thethaovanhoa.vn

Suy nghĩ về báo chí và thể thao

21/06/2009 10:19 GMT+7

Lịch sử phát triển của phong trào Olympic đã chứng minh: Các phương tiện thông tin - báo chí luôn luôn đồng hành cùng với thể thao.

(TT&VH) - 1. Lịch sử phát triển của phong trào Olympic đã chứng minh: Các phương tiện thông tin - báo chí luôn luôn đồng hành cùng với thể thao: Olympic Games hiện đại lần đầu tiên (1896) đã được thông tin và tường thuật trên báo chí; Olympic Berlin (1936) lần đầu tiên có truyền hình, truyền hình ảnh đi khắp nước Đức. Olympic Melbourne (1956) truyền hình qua châu lục và Olympic Tokyo (1964) lần đầu tiên truyền hình qua vệ tinh. Đã từ lâu phần lớn thế giới lắng nghe bình luận thể thao qua radio. Hiệp hội báo chí thể thao quốc tế (A.I.P.S) của Ủy ban Olympic quốc tế đã ra đời 35 năm nay và ngày càng phát triển.

Báo chí, truyền thanh, truyền hình và phần đông là Internet đã là phương tiện thông tin, quảng bá và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao. Quan trọng hơn nữa báo chí thể thao đã giúp cho nhiều tỷ người trên hành tinh này hiểu được bản chất của thể thao là giáo dục, thể thao góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thể thao góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa các quốc gia và hoà bình trên thế giới. Về mặt xã hội, những người làm báo chí đã góp phần thúc đẩy sự phát triển thể thao.
 
Khi còn đương chức và kể cả lúc đã về hưu, ông Nguyễn Hồng Minh luôn là người bạn thân thiết của báo chí thể thao Việt Nam.
 
2. Hơn 40 năm làm nghề THỂ THAO, tôi có được điều may mắn là được chứng kiến quá trình phát triển của BÁO CHÍ THỂ THAO và được gắn bó với những người làm báo thể thao. Hoà bình lập lại được 3 năm, năm 1957 trên miền Bắc chỉ có 1 tờ báo thể thao của Ngành TDTT và những buổi tường thuật bóng đá của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tìm đọc báo và mong ngóng chờ tường thuật trên Đài là niềm ham mê chung của lũ thanh thiếu niên Hà Nội chúng tôi ngày đó. Thời bao cấp thì tìm đọc thêm “Tuần tin tức” và “Thể thao Văn hoá” của TTXVN. Chúng tôi đã học được quá nhiều điều từ báo chí thể thao, đặc biệt là những gì trong trường Đại học không dạy. Thế rồi, qua báo chí ngoại văn (Xavetski Sport, Sport Zarubezom, L'Equipe, Tíyu bao, bản tin Teletíp của VNTTX…) chúng tôi học và hiểu biết được về thể thao thế giới, về Thế vận hội Olympic. Ngày ấy chưa có vô tuyến truyền hình.

Năm tháng qua đi, đất nước đổi mới, thể thao thế giới phát triển như vũ bão, thể thao Việt Nam cũng cố gắng vươn lên đấu trường quốc tế. Trong bối cảnh đó “báo chí thể thao” cũng tăng tốc lạ kỳ: báo TTVN, TT TPHCM, TT ngày nay (Hà Nội), Thể thao Văn hoá, Bóng đá rồi Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động, Hà Nội mới và biết bao báo, tạp chí khác đều có trang chuyên đề bình luận thể thao. Truyền hình với những 3600, 24h thể thao như một phương tiện hữu hiệu đã truyền “hơi thở của thể thao” đến với đồng bào cả nước đã tiếp sức cho niềm đam mê thể thao của những người hâm mộ.

Trên các đấu trường thể thao quốc tế, những người làm báo chí thể thao đã sát cánh cùng các VĐV, HLV đoàn TTVN. Anh chị em phóng viên truyền hình, báo chí ăn đói, nhịn khát lặn lội suốt ngày đêm ở các địa điểm thi đấu ở Kuala Lumpur (SEA Games 21), ở Busan (ASIAD 2002)… Họ cười vui khi VĐV VN thắng trận, họ cũng bức xúc buồn tiếc khi VĐV ta thi đấu hết mình và thất bại…

3. Không thể đánh giá hết được đóng góp của báo chí thể thao cho TTVN. Chính báo chí nói chung và những người làm báo thể thao đã tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển của TTVN. Hiện nay những người quản lý thể thao phải hợp tác với báo chí để tạo ra sự đồng thuận, để chống bảo thủ trì trệ, để chống gian lận, chống doping, chống bạo lực… trong thể thao. Và điều quan trọng hơn là hợp tác với báo chí để thúc đẩy TTVN tiếp tục đi lên.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam xin cảm ơn báo chí thể thao Việt Nam!

Nguyễn Hồng Minh
Nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN