời điểm hiện tại. Fabio Capello hẳn mừng lắm khi chứng kiến ĐT “bé” chơi chững chạc đến vậy dù với đội hình chính thức, hay dự bị. Đội ngũ ấy bao gồm cả những người hoàn toàn có đủ khả năng bổ sung cho “Tam sư” như Milner, Agbonlahor, Micah Richards.. lẫn những cầu thủ trẻ còn chưa được khai phá hết năng lực như Onuoha, trung vệ trẻ của Man City, hay Mark Noble, mới 22 tuổi nhưng đã là trụ cột ở CLB West Ham.

Trong khi đó, nhìn vào những gì U-21 TBN trình diễn ở trên đất Thụy Điển, nhiều người có cảm giác lo lắng cho lớp kế cận của những nhà ĐKVĐ EURO 2008. Raul Garcia hay Javi Martinez, những tiền vệ được coi là sáng giá nhất trên hàng tiền vệ U-21 TBN nổi bật ở khả năng đánh chặn hơn là kiến tạo. Họ không có những phẩm chất tối quan trọng để vận hành Tiqui-taca như những người đàn anh Xavi, Iniesta hay là người bạn đồng lứa, nhưng lớn trước tuổi rất nhiều là Cesc Fabregas. Vì vậy, người ta dễ dàng nhận ra những nét gượng gạo của U-21 TBN khi cố gắng vận dụng lối chơi đã đưa ĐT “lớn” của họ trên đỉnh thế giới.

Tuy nhiên, cũng cần thông cảm cho HLV Lopez Caro, bởi quả thực, ông đã đem tới Thụy Điển một đội hình không thực sự ưng ý. HLV Del Bosque đã đưa đến Nam Phi ít nhất 3-4 cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình U21 tham dự vòng loại như Mata, Busquets hay Pablo Fernandez. Nếu Del Bosque nhường họ, cộng thêm cả những cầu thủ vẫn trong độ tuổi U21 như Pique hay Fernando Llorente thì TBN đâu đến nỗi lâm vào tình cả như hiện nay…

Phạm An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN