thethaovanhoa.vn

TĐCS. Đồng Tháp - K.Khánh Hòa 1-0: Suýt vỡ vì trọng tài !

22/06/2009 08:28 GMT+7

Trận đấu được xem là đỉnh điểm khi trọng tài Đặng Thanh Hạ bỏ sót lỗi và quá nhẹ tay với những hành động được xem là “phi thể thao” và một lần nữa, Cao Lãnh vẫn là thánh địa khi TĐCS.ĐT với 10 người vẫn thắng.

* Bàn thắng: Samson 29’

(TT&VH) - Trận đấu được xem là đỉnh điểm khi trọng tài Đặng Thanh Hạ bỏ sót lỗi và quá nhẹ tay với những hành động được xem là “phi thể thao” và một lần nữa, Cao Lãnh vẫn là thánh địa khi TĐCS.ĐT với 10 người vẫn thắng.

Ngay từ đầu trận đấu, hai đội chơi đôi công, tạo ra những pha bóng nguy hiểm về khung thành của nhau. Phút thứ 8, Tấn Tài đi bóng vào vòng 16m50, nhả bóng về để Văn Phong tung cú sút căng, bóng chệch cột dọc ra ngoài. Phút 26, Được Em có cú sút căng lại chệch cột dọc. Lập tức, Jonathan có cú sút đáp trả nhưng bóng lại vọt xà.

Cũng không phải chờ quá lâu. Phút 29, từ pha phối hợp chếch bên cánh phải, Samson treo bóng vào vòng 16m50, Anh Tuấn đánh đầu nhả lại cho đồng đội, Samson đi bóng qua hậu vệ áo đỏ, đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Hoàng Tuấn mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên căng thẳng hơn, trọng tài Đặng Thanh Hạ phải rút liên tục đến 4 chiếc thẻ chỉ trong vòng không đầy 10 phút. Nhưng phải nhắc đến sự việc ở phút 38 khi Quang Hải của Khánh Hòa đá vào đùi Chí Hùng của chủ nhà, không kiềm chế được, Chí Hùng quay lại đá vào người Quang Hải. Liền sau đó, tuyển thủ Tấn Tài có hành động thiếu fair - play khi chạy đến dùng cả 2 tay đánh vào người Chí Hùng khiến cầu thủ của hai đội phản ứng. Kết quả, Quang Hải và Chí Hùng cùng nhận thẻ vàng (trong đó, Chí Hùng bị truất quyền thi đấu do đã nhận 2 thẻ vàng), còn Tấn Tài thì... vô can.
 
Trọng tài Hạ suýt nữa đã phá hỏng trận đấu - Ảnh: Võ Nguyễn
 
Vì lẽ đó, lãnh đạo đội chủ nhà và khán giả đã phản ứng mạnh mẽ, khiến trận đấu phải tạm dừng 4 phút trước khi giám sát Đặng Quang Dương xuống khu kỹ thuật TĐCS.ĐT trực tiếp can thiệp. Cùng lúc, ông Phạm Duy Tiến “lệnh” cho toàn đội phải tiếp tục thi đấu, không được bỏ cuộc.

Mất người, HLV Phạm Công Lộc phải điều chỉnh đội hình, kéo Văn Mộc về đá hậu vệ và Được Em đá tiền vệ biên.

Sang hiệp 2, TĐCS.ĐT chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lúc này cho thấy vai trò tổ chức phòng ngự phản công của TV Aniekan (10-CS.ĐT) trở nên tuyệt vời khi liên tục lùi về phòng ngự và nhiều pha lấy bóng trong chân đối phương để triển khai tần công, dù CS.ĐT chỉ cắm một mình Samson ở tuyến trên.

Cùng lúc K.Khánh Hoà quyết định chơi tấn công, nhưng TM Tấn Trường đã chơi xuất sắc, vô hiệu hoá các pha tấn công của đội khách. Phút 75, Tấn Tài lao vào dùng gầm giày đạp Văn Ngân, nhưng vẫn không có thẻ phạt. Kết thúc trận đấu, hơn 17.000 CĐV trên sân Cao Lãnh phản ứng khá gay gắt với tổ trọng tài điều hành trận đấu và chế giễu phong cách thi đấu của cặp tuyển thủ quốc gia Tấn Tài, Quang Hải với những hành động không đẹp mắt do nhiều lần phản ứng với trọng tài Đặng Thanh Hạ.

VÕ NGUYỄN

Tất cả đều chê trọng tài

Sau trận đấu, trong cuộc họp báo, HLV Phạm Công Lộc (CS.ĐT) đã thẳng thắn bày tỏ: “Thật sự tôi chưa hài lòng với cách xử lý của tổ trọng tài trong trận đấu rất căng thẳng này. Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa, đội bóng được cho là đã hưởng lợi khá nhiều từ sự non tay của một trọng tài kỳ cựu gắn mác FIFA Đặng Thanh Hạ cũng phản ứng : “Trọng tài có nhiều sai sót, ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần thi đấu của cả hai đội”. Ngoài ra, ông Tuấn cũng thừa nhận chủ nhà thắng xứng đáng, bởi họ chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN