thethaovanhoa.vn

Chất của "thằng Béo"

22/06/2009 10:48 GMT+7

1 pha chạy chỗ cực kỳ thông minh đánh sập bẫy việt vị, rồi quăng chân phải trúng khung thành. Quyến vẫn chơi bóng rất có hồn, là sự khác biệt trong một buổi chiều hầu hết các vị trí khác chỉ dám đá bóng.

(TT&VH) - 4 cú phạt góc bóng đi vòng quả chuối, cắm vào giữa khung thành. 1 trong số đó đã thành bàn dù Quyến phải ra thêm một chút sức để căng ngang khi bóng dội trở ra. 1 pha đi bóng cắt mặt qua 2 hậu vệ đối phương rồi cứa lòng trong chân phải, bóng đi không căng nhưng vẫn hiểm. 1 pha chạy chỗ cực kỳ thông minh đánh sập bẫy việt vị, rồi quăng chân phải trúng khung thành. Quyến vẫn chơi bóng rất có hồn, là sự khác biệt trong một buổi chiều hầu hết các vị trí khác chỉ dám đá bóng.

Quyến vẫn chơi bóng như bao năm qua. Vật vờ. Ủ ê. Rồi bất ngờ xuất hiện, tăng tốc đoạn ngắn để chạy chỗ, tìm khoảng không và đón bóng.

Và cả cái cách Quyến xuất hiện và được đồng đội nhìn về anh như một vị cứu tinh trong thế trận bế tắc cũng vậy, vẫn cho thấy được sức ảnh hưởng, hay chí ít cũng là một vị thế trong cách ứng xử của các đồng đội.

Có thêm một chút khác biệt, là tích cực hơn so với trước kia, khi trận đấu trở nên gấp gáp, như thể có nhịp tim đập 200 lần/phút, Quyến cũng tăng tốc và lao vào những điểm nóng để tranh chấp. Quyến vào thay tiền vệ cánh phải, nhưng nhô cao chơi như tiền đạo thứ ba, đá tự do, căng hết chiều ngang mặt sân.

Như thế là quá nhiều và quá mỹ mãn với một cầu thủ tưởng như vào sân chỉ để trông cậy vào những tình huống cố định và vóc dáng vẫn còn mập mạp lắm.

Mà đúng là những cú đá phạt của Quyến vẫn rất khó chịu. Dù Sông Lam không được hưởng quả đá phạt nào trong tọa độ chết (18-25m) để Quyến trổ tài, nhưng những quả đá phạt vẫn thế, bóng đi căng và quắm, luôn tạo ra một áp lực rất lớn cho hàng thủ đối phương.

Rồi cách đi bóng sở trường, cắt ngang mặt các hậu vệ rồi cứa quả bóng bằng lòng trong hơi ăn lên mu 1 chút. Đó là cách đi bóng không nhiều người làm được, ngay cả Công Vinh trong suốt thời gian dài cũng phải loay hoay mới sút cho trúng đích.
 
Văn Quyến vẫn giữ được trong kỹ năng xử lý của mình hình bóng một ngôi sao
 
Nhưng trên hết là ở phong thái chơi bóng vẫn chưa mất đi hết. Trong một trận đấu căng như dây đàn, ai cũng sợ thua và ai cũng sợ phạm sai sót, thậm chí nhiều lúc đá như hết trách nhiệm, thì Quyến vẫn chơi bóng một cách thoải mái và không vẽ vời.

Khi Quyến có bóng, anh không để mất bóng. Mà ở động tác xử lý tiếp theo anh luôn biến nó thành một đường triển khai tấn công tiếp theo, như cái cách chạm bóng rất mượt để hậu vệ biên leo lên và chồng vào trong chẳng hạn.

Có điều, hôm qua, Quyến chỉ chơi gần 4 chục phút, nên yếu tố sức bền của Quyến còn bỏ ngỏ. Ông Thịnh “đen” hẳn là người hiểu thằng Béo ở thời điểm này. Nếu đá từ đầu có lẽ sẽ là một câu chuyện khác, rất khác.

Đấy chính là sự băn khoăn ở một cựu ngôi sao đang trở lại. Có lẽ, phải gạt sang một bên và tạm quên chuyện chậm tiền ở Sông Lam đi để thanh thản chơi bóng với thân hình gọn ghẽ hơn nữa và nền tảng thể lực bền bỉ hơn nữa. Hy sinh 1 mùa với người đã phải gác giày 3 năm đâu có là gì so với niềm vui được chơi bóng. Như hôm qua ở Hàng Đẫy vậy.

Mà hình như, tiền với Sông Lam và với Quyến cũng chỉ chậm thêm 1 tuần…

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN