
Lâm Thị Mỹ Dạ “giải nghệ” thơ
Sau khi xuất bản tập Thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ, với chủ đề Chỉ riêng mình em thấy (NXB Hội Nhà văn, 12/2008), nhà thơ này chính thức “giải nghệ” với thơ để tập trung vào viết ca khúc.
(TT&VH) - Sau khi xuất bản tập Thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ, với chủ đề Chỉ riêng mình em thấy (NXB Hội Nhà văn, 12/2008), nhà thơ này chính thức “giải nghệ” với thơ để tập trung vào viết ca khúc.
Chị cho biết mình đã viết ca khúc từ hồi còn trẻ, cũng được nhiều người bạn văn nghệ như Trịnh Công Sơn khích lệ, nhưng chẳng hiểu sao chị lại ngưng không viết nữa. Sau khi tự hứa với mình là sẽ giải nghệ với thơ, chị lại nhớ tới ca khúc và bắt đầu viết trở lại. Trong album chưa có tên này, chị nói mình mời những ca sĩ như Trọng Tấn tham gia thu âm, chị tâm sự: “Tôi đã thu âm được 7-8 bài, chỉ còn 2 ca khúc nữa là xong, đây sẽ là album đầu tay và cũng là duy nhất, vì viết ca khúc cũng chỉ để chơi thôi, viết rồi thì in ra tặng bạn bè, chứ tuổi này rồi, chẳng vì mục đích gì nữa”.
Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN