Cả ngày hôm qua người Đà Nẵng thất thểu như vừa đánh mất một cái gì quý giá mà lâu nay họ trân trọng.
(TT&VH) - Cả ngày hôm qua người Đà Nẵng thất thểu như vừa đánh mất một cái gì quý giá mà lâu nay họ trân trọng. Chính xác hơn là họ như bị dội một gáo nước lạnh sau khi chứng kiến đứa con cưng của mình 13 trận bất bại trước vô vàn thách thức và đủ đối thủ khó nhằn nhưng bỗng dưng bị đội đang cầm đèn đỏ hạ gục dễ dàng.
Người viết từng theo dõi và chứng kiến tâm lý của Huỳnh Đức lẫn SHB.ĐN. Có thể khẳng định đội bóng sông Hàn không dễ dàng chịu thất bại trong thời điểm này. Trận gặp K.Khánh Hòa vòng 12, đây là nút thắt nghiêm trọng nhất nên SHB.ĐN đá như chưa bao giờ được đá bóng. Vậy thì Chủ nhật qua, nếu SHB.ĐN chơi quyết tâm như thế trước TPHCM thì rất khó để đội bóng Gia Định cũ có điểm, dù họ có ngụy biện là chủ sân Thống Nhất và bóng đá vốn… tròn.
Bóng đá Đà Nẵng là thế. Từ ngày lên chuyên, dưới tiềm lực kinh tế của thành phố lớn nhất miền Trung cùng ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh máu bóng đá chưa bao giờ để cho đội bóng thiệt. Vậy mà, họ liên tục gặp phải cái bệnh thăng hoa giai đoạn 1 rồi tuột dốc không phanh giai đoạn 2. Vậy mà năm nay, khi độ bóng đang trong giai đoạn lấy lại niềm tin nhất thì thầy trò Huỳnh Đức bị bệnh!
Mà V-League đang có triệu chứng bệnh thật. Bệnh rõ nhất là cái lịch thi đấu cũng như diễn biến uẩn khúc của nó 2 tuần qua.
Nhìn diễn biến ở V-League thời điểm này, khi SHB.ĐN không có đối thủ đủ sức đua với họ trên đường đến ngôi vô địch thực ra giải chỉ còn gay cấn ở khu vực rớt hạng và play-off. Thanh Hóa đã chết chắc. Vé còn lại cùng suất play-off đang treo lơ lửng trên đầu kể cả K.Khánh Hòa đang xếp thứ 5 với 24 điểm.
Lúc này, BTC khó mà kiểm soát thái độ thi đấu của các đội, trận nào đá thật trận nào đá “vẽ”. Họ còn khó ở chỗ lấy gì làm bằng chứng nếu như đội A đá buông cho đội B.
Khi đã mất động lực thi đấu, những đội đủ điểm trụ hạng hoặc cầm chắc ngôi vô địch thường gây khó khăn nhất cho V-League. SHB.ĐN hiện nay chẳng khác gì B.BD năm 2007 khi vô địch trước 4 vòng. Họ có thể chọn đối thủ để đá trong khi người anh em T&T.HN chưa yên vị suất trụ hạng.
V-League đang đổ bệnh. Sợ nhất là BTC cũng sống chung với bệnh kiểu không có bằng chứng, hay như ngó lơ đội bóng bất bại 13 trận bỗng dưng ngã đùng kiểu anh SHB.ĐN trước anh bê bết TPHCM vòng qua.
V-League đang khó kiểm soát rồi đấy.
NGỌC HÒA