thethaovanhoa.vn

Dư âm vòng 17 V-League: Không gì là không thể

22/06/2009 11:05 GMT+7

Đây không phải là lời tạm dịch slogan của hãng thời trang Adidas. Nó là “tuyên bố” của vòng 17 V-League.

(TT&VH) - Đây không phải là lời tạm dịch slogan của hãng thời trang Adidas. Nó là “tuyên bố” của vòng 17 V-League.

Thương hiệu V-League không nổi tiếng, chất lượng cũng chỉ tầm tầm, nhưng nó không tệ tới mức một cầu thủ “thương binh” không đủ khả năng chạy hay tranh chấp mà vẫn có thể ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên, ở lần ra sân đầu tiên. Denilson từng là siêu sao thật, từng ghi bàn vào lưới vài đội hàng đầu thế giới, nhưng anh ta có một bản tổng kết khá tầm thường: 444 trận nhưng chỉ ghi nổi 43 bàn thắng và chưa bao giờ ghi bàn trong trận ra mắt.

Vậy mà Denilson chiều qua lại ghi bàn. Đúng là Trời thương, đã không buộc ông Dũng phải thua trong một canh bạc cuộc đời nữa, dù có thể hiểu là quyết định sử dụng anh ta từ đầu chưa hẳn là toàn ý của ông (giống như việc ông chỉ biết XMHP sẽ ký với Denilson khi cầu thủ này chào khán giả đất Cảng).

Hiểu chuyện Denilson ghi bàn chiều qua ở góc độ đó có lẽ cũng được, bên cạnh việc lý giải, Denilson đá phạt thành bàn cũng giống như các cựu danh thủ dù đã lục tuần nhưng khi đố nhau đá phạt thi thoảng vẫn thắng cầu thủ đôi mươi.

Sang một trận đấu khác, liệu có thể lý giải TP HCM thắng SHB.ĐN cũng trên góc độ ấy hay không? Rằng một đội bóng như TP HCM đâu tới mức không biết chơi bóng và không có vũ khí để chiến thắng. Hơn nữa, bóng đá luôn có những bất ngờ và đôi khi trong cuộc chiến giữa David và Goliath thì gã khổng lồ vẫn cứ thua.

Chỉ có điều là người ta không thể phủ nhận mà Huỳnh Đức cũng đã thừa nhận là đội bóng của mình đã chơi không đúng khả năng, cụ thể là một số vị trí buộc ông phải thay thế.

V-League khi là màn độc diễn của SHB.ĐN tới ngôi vô địch, người ta chỉ e ngại các đội không còn mục tiêu sẽ đạo diễn nên những trận đấu bất ngờ. Hy vọng là sự e ngại ấy vẫn không bao gồm cả chính SHB.ĐN.

Và hy vọng rằng, bất ngờ ở vòng 17 được lý giải là một khi Denilson đã què chân còn ghi được bàn thì chẳng có điều gì là không thể xảy ra.

Thời Thiên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN